Kinh hoàng: Chồng “tra tấn”, cắt tóc vợ dã man vì ghen tuông mù quáng?

04/05/2012 06:28
Viết Cường - Minh Thu
(GDVN) - "Vừa bước chân xuống bến xe, tôi đã bị chồng lao đến đánh đập, sau đó cùng với em trai anh ấy “áp tải” tôi về nhà để tiếp tục hành hung và cắt tóc tôi..."_Chị Nguyễn Thị Hiên, sinh năm 1987, quê ở Đội 7, xã Giao Hương, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định nhớ lại câu chuyện vừa mới xảy ra với phóng viên.

Ghen tuông vợ vì…?

Theo thông tin từ đường dây nóng của báo điện tử Giáo dục Việt Nam, phóng viên tìm gặp chị Nguyễn Thị Hiên vào một buổi chiều nắng nóng như thiêu như đốt ở phòng Nội soi bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội. Vừa nhìn thấy phóng viên, chị cúi mặt xuống và khẽ kéo chiếc khăn che những mảng tóc bị cắt nham nhở trên đầu.

Với dáng người gầy gò, khuôn mặt hiền lành của chị ít ai ngờ rằng chị vừa phải trải qua những trận đòn oan nghiệt nơi nhà chồng? Người chồng đã từng hết mực yêu thương, đầu ấp tay gối nay, nhưng bỗng chốc hắn như một con thú hoang dại, hắn đánh dập hành hạ chị suốt gần một ngày trời làm gãy cả xương chính mũi và cuối cùng hắn ta đè chị xuống để cắt đi mái tóc dài của chị.
Chị Hiên với mái tóc "nham nhở" vì bị người chồng cắt
Chị Hiên với mái tóc "nham nhở" vì bị người chồng cắt

Qua tìm hiểu được biết, tên đầy đủ của chị là Nguyễn Thị Hiên, sinh năm 1987, quê ở Đội 7, xã Giao Hương, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định. Chị lập gia đình vào đầu năm 2012 với Phạm Văn Đ (xin được giấu tên), sinh năm 1983, người cùng làng với chị.

Gia đình nhỏ êm ấm không được bao lâu thì sóng gió bắt đầu ập đến, trong nghẹn ngào đau xót, chị Hiên tâm sự: “Mới lấy nhau về tình cảm vợ chồng đã có nhiều trục trặc trong quan hệ chốn phòng the….? Sau đó hai vợ chồng đã đến Viện 103 để khám và ở đó họ đã kết luận nguyên nhân là do từ người chồng?. Có lẽ do vì việc đó nên anh ấy sinh ra ức chế, từ đó anh ấy thường xuyên cáu giận và ghen tuông em vô cớ”.

Nói đến chuyện “phòng thê” của hai vợ chồng, chị Hiên tỏ ra e dè và ngần ngại, khẽ lau những giọt nước mắt đang lăn dài xuống gò má.

Chị Hiên tiếp tục câu chuyện. “Bạn bè thấy anh ấy ghen tuông ghê quá nên cũng đã khuyên anh ấy, nhưng anh ấy lại tỏ ra bất cần và trút hết mọi bực dọc lên em. Lúc đó em có nói với anh ấy là anh nghe thì nghe mà không nghe thì thôi, việc gì mà cứ phải làu bàu suốt như thế. Vậy là anh ấy xông vào tát em. Sau đó mẹ chồng em vào và nói là em láo toét, được đà anh ta lại tiếp tục đánh em.” Sau lần đó em lên Hà Nội để học tiếp chương trình còn bỏ dở tại trường Trung cấp Kinh tế Hà Nội”

Trao đổi với phóng viên báo điện tử Giáo dục Việt Nam vào chiều 3/5, ông Đoàn -  trưởng công an xã Giao Hương cho biết: “Công an xã đã tiếp nhận đơn tố cáo của gia đình chị Hiên, hiện tại công an đang điều tra, xác minh làm rõ sự việc. Chúng tôi cũng đang triệu tập những người có liên quan đến vụ việc để thẩm định sau đó mới có thể đưa ra kết luận được”.
Trong khi học chị Hiên làm thêm ở một quán cà phê trên Hà Nội, biết việc này chồng chị (tức anh Đ) và gia đình nhà chồng thường xuyên nhắn tin, gọi điện lên và nói chị không ra gì: “Mày lên đấy làm đĩ, làm cave, ăn mặc quần lót áo lót để phục vụ à?...

Em ở trên này với 3 đứa em gái nữa, vậy mà lúc nào gọi lên anh ta cũng bảo em là mày đang ngủ với trai à?..Mỗi lần như thế em buồn và ức lắm bởi anh chị biết đấy, cà phê cũng có nhiều loại cà phê chứ có phải cứ bán cà phê là ôm, là làm cave đâu. Em bán ở quán lớn đàng hoàng, khách hàng toàn là những người lịch sự mà em cũng đâu phải cái loại hư hỏng đó” Chị Hiên nghẹn ngào tâm sự. 

Trận đòn kinh hoàng khi… “làm dâu xứ lạ”.

