NĐT Đỗ Việt Khoa: "Nợ mà còn tổ chức cưới đình đám là có tội với dân"

09/03/2012 06:00
Thành Chung (Ghi)
(GDVN) - "Nếu không nợ nần thì chẳng nói làm gì đằng này nợ người dân hàng trăm tỉ như vậy mà lại tổ chức đám cưới đình đám thì rõ ràng là có tội với dân".
Đó là nhận định của thầy giáo "người đương thời" Đỗ Việt Khoa khi trao đổi với PV báo Giáo dục Việt Nam. Xung quanh hàng loạt đám cưới khủng được các "đại gia" tổ chức ở một số vùng quê như gần đây, như này 29/2/2012, đám cưới “khủng” tại Hương Sơn, Hà Tĩnh khiến nhiều người phải choáng váng không chỉ bởi số tiền chi tiêu chóng mặt mà còn có cả sự góp mặt của các ngôi sao giải trí hàng đầu showbiz Việt và hải ngoại như: Đàm Vĩnh Hưng, Phi Nhung, Mạnh Quỳnh, Quang Lê, MC Lê Anh… Ước tổng chi phí cho tiệc cưới không dưới 50 tỷ đồng (?!)

>>Xem cận cảnh dàn siêu xe trong đám cưới của đại gia đất Thái Nguyên

>>Điểm lại những đám cưới kỷ lục, đình đám nhất Việt Nam


Thầy giáo, "người đương thời" Đỗ Việt Khoa.
Thầy giáo, "người đương thời" Đỗ Việt Khoa.

Hay đám cưới đình đám được "đại gia" thủy san Bình An Phạm Thị Diệu Hiền tổ chức cho con với sự xuất hiện của dàn xe siêu sang, hot girl... mặc dù đang nợ người nông dân hàng trăm tỉ đồng. Trao đổi với PV báo GDVN, "Người đương thời" - thầy giáo Đỗ Việt Khoa cho biết, ông rất sửng sốt khi nghe đến các đám cưới đó.

"Sao Việt Nam mình lại có những người tiêu tiền kiểu kỳ quặc đến thế. Đành rằng người ta giàu thì người ta muốn thể hiện thế nào thì thể hiện. Thế nhưng, người Việt mình vốn có lối sống cần, kiệm, sống kín đáo, thế mà giờ lại sinh ra cái kiểu sống phô trương của lả, thanh thế, hình thức, thậm chí là vô cùng lãng phí như vậy. Đây là lối sống không nên, bởi vì đất nước mình còn nghèo, nhiều vùng còn rất nghèo. Họ giàu hơn mọi người nhưng họ cần hiểu rằng, sự giàu đó chỉ một phần do họ nắm bắt được cơ hội còn phần quan trong hơn là do có cộng đồng đã tiêu thụ sản phẩm cho họ. Vì thế đừng có nên lãng phí như thế", ông Khoa chia sẻ. Ông Khoa cũng nhận định, việc "đại gia" thủy sản Bình An Phạm Thị Diệu Hiền, dù đang nợ hàng trăm tỉ đồng nhưng vẫn tổ chức đám cưới hoành tráng cho con là sự phô trương giả tạo. "Nếu anh có điều kiện thực tế để tổ chức thì không nói làm gì còn ở đây anh đang khó khăn, thậm chí nợ người nông dân đến hàng trăm tỉ đồng tiền mua thủy sản mà chưa trả được, người dân đã phải nộp đơn kiện, căng băng rôn để đòi, trong khi đó lại tổ chức đám cưới hoành tráng như vậy thì có thể khẳng định ngay là anh đang phô trương giả để lòe thiên hạ, gây sự chú ý. Và rõ ràng hơn là ở đây anh làm như vậy rõ ràng là có tội với những người nông dân ở đây rồi. Tôi đề nghị các cơ quan pháp luật cần phải vào cuộc để điều tra, làm rõ vụ việc này".
Ông Khoa cho rằng, việc tổ chức đám cưới "khủng" trong khi còn nợ người dân hàng trăm tỉ đồng chưa trả được là sự phô trương giả tạo và có tội với dân.
Ông Khoa cho rằng, việc tổ chức đám cưới "khủng" trong khi còn nợ người dân hàng trăm tỉ đồng chưa trả được là sự phô trương giả tạo và có tội với dân.

Từng tham gia, nhiều chuyến hành trình từ thiện cùng báo GDVN đến các địa phương còn nghèo khó của Phú Thọ, Hà Giang, Cao Bằng, "người đương thời" Đỗ Việt Khoa tâm sự, ông thấy xót xa khi so sánh giữa cảnh đám cưới đình đám do các đại gia tổ chức và cuộc sống còn rất nhiều khốn khó, thiếu thốn của trẻ em, người dân vùng cao.
"Thực sự tôi rất chua xót khi nhìn vào các đám cưới đình đám này và cuộc sống của trẻ em vùng cao. Đúng như câu chúng ta vẫn nói ở đây là người ăn không hết, kẻ lần chẳng ra. Giá như hàng chục tỉ đồng lãng phí được dùng vào các đám cưới đình đám, phô trương của các đại gia ở Hương Sơn, Hà Tĩnh... được dùng để hỗ trợ các học sinh vùng cao thì tôi cho rằng nó có thể nuôi được trẻ em của các vùng khó khăn ở Hà Giang, Cao Bằng trong vòng vài năm", ông Khoa nói. Ông Khoa cũng nhấn mạnh: "Cá nhân tôi không có quyền phán xét hay bắt họ phải thế này thế họ nhưng tôi chỉ muốn kêu gọi, khuyên họ rằng hãy khoa trương ít thôi. Hãy nhớ rằng đạo lí của người Việt là cần, kiệm. Và như tôi dù lương hàng tháng chỉ trên 3 triệu đồng nhưng hầu như tháng nào tôi cũng trích nửa tháng lương ra ủng hộ, rồi vận động mọi người tham gia công tác từ thiện, đến các vùng sâu, vùng cao để chia sẻ bớt những khó khăn với họ". Từ việc các đại gia tổ chức đám cưới "khủng" như vậy, ông Khoa cũng đặt vấn đề: "Với chi phí đám cưới lớn như vậy thì chắc chắn các đại gia này phải kinh doanh rất lớn và có phần lãi, thu nhập rất cao nên tôi đề nghị ngành thuế, công an cần vào cuộc xem thử xem các đại gia này làm ăn lớn, lãi lớn, thu nhập cao như thế thì đóng thuế thế nào, có nợ thuế không?, nếu có thì phải xử lý thật nghiêm".
Thành Chung (Ghi)