Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật: 0917.84.9911

Người cha tự mày mò vạch mặt hung thủ giết rồi hiếp con gái mình

14/11/2012 11:05
Theo Gia Đình và Cuộc Sống
Mới đây cơ quan CSĐT Công an TP.Cần Thơ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Thái Vũ Linh (SN 1997, ngụ P.Long Hưng, Q. Ô Môn, TP.Cần Thơ) để điều tra về hành vi "Giết người" và "Hiếp dâm trẻ em".
Do gần nhà nhau, nên hằng ngày Linh và nạn nhân rất thân nhau. Trong lúc tắm chung với nạn nhân ở dòng sông gần nhà, Linh nảy sinh dục vọng nên bóp cổ nạn nhân đến chết rồi thực hiện hành vi đồi bại. Gây án xong, Linh dìm xác nạn nhân xuống dưới gốc dừa gần bờ sông và trở về nhà như không có việc gì xảy ra.

Nghĩ con gái tắm sông bị ngạt nước chết nên gia đình không yêu cầu cơ quan chức năng khám nghiệm mà đưa thi thể cháu bé về an táng. Gần 2 tháng sau, một lần tình cờ cha nạn nhân hỏi Linh về chiếc đồng hồ điện tử mà con gái mình đeo trên tay lúc chết, thì mới phát hiện ra vụ án động trời này.

Bé gái biết bơi bỗng dưng... chết đuối

Theo hồ sơ của cơ quan công an, chiều 1-8, cháu La Cẩm Tiên (SN 2005) theo cha ra đồng thì bất chợt trời đổ mưa tầm tã nên 2 cha con đành phải trở về nhà. Vừa về đến nhà thì trời mưa nặng hạt hơn. Ở quê vào những chiều mưa như thế, trẻ con rất thích chạy ra bờ sông tắm mưa với bạn bè trong xóm. Tiên cũng vậy, khi thấy cha đang thay áo vào nhà nằm nghỉ thì cháu bé nhanh nhẩu xin ra bờ sông tắm với mấy người bạn gần nhà. Nghe con gái nài nỉ, nên anh La Văn Nghe (SN 1977, cha của Tiên) đồng ý. Trước khi đi, bà nội Tiên cũng có dặn cháu tắm nhanh rồi về thay quần áo kẻo ốm. Tiên lễ phép thưa với nội, rồi chạy ù ra bờ sông cách nhà chừng 100m. Cùng lúc đấy, dưới bờ sông có 2 anh em Thái Vũ Linh (SN 1997) và Thái Hoài Tân (SN 2001), nên rủ cháu Tiên xuống tắm chung.

Chiều xẩm tối, bà Hai (bà nội của Tiên) vẫn chưa thấy cháu gái về nhà ăn cơm nên bà gọi anh Nghe đi tìm. Vì thường ngày, nếu đi tắm sông thì Tiên đã trở về nhà, gọi mãi không thấy tiếng con gái trả lời, anh Nghe chạy ra bờ sông tìm nhưng không thấy Tiên đâu. Sốt ruột, anh Nghe chạy dọc theo bến sông của những nhà hàng xóm gọi tên con... nhưng cũng "bặt vô âm tín". Lúc đó, 2 anh em Linh và Tân (cùng tắm chung với cháu Tiên) đã lên bờ trở về nhà. Thấy anh em Linh, nên anh Nghe hỏi: "Hai đứa bây tắm chung với em, giờ em đâu rồi?". Nghe anh Nghe hỏi, anh em Linh lắc đầu trả lời bảo: "Tụi con không biết".

Nghi có chuyện không lành với con gái, anh Nghe vừa chạy đi tìm con, vừa nhờ hàng xóm chia nhau đi tìm. Lúc đó, cả ấp Phú Luông nháo nhào đội mưa đi tìm cháu Tiên, trong đó có cả Linh. Tìm trên bờ không có, mọi người nhảy xuống sông mò tìm. Hơn 1 giờ đồng hồ trôi qua, mọi người phát hiện bé bị đuối nước, kẹt vào bụi dừa nước dưới sông, nạn nhân chết trong tư thế bán thân, chiếc quần Tiên mặc lúc đi tắm cũng không thấy đâu, đồng hồ điện tử trên tay cũng không còn. Hay tin cháu gái bị ngạt nước chết, bà Hai cũng lật đật chạy ra bờ sông, khi thấy Tiên bà đã ngất tại chỗ. Còn cha mẹ Tiên thì điếng người, không nói nên lời. Hai hàng nước mắt cứ lăn dài trên má cùng những tiếng khóc gọi tên con...

Sự việc nhanh chóng được báo cho Công an phường Long Hưng. Nhưng thời điểm đó, ai cũng nghĩ cháu Tiên tắm sông bị ngạt nước chết. Gia đình cũng không có yêu cầu giám định tử thi để làm rõ cái chết, mà đưa về nhà an táng cho cháu bé vắn số. Sự việc cũng tưởng chừng dừng lại ở đó... Nhưng khi an táng cho con gái xong, điều khiến anh Nghe và những người trong gia đình thắc mắc là chiếc đồng hồ mà Tiên đeo trên tay lại không thấy đâu. Ngày thường, Tiên rất thích chiếc đồng hồ này, nên bao giờ cũng mang theo bên mình. Đến giờ anh Nghe vẫn còn tâm sự một cách nghẹn ngào: "Bình thường Tiên bơi rất giỏi. Mỗi ngày tắm ở khúc sông đó 2-3 lần cũng không có chuyện gì nhưng không ngờ hôm đó lại là ngày cuối cùng tôi thấy mặt con".

