Một ngày theo chân bé 1 tuổi rong ruổi khắp Hà Nội ăn xin chữa bệnh

21/11/2012 18:37
Thu Thủy
(GDVN) - Ngày ngày, chị phải bồng bế đứa con gái chưa đầy một năm tuổi rong ruổi khắp các bến xe, chợ tạm trong nội thành Hà Nội, những mong nhận được tấm lòng hảo tâm, sự giúp đỡ của mọi người.
7 giờ sáng, cho bé ăn vội bát bột vừa mới quấy, chị Hoài bế con gái ra ngõ bắt xe buýt để lên Hà Nội.

7 giờ sáng, cho bé ăn vội bát bột vừa mới quấy, chị Hoài bế con gái ra ngõ bắt xe buýt để lên Hà Nội.

Toàn bộ hành trang hai mẹ con chị Hoài mang theo là một chiếc nón cũ, một túi xách gồm quần áo, thuốc, nước, sữa và thức ăn cho em bé, và tấm biển mà một người họ hàng làm cho.

Toàn bộ hành trang hai mẹ con chị Hoài mang theo là một chiếc nón cũ, một túi xách gồm quần áo, thuốc, nước, sữa và thức ăn cho em bé, và tấm biển mà một người họ hàng làm cho.

Năm 2010, chị Phạm Thị Hoài (SN 1984) kết hôn với anh Tạ Văn Duy (SN 1971) trú tại Tri Thủy, Phú Xuyên, Hà Nội. Cuối năm 2011, con gái đầu lòng của anh chị là cháu Phạm Thị Đào (mang họ mẹ) ra đời. Niềm vui chưa kịp trọn vẹn thì gia đình như bị sét đánh ngang tai khi nghe tin cháu Đào đã mắc phải căn bệnh tim và đục thủy tinh thể bẩm sinh.
Năm 2010, chị Phạm Thị Hoài (SN 1984) kết hôn với anh Tạ Văn Duy (SN 1971) trú tại Tri Thủy, Phú Xuyên, Hà Nội. Cuối năm 2011, con gái đầu lòng của anh chị là cháu Phạm Thị Đào (mang họ mẹ) ra đời. Niềm vui chưa kịp trọn vẹn thì gia đình như bị sét đánh ngang tai khi nghe tin cháu Đào đã mắc phải căn bệnh tim và đục thủy tinh thể bẩm sinh.  
Anh Duy là con thứ trong một gia đình nghèo đông con, bị tàn tật (ngoẹo đầu) bẩm sinh, cộng với căn bệnh thiểu năng trí tuệ, anh hoàn toàn không có khả năng lao động. Vì vậy mà mọi gánh nặng kinh tế trong gia đình đều đổ lên vai người phụ nữ bé nhỏ, yếu ớt.
Anh Duy là con thứ trong một gia đình nghèo đông con, bị tàn tật (ngoẹo đầu) bẩm sinh, cộng với căn bệnh thiểu năng trí tuệ, anh hoàn toàn không có khả năng lao động. Vì vậy mà mọi gánh nặng kinh tế trong gia đình đều đổ lên vai người phụ nữ bé nhỏ, yếu ớt.
Ngoài việc cấy cày, trồng trọt trên mảnh ruộng mà mẹ chồng cho, chị Hoài chạy ngược chạy xuôi buôn đồng nát. Nhưng, hoàn cảnh gia đình vốn dĩ đã nghèo nay lại thêm căn bệnh quái ác của con gái, khiến cho kinh tế gia đình ngày càng kiệt quệ. Vì vậy mà ngày ngày, chị phải bồng bế đứa con gái chưa đầy một năm tuổi rong ruổi khắp các bến xe, chợ tạm trên Hà Nội, những mong nhận được tấm lòng hảo tâm, sự giúp đỡ của mọi người.

Ngoài việc cấy cày, trồng trọt trên mảnh ruộng mà mẹ chồng cho, chị Hoài chạy ngược chạy xuôi buôn đồng nát. Nhưng, hoàn cảnh gia đình vốn dĩ đã nghèo nay lại thêm căn bệnh quái ác của con gái, khiến cho kinh tế gia đình ngày càng kiệt quệ. Vì vậy mà ngày ngày, chị phải bồng bế đứa con gái chưa đầy một năm tuổi rong ruổi khắp các bến xe, chợ tạm trên Hà Nội, những mong nhận được tấm lòng hảo tâm, sự giúp đỡ của mọi người.

