New York, Mỹ vẫn còn rất nhiều... trộm

22/01/2012 09:23
Nguyễn Hường (theo Daily Mail)
(GDVN) - Đây là một cuộc thí nghiệm sinh thái được tiến hành bởi công ty Red Peak nhằm chứng mình rằng vẫn còn có những kẻ trộm xe đạp tại thành phố New York.
Từ một chiếc xe đạp mới tinh với đầy đủ các chi tiết và bộ phận được khóa cẩn thận trên hè phố, nhưng trong vòng 270 ngày sau đó, chiếc xe đạp đã bị đánh cắp dần các bộ phận và cuối cùng là hoàn toàn biến mất không còn một dấu vết.

Đây là một cuộc thí nghiệm được tiến hành bởi công ty Red Peak nhằm chứng mình rằng vẫn còn có những kẻ trộm xe đạp tại thành phố New York.
Chiếc xe đạp đầy đủ giỏ, chai nước, đèn, chuông và được khóa cẩn thận trên phố SOHA ở New York ngày 1/1/2011.
Chiếc xe đạp đầy đủ giỏ, chai nước, đèn, chuông và được khóa cẩn thận trên phố SOHA ở New York ngày 1/1/2011.
Sau 100 ngày
Sau 100 ngày
Sau 182 ngày giỏ bình nước đã bị lấy đi
Sau 182 ngày giỏ bình nước đã bị lấy đi
Sau 223 ngày, giỏ xe và khóa đã không còn nữa
Sau 223 ngày, giỏ xe và khóa đã không còn nữa
Vài tuần sau đó, chiếc yên xe cũng biến mất
Vài tuần sau đó, chiếc yên xe cũng biến mất
263 ngày, bánh trước ra đi
263 ngày, bánh trước ra đi
269 ngày, chiếc xe nằm chỏng gọng trên hè phố
269 ngày, chiếc xe nằm chỏng gọng trên hè phố
Ngày thứ 270, không ai còn biết chiếc xe đạp đã từng ở đây
Ngày thứ 270, không ai còn biết chiếc xe đạp đã từng ở đây

Nguyễn Hường (theo Daily Mail)