Hơn 20 năm, “con đường đau khổ” bây giờ vẫn khổ đau!

09/09/2013 14:27
Hường Đình
(GDVN) - Sau trận mưa lớn con đường tỉnh lộ 293 – Bắc Giang chạy qua địa bàn xã Tứ Sơn (huyện Lục Nam, Bắc Giang) trở lên lầy lội làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhu cầu đi lại của người dân nơi đây.
Theo phản ánh của anh Nguyễn Văn Đông (xã Tứ Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) con đường tỉnh lộ 293 – Bắc Giang chạy qua địa bàn của xã trời nắng thì bụi mù mịt, còn mỗi khi trời mưa đường lầy lội người dân trong xã đi lại gặp rất nhiều khó khăn. 

Con đường chạy qua xã Tú Sơn sau trận mưa lớn, vẫn còn hằn lên 2 vết bánh xe ô tô chạy qua, bùn đặc sệt như cháo loãng có chỗ đến gần bụng chân, các em học sinh trong xã hằng ngày phải “đánh vật” với con đường để đến trường. Đặc biệt, ở nhiều chỗ bùn đặc quánh và sâu khiến cho xe không thể nào lưu thông được. 

Mặc dù con đường tỉnh lộ 293 Bắc Giang đang được cải tạo, và nâng cấp từ nhiều năm trước, nhưng đến nay con đường chạy qua xã Tứ Sơn, huyện Lục Nam vẫn ngày ngày “hành hạ” người dân.

Cận cảnh con đường tỉnh lộ 293 – Bắc Giang chạy qua địa bàn xã Tứ Sơn (huyện Lục Nam, Bắc Giang):

Các em học sinh đi lại rất khó khăn
Các em học sinh đi lại rất khó khăn
Nước ngập
Nước ngập
Không còn nhận ra đây là 1 con đường liên huyện nữa
Không còn nhận ra đây là 1 con đường liên huyện nữa
Các phương tiện đi lại rất khó khăn
Các phương tiện đi lại rất khó khăn
Xe buýt đi lại trên con đường lầy lội
Xe buýt đi lại trên con đường lầy lội
Đường hóa thành sông
Đường hóa thành sông

Hường Đình