Nhiều ngôi mộ bị lấp trong đêm: Chủ đầu tư phủ nhận việc san lấp mộ

16/03/2012 06:34
Cao Nguyên
(GDVN) - “Một mực khẳng định việc thi công là sai quy trình nhưng theo ông Nguyễn Văn Trường, Phó GĐ Công ty cổ phần quốc tế CT Việt Nam thì mục đích cũng chính để làm đường an sinh xã hội, giúp người dân tại thôn Tứ Kỳ…?”

Liên quan đến việc đơn vị thi công của Công ty Cổ phần đầu tư quốc tế CT Việt Nam san lấp mộ người quá cố của người dân làng làng Tứ Kỳ (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, HN) vào đêm 12, rạng sáng 13/3, trong cuộc trao đổi với báo chí chiều ngày 15/3, ông Nguyễn Văn Trường, Phó GĐ Công ty cổ phần quốc tế CT Việt Nam đã thừa nhận rằng: “Chủ đầu tư (CĐT) đã làm sai quy trình. Tuy nhiên, việc đó mục đích cũng vì lợi ích cho nhