Nhân Dân nhật báo: Xử tử Jang Song-thaek, Kim Jong-un khóc cả tuần

25/12/2013 13:30
Hồng Thủy
(GDVN) - Kim Jong-un rất buồn sau vụ xử tử Jang Song-thaek, ông tự thấy như chính mình đã giết chết chú rể nên trạng thái tâm lý không ổn định.
Vẻ mặt thất thần, hoảng hốt chưa từng thấy của ông Kim Jong-un trong ngày giỗ bố dấy lên nhiều đồn đoán trong dư luận.
Vẻ mặt thất thần, hoảng hốt chưa từng thấy của ông Kim Jong-un trong ngày giỗ bố dấy lên nhiều đồn đoán trong dư luận.

Tờ Nhân Dân nhật báo bản hải ngoại ngày 25/12 đưa tin, theo truyền thông Bắc Triều Tiên, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã khóc ròng suốt mấy ngày sau vụ hành quyết ông chú rể Jang Song-thaek, thậm chí đến ngày giỗ bố, ông Kim Jong-un vẫn còn khóc vì ân hận.

Nhân Dân nhật báo dẫn nguồn tin tờ Yomiuri cho biết, Kim Jong-un rất buồn sau vụ xử tử Jang Song-thaek, ông tự thấy như chính mình đã giết chết chú rể nên trạng thái tâm lý không ổn định.

Từ hôm xử tử Jang Song-thaek ngày 12/12 đến ngày 17/12 diễn ra lễ kỷ niệm 2 năm ngày mất của người cha Kim Jong-il, Kim Jong-un vẫn còn khóc.

Hình ảnh nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên xuất hiện trong lễ kỷ niệm quan trọng này với vẻ mặt thất thần, tâm lý hoang mang là do ảnh hưởng từ vụ tử hình người chú rể, đồng thời cũng là người giám hộ giúp ông lên tiếp quản quyền lực tối cao ở Bình Nhưỡng.

Hồng Thủy