Kinh hoàng vụ binh sĩ Mỹ xả súng bắn chết 16 dân thường Afghanistan

12/03/2012 13:06
Ngọc Huyền (Theo Reuters)
(GDVN) - 16 người dân thường Afghanistan, trong đó có 9 trẻ em, đã thiệt mạng trong một vụ thảm sát do binh sĩ Mỹ gây ra. 
Reuters đưa tin, 16 người dân thường Afghanistan, trong đó có 9 trẻ em, đã thiệt mạng trong một vụ thảm sát vào ban đêm ngày 11/3 gần một căn cứ của Mỹ ở miền nam Afghanistan. Sau vụ việc, một người lính Mỹ đã bị giam giữ.
Sự việc này chắc chắn tăng thêm sự tức giận của Afghanistan nhất là sau khi các binh sĩ Mỹ đốt cháy kinh Koran tại một căn cứ NATO.

Người thân nạn nhân tại hiện trường. Ảnh:Dailymail
Người thân nạn nhân tại hiện trường. Ảnh:Dailymail
Các quan chức Mỹ cho biết, một viên trung sĩ đã bị giam giữ sau cuộc tấn công vào người dân trong ba ngôi nhà. 
Nhiều dân thường khác cũng bị thương - phát ngôn viên của Lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế (ISAF) do NATO dẫn đầu.
Tổng thống Barack Obama đã gọi cho người đồng cấp Afghanistan Hamid Karzai và hứa hẹn làm rõ vụ việc một cách nhanh chóng.

16 người dân thường trong đó có cả trẻ em đã thiệt mạng trong vụ xả súng của binh sĩ Mỹ. Ảnh:Dailymail.
16 người dân thường trong đó có cả trẻ em đã thiệt mạng trong vụ xả súng của binh sĩ Mỹ. Ảnh:Dailymail.
Tuy nhiên, có những thông tin trái chiều về thủ phạm gây ra vụ xả súng. Quan chức Mỹ khẳng định chỉ có một người lính chịu trách nhiệm vụ việc, trái ngược với lời khai của một số nhân chứng cho rằng một nhóm binh sĩ Mỹ đã tham gia.
Đây là vụ xả súng tồi tệ nhất trong các vụ tương tự kể từ khi cuộc xâm lược do Mỹ dẫn đầu ở Afghanistan bắt đầu vào năm 2001.

Đại sứ quán Mỹ ở Kabul cảnh báo có thể sẽ có các hành động trả thù chống lại Mỹ sau vụ giết người, cũng giống như vụ đốt kinh Koran một vài tuần trước đã gây kích động mạnh dẫn tới các cuộc biểu tình chống phương Tây khiến ít nhất 30 người thiệt mạng.

Nỗi đau khi mất người thân. Ảnh:Dailymail.
Nỗi đau khi mất người thân. Ảnh:Dailymail.
Hàng xóm và người thân của nạn nhân cho biết, họ đã nhìn thấy một nhóm binh sĩ Mỹ đến làng của họ tại huyện Panjwayi của Kandahar vào khoảng 2 giờ sáng rồi bước vào nhà và đã nổ súng.

Một người đàn ông Afghanistan cho biết, con ông đã thiệt mạng trong vụ tấn công và cáo buộc binh sĩ sau đó đốt cháy cơ thể đứa trẻ.

Tổng thống Obama nói rằng ông hết sức đau lòng. "Sự cố này là một thảm kịch, gây bất ngờ lớn nhưng không là đại diện cho tính chất khác thường của quân đội chúng tôi".

Những người sống sót vẫn còn chưa hết bàng hoàng. Ảnh:Dailymail.
Những người sống sót vẫn còn chưa hết bàng hoàng. Ảnh:Dailymail.
"Cố ý giết người"
Tổng thống Afghanistan Karzai lên án đó là hành động "cố ý giết người" và yêu cầu một lời giải thích từ phía Mỹ. Văn phòng của ông cho biết, trong số các nạn nhân có tới 9 đứa trẻ và 3 người phụ nữ.
Các quan chức Afghanistan cũng đưa ra những thông tin khác nhau về số lượng các binh sĩ có mặt trong vụ xả súng. Văn phòng của ông Karzai đưa ra một tuyên bố trích dẫn lời một người dân rằng, "các lính Mỹ đã đánh thức và bắn vào mặt họ".
Ông Asadullah Khalid, Bộ trưởng Afghanistan phụ trách các vấn đề biên giới và bộ lạc cho biết, một người lính Mỹ đã xông vào 3 ngôi nhà gần căn cứ vào giữa đêm, giết chết tổng cộng 16 người, trong đó có 11 người trong ngôi nhà đầu tiên.
Phát ngôn viên của Lực lượng Hỗ trợ An ninh Quốc tế do NATO dẫn đầu ISAF cho hay, người lính Mỹ "đi bộ ra khỏi căn cứ và trở về căn cứ” đã không có hành động quân sự nào diễn ra trong khu vực khi vụ việc xảy ra.
"Tất cả 11 người thân của tôi đã bị giết, kể cả các con và cháu của tôi" - ông Haji Samad đã bật khóc khi kể lại. Ông thoát chết vì đã đi vắng một ngày trước đó.

Hiện trường vụ xả súng kinh hoàng. Ảnh:Dailymail.
Hiện trường vụ xả súng kinh hoàng. Ảnh:Dailymail.
Hiện giờ, các bức tường của ngôi nhà đều dính vết máu. Những người hàng xóm kể lại rằng, họ đã bị đánh thức bởi tiếng súng của binh sĩ Mỹ và dường như nghe thấy họ đang cười và say rượu.
Theo lời ông Agha Lala, "tất cả họ đều say rượu và bắn khắp nơi".

Tuy nhiên, một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ tại Washington bác bỏ thông tin này.

"Dựa trên những thông tin sơ bộ chúng tôi thì thông tin này chắc chắn sai" - quan chức này nói -"Chúng tôi tin rằng chỉ có một binh sĩ hành động một mình, không phải một nhóm binh lính Mỹ."
Bộ trưởng Quốc phòng Leon Panetta đã gọi điện chia buồn tới Tổng thống Karzai và cam kết sẽ điều tra đầy đủ, đưa những người chịu trách nhiệm ra trước công lý.

Theo Đại sứ quán Mỹ ở Kabul, cuộc điều tra đang được tiến hành và “các nhóm người hoặc cá nhân chịu trách nhiệm đối với hành vi này sẽ bị đưa ra ánh sáng và trước công lý".

Lực lượng Taliban Afghanistan tuyên bố sẽ trả thù cho các nạn nhân trong một tuyên bố gửi qua email đến các phương tiện truyền thông.
Panjwayi cách khoảng 35 km về phía tây thành phố Kandahar. Đây được coi là quê hương tinh thần của Taliban và đã có nhiều cuộc nổi dậy trong những năm gần đây.
Vụ đốt kinh Koran và bạo lực tiếp diễn, bao gồm một loạt các cuộc tấn công chống lại binh lính Mỹ đã gia tăng những thách thức phương Tây phải đối mặt khi chuẩn bị rút quân.
Vụ việc chắc chắn sẽ làm rạn nứt thêm mối quan hệ giữa chính phủ được phương Tây hậu thuẫn của ông Karzai và lực lượng NATO do Mỹ dẫn đầu, đặc biệt là trong bối cảnh NATO chuẩn bàn giao tất cả trách nhiệm an ninh cho người Afghanistan vào cuối năm 2014.
Ngọc Huyền (Theo Reuters)