Mùng 4 Tết: Người nông dân bắt đầu xuống đồng

13/02/2013 19:20
Trần Kháng
(GDVN) - Ngày mùng 4 Tết, nhiều người nông dân xã Hải Lộc (Hải Hậu, Nam Định) đã bắt đầu xuống đồng làm ruộng để kịp thời vụ.
Cái không khí của ngày Tết chưa kịp hết thì người nông dân đã phải vội vã ra đồng
Cái không khí của ngày Tết chưa kịp hết thì người nông dân đã phải vội vã ra đồng
Mỗi người một việc để chuẩn bị cấy.
Mỗi người một việc để chuẩn bị cấy.
Những chuyến “phân chuồng” cũng nhanh chóng được đưa tới ruộng để bừa ruộng
Những chuyến “phân chuồng” cũng nhanh chóng được đưa tới ruộng để bừa ruộng
Quanh năm đi làm ăn xa, anh Bằng tranh thủ thời gian ăn Tết ở nhà để giúp gia đình làm ruộng.
Quanh năm đi làm ăn xa, anh Bằng tranh thủ thời gian ăn Tết ở nhà để giúp gia đình làm ruộng.
Rồi phân lân cũng được người nông dân vãi xuống ruộng để làm cho đất tốt hơn
Rồi phân lân cũng được người nông dân vãi xuống ruộng để làm cho đất tốt hơn
Trên những cánh đồng ngày nay, con trâu cái bừa còn rất ít mà nhường vào đó là những chiếc máy cày hiện đại giúp ích cho người nông dân.
Trên những cánh đồng ngày nay, con trâu cái bừa còn rất ít mà nhường vào đó là những chiếc máy cày hiện đại giúp ích cho người nông dân.
Anh Vịnh (lái máy cày) đang cố gắng bừa ruộng thật nhanh để cho mọi người có ruộng để cấy luôn.
Anh Vịnh (lái máy cày) đang cố gắng bừa ruộng thật nhanh để cho mọi người có ruộng để cấy luôn.
Năm nay, do thời tiết ấm, cây mạ sinh trưởng nhanh vì thế người nông dân phải ra đồng cấy sớm.
Năm nay, do thời tiết ấm, cây mạ sinh trưởng nhanh vì thế người nông dân phải ra đồng cấy sớm.
Làm cỏ….
Làm cỏ….
Những xe mạ được chuyển ra ruộng
Những xe mạ được chuyển ra ruộng
Nhà ông Lục chỉ có hơn 5 xào ruộng nhưng vì mạ đã dài cho nên mùng 4 ông đã phải ra đồng cấy
Nhà ông Lục chỉ có hơn 5 xào ruộng nhưng vì mạ đã dài cho nên mùng 4 ông đã phải ra đồng cấy
Người nông dân vất vả, cặm cụi cấy từng gốc lúa một
Người nông dân vất vả, cặm cụi cấy từng gốc lúa một
Không khí Tết của ngày mùng 4 đã nhanh chóng trở thành không khí của ngày mùa màng. Người nông dân gắn bó với đồng ruộng trên mảnh đất quê hương mình.
Không khí Tết của ngày mùng 4 đã nhanh chóng trở thành không khí của ngày mùa màng. Người nông dân gắn bó với đồng ruộng trên mảnh đất quê hương mình.
Trần Kháng