Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật: 0917.84.9911

Hít keo chó, bé gái ngã xuống sông tử vong

03/12/2012 11:09
Theo Trần Chánh Nghĩa/VietNamNet
Đến 14g30 ngày 2/12, thi thể một bé gái 12 tuổi được người nhái thuộc Phòng Cảnh sát cứu nạn cứu hộ tìm thấy trên nhánh sông Sài Gòn cách cầu Kinh Thanh Đa (giáp ranh P. 25 và P.26, Q. Bình Thạnh) vài trăm mét.

Danh tính bé gái được gia đình xác nhận là Phạm Thị Bích Trâm (12 tuổi, ngụ tại P.25, Q. Bình Thạnh) hiện đang là học sinh.

Theo lời người dân cư ngụ ven sông, vào lúc 11g30 Trâm cùng 2 bạn trai đến chơi tại khu vực cầu Kinh. 

Thi thể bé Trâm được đưa lên sà lan (trong vòng tròn)
Thi thể bé Trâm được đưa lên sà lan (trong vòng tròn)

Sau khi hít loại keo chó, cả ba cùng kéo nhau xuống gầm cầu nằm ngủ. Trong lúc nằm dưới gầm cầu,Trâm bất ngờ rơi xuống nước.

Hai bạn nhảy xuống để cứu Trâm nhưng đã bị dòng nước nhận chìm.
Phát hiện có sự cố, một số công nhân thuộc công trường xây dựng cầu Kinh ở cạnh đó đã nhảy xuống nước, cứu sống được 2 bé trai.
Riêng Trâm bị vướng vào một ụ phao giữa dòng. Khi mọi người đến cứu cũng vừa lúc Trâm chìm sâu xuống sông.
Lực lượng cứu nạn cứu hộ đã nỗ lực tìm kiếm trong nhiều giờ mới vớt được thi thể Trâm đưa lên một sà lan.
Trên bờ, bà ngoại Trâm khóc ngất, réo gọi tên cháu. Bà cho biết, Trâm có hoàn cảnh hết sức nghiệt ngã. 
Bà ngoại bé Trâm vật vã khóc than
Bà ngoại bé Trâm vật vã khóc than
Cha mẹ bỏ nhau khi Trâm chưa kịp chào đời. Gia đình sống trong điều kiện hết sức khó khăn. Trâm được gửi vào học lớp 3 trường Ánh Sáng, trường dành cho trẻ em mồ côi, lang thang đường phố. Gần đây Trâm theo bạn bè rủ rê, có ý định bỏ học đi bán vé số. 
Tình trạng trẻ em dùng keo chó như một loại ma túy hiện đang rất phổ biến. Keo chó là một loại keo dùng để dán gỗ, da, nhựa v.v…được bán công khai và rất dễ mua. Sau khi hít keo, người sử dụng có biểu hiện giống với phê ma túy, nhưng có điểm khác là người say keo thường lơ mơ về trí óc giống như người bị bệnh tâm thần.
Theo Trần Chánh Nghĩa/VietNamNet