Chiếc đồng hồ tố cáo hung thủ

Điều khiến mọi người nghi ngờ, từ ngày xảy ra sự việc, không ai thấy anh em Linh ra ngoài. Khi đó, gia đình anh Nghe cũng có đặt nghi vấn, vì 2 anh em Linh tắm chung với cháu Tiên, nhưng cả 2 đều về nhà an toàn, còn cháu Tiên lại nằm lại mãi dưới dòng sông lạnh ngắt. Mỗi lần gặp mặt 2 anh em Linh, bà Hai cứ hỏi: "Hai đứa bây tắm chung với em, tại sao em bị chết đuối mà không biết?". Nhưng khi nghe bà Hai hỏi, lập tức cha mẹ của Linh là ông Thái Văn Tóm và bà Lâm Thị Gương liền phản ứng: "Con cháu mấy người chết là do mấy người không lo giữ, sao cứ trách con tôi hoài?".

Đến ngày thứ 40 kể từ khi bé Tiên mất, bỗng anh Nghe thấy 2 anh em Linh có vẻ gì đó rất khác lạ. Lúc đang ngồi ở quán cà phê sát nhà, anh Nghe bất chợt buột miệng hỏi Tân (em ruột của Linh): "Con Tiên tắm chung với con, nó bị chết đuối, vậy cái đồng hồ của nó đâu? Con có lấy không?". Lúc này, Tân mới giật mình, hoảng hốt nói: "Con có lấy đâu. Anh Tư con (tức Linh) lấy mà. Ảnh bóp cổ Tiên rồi đè lấy cái đồng hồ". Nói xong, Tân chỉ tay về hướng Linh đang ngồi, rồi chạy ù về nhà. Nghe đến đây, anh Nghe tá hoả, nhưng vì quán đang đông người nên kéo tay Linh qua nhà mình hỏi chuyện. Lúc này, Linh mới thừa nhận, mình đã bóp cổ bé Tiên đến chết để cướp lấy cái đồng hồ.
Nghe đến đây, anh Nghe không còn giữ được bình tĩnh, liền tát 2 bạt tai vào mặt Linh rồi hỏi: "Vậy còn cái quần của Tiên đâu? Mày lấy cái đồng hồ sao lột quần của nó làm gì?". Bị tát đau, Linh khóc chạy về mách ba mẹ. Sau diễn biến nói trên, anh Nghe cũng lên cơ quan công an trình báo sự việc. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP.Cần Thơ vào cuộc, mời Thái Vũ Linh lên làm việc. Từ lời khai của Linh, chiếc quần của cháu Tiên cũng được tìm thấy ở gần hiện trường vụ án. Ngay sau đó, cơ quan điều tra đã tiến hành quật mộ khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra. Lời khai ban đầu của Linh tại cơ quan điều tra cho biết, trong lúc tắm chung với Tiên thì Linh đã nảy sinh dục vọng nên đã bóp cổ nạn nhân đến chết rồi thực hiện hành vi đồi bại của mình. Gây án xong, sợ mọi người phát hiện nên Linh đã kéo thi thể nạn nhân dìm xuống gốc dừa ở bờ sông, rồi trở về nhà.

Vật vã thương con

Ngày Linh bị cơ quan điều tra bắt giữ, cả xóm ai cũng xôn xao vì sự việc động trời này. Không ai nghĩ rằng, một người hiền lành suốt ngày chỉ biết ở nhà phụ giúp gia đình làm lúa ngoài đồng lại có thể thực hiện tội ác dã man đến thế. Mọi người càng trách hung thủ bao nhiêu, thì lại thương cháu Tiên bấy nhiêu. Ông Năm Xiên, trưởng ấp Phú Luông thở dài: "Sự việc diễn ra không ai ngờ đến, ai cũng đau lòng. Thằng Linh chỉ học đến lớp 4 rồi nghỉ. Bình thường nó cũng có vẻ ít nói, hiền lành, ai ngờ nó lại dại dột ra tay dã man thế. Giá như trước khi làm việc gì nó biết nghĩ đến hậu quả thì đâu đến nỗi này".

Đến giờ khi nhắc lại, người nhà của cháu Tiên vẫn không khỏi thương xót cho bé gái bất hạnh. Chiếc xe đạp ngày thường cháu Tiên vẫn đạp xe đi học được dựng ở góc nhà, còn tấm di ảnh thì được gia đình trân trọng treo trên tường nhà. Nhìn di ảnh con gái, chị Cao Xuân Tiền (mẹ của Tiên) nghẹn ngào kể lại: "Năm lớp 1, cháu đạt danh hiệu học sinh giỏi. Siêng học lắm, cứ 6h sáng là cháu tự dắt chiếc xe đạp mini ra khỏi nhà rồi chào bố mẹ đi học. Khi xảy ra vụ việc, cháu chuẩn bị vào học lớp 2, sách vở đã chuẩn bị đủ cả rồi vậy mà...!". Anh Nghe bộc bạch: "Người mất thì cũng đã mất rồi. Nỗi đau nào rồi cũng nguôi ngoai theo năm tháng. Giờ gia đình tôi chỉ mong sao, pháp luật xử phạt hung thủ thật nghiêm, đúng người đúng tội để an ủi vong linh cháu Tiên dưới suối vàng và răn đe cho những kẻ khác đừng vì dục vọng đê hèn phút chốc của bản thân mà gây ra tội lỗi".
Theo Gia Đình và Cuộc Sống