Hai mẹ con vừa xuống đến bến xe Giáp Bát, lại bắt ngay chuyến xe buýt nữa để tiếp tục hành trình.

Hai mẹ con vừa xuống đến bến xe Giáp Bát, lại bắt ngay chuyến xe buýt nữa để tiếp tục hành trình.

Điểm đến sáng nay (19/11) của họ là ngõ chợ Trại Giăng (Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội)

Điểm đến sáng nay (19/11) của họ là ngõ chợ Trại Giăng (Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội)

Ngồi gọn trong một góc chợ, nhưng hình ảnh hai mẹ con ngay lập tức đã thu hút sự chú ý của nhiều người qua lại.
Ngồi gọn trong một góc chợ, nhưng hình ảnh hai mẹ con ngay lập tức đã thu hút sự chú ý của nhiều người qua lại.
Nhiều người đã ghé vào hỏi han, cho tiền, người thì cho đồ ăn.

Nhiều người đã ghé vào hỏi han, cho tiền, người thì cho đồ ăn. 

Nhưng cũng có không ít ánh mắt nghi ngờ.
Nhưng cũng có không ít ánh mắt nghi ngờ.
Mới một tuổi, bé đã phải theo mẹ rong ruổi khắp nơi. Ánh mắt thơ ngây, non nớt của bé khiến nhiều người nhìn vào không khỏi xót xa

Mới một tuổi, bé đã phải theo mẹ rong ruổi khắp nơi. Ánh mắt thơ ngây, non nớt của bé khiến nhiều người nhìn vào không khỏi xót xa

Hình ảnh hai mẹ con đáng thương đã nhận được sự giúp đỡ từ rất nhiều người
Hình ảnh hai mẹ con đáng thương đã nhận được sự giúp đỡ từ rất nhiều người
Trưa đến, chị Hoài cho cháu bé ăn chút bột mà chị đã nấu sẵn từ nhà

Trưa đến, chị Hoài cho cháu bé ăn chút bột mà chị đã nấu sẵn từ nhà

Âu bột nấu từ sáng đã nguội lạnh và vữa.

Âu bột nấu từ sáng đã nguội lạnh và vữa.

Cho con ăn xong, chị Hoài cũng tranh thủ ăn bánh mỳ cho qua bữa trưa.

Cho con ăn xong, chị Hoài cũng tranh thủ ăn bánh mỳ cho qua bữa trưa.

12 giờ trưa, mẹ con họ rời chợ để đến địa điểm mới là điểm trung chuyển Long Biên

12 giờ trưa, mẹ con họ rời chợ để đến địa điểm mới là điểm trung chuyển Long Biên

Những hình ảnh đắng lòng của hai mẹ con tại điểm trung chuyển Long Biên

Những hình ảnh đắng lòng của hai mẹ con tại điểm trung chuyển Long Biên

Chị Hoài nựng nịu con...

Chị Hoài nựng nịu con...

Kết thúc một ngày, mẹ con chị Hoài nhận được một số tiền hơn 200 ngàn đồng. Số tiền tuy không lớn nhưng cũng đủ để thắp lên hy vọng chữa khỏi bệnh cho bé.

Kết thúc một ngày, mẹ con chị Hoài nhận được một số tiền hơn 200 ngàn đồng. Số tiền tuy không lớn nhưng cũng đủ để thắp lên hy vọng chữa khỏi bệnh cho bé.

Đã được một năm tuổi, nhưng bé vẫn chưa biết ngồi. Những gì ở phía trước đang chờ đón mẹ con họ? Chờ đón cô bé mới một tuổi, còn chưa biết gì?
Đã được một năm tuổi, nhưng bé vẫn chưa biết ngồi.

Những gì ở phía trước đang chờ đón mẹ con họ? Chờ đón cô bé mới một tuổi, còn chưa biết gì?

Thu Thủy