Nghỉ lễ 30/4 chị Hiên vội vàng khăn gói quả mướp để về quê cùng gia đình. Tuy nhiên chị đâu có ngờ rằng Đ, chồng chị cùng em trai đã “phục” sẵn ở bến xe Giao Hương. Đúng lúc chị vừa bước chân xuống bến xe cũng là lúc những trận mưa đòn ập xuống thân thể gầy gò của chị.

Nhìn ra ngoài cửa Bệnh viện với ánh mắt như nhìn vào một khoảng không vô định, khẽ gạt giọt nước mắt đang lăn xuống, chị nhớ lại câu chuyện kinh hoàng hôm đó: “Khi ấy là vào khoảng hơn 8 h sáng ngày 30/4, lúc em và chị dâu em vừa xuống xe thì anh ta và cậu em trai đến bảo em lên xe. Em nghi ngờ là có chuyện nên đã không lên, thấy thế anh ta túm tóc và tát em luôn.

Chị dâu em kéo tay em ra thì bị anh ta đẩy ngã. Sau đó anh ta bắt em lên xe và cho cậu em trai ngồi sau để kèm. Lúc đi ngang qua nhà mẹ em, em có gọi rất to cho mẹ nhưng nhà em lại tưởng em về mừng quá nên gọi, không ngờ rằng em gọi để cầu cứu”. 

Phiếu khám tại bệnh viện kết luận chị bị gãy xương chính mũi
Phiếu khám tại bệnh viện kết luận chị bị gãy xương chính mũi

Khi chiếc xe “áp tải” chị Hiên về tới nhà chồng cũng là lúc biết bao trận đòn, những lời chửi rủa thậm tệ của chồng và gia đình nhà chồng với người con dâu mới: “Vừa về tới nhà anh ta tiếp tục đánh em đến nỗi chảy cả máu mồm, máu mũi ra. Rồi bắt em quỳ xuống để xin lỗi bố mẹ chồng nhưng em không chịu quỳ bởi em chưa làm sai điều gì, chưa có lỗi gì với bố mẹ chồng để đến nước phải quỳ xuống xin lỗi. Tức giận, anh ta lại tiếp tục tát và đánh em”

Lúc này chị Hiên đau quá và gần như không biết gì nữa, chị chỉ nhớ là khi đó máu ở mũi cứ chảy ra ròng ròng mà không thấy đông, về sau đi khám mới biết mình đã bị gãy xương chính mũi.

Đè vợ xuống cắt tóc và đòi…quan hệ?

Theo như lời chị Hiên cho biết: Tuy chứng kiến cảnh con trai hành hạ, đánh đập con dâu (chị Hiên) như thế nhưng gia đình nhà chồng không hề có ý can ngăn, trái lại còn hùa vào kích bác. Khi nghe chị Hiên nói muốn ly thân,  mẹ chồng chị đi từ ngoài vào và nói: “Cái loại đánh đĩ thì chỉ có cắt tóc bôi vôi”.

Anh Đ nghe mẹ nói vậy cũng nói theo và lao vào trong buồng lấy kéo. “Thấy thế em sợ quá và cứ đi thụt lùi, em bảo anh ấy là “anh làm chồng thế này tôi không phục, anh không được làm như thế”. Nhưng mẹ chồng em ở bên ngoài nói vào là “cứ phải thế”. Vậy là anh ta đè em ra, ngồi lên bụng rồi ấn đầu em xuống để cắt tóc em”.

Chị Hiên với mái tóc bồng bềnh khi chưa bị cắt
Chị Hiên với mái tóc bồng bềnh khi chưa bị cắt

Sau khi cắt tóc của chị Hiên, Đ bỏ chị ra và chạy ra ngoài đằng sau. “Lúc ấy em bỏ chạy, nhưng vì quá đau và mệt nên chạy đến ngõ em khụy chân xuống và nằm xoài ra đất. Thấy thế bố mẹ và hai cô em chồng lao ra và túm em lại lôi vào trong nhà”.

Khi mà dấu vết của trận đòn vẫn còn đang nhức nhối trên cơ thể chị Hiên thì đêm hôm đó Đ lại tiếp tục hành hạ chị bằng cách bắt…quan hệ. “Em nhục không thể tượng tượng nổi, trong khi vừa đánh, vừa tra tấn vợ dã man như một con vật, em thì đau, mệt như thế mà đêm về anh ta còn bắt em phải quan hệ...?” Chị Hiên cay đắng chia sẻ.

Khi nghe hàng xóm nói về việc chị Hiên bị đánh đập, bị cắt tóc ở nhà chồng, gia đình chị Hiên cũng đã qua để hỏi nhưng bị bố anh Đ đuổi về không cho vào thăm. “Biết có chuyện chẳng lành, mợ em chạy sang và vào phòng em, thấy cháu như thế mợ em khóc và gọi mọi người sang”. chị Hiên cho biết.

Sau khi phát hiện sự việc, chị Hiên đã được gia đình đưa đi bệnh viện huyện Giao Thủy và bệnh viện Bạch Mai để khám và điều trị, ngoài những vết thương quanh thân thể, chị bị gãy xương chính mũi. Tuy sự việc đã xảy ra được 3 hôm nhưng vẫn không hề thấy anh Đ và gia đình nhà chồng tới thăm hỏi.

Viết Cường - Minh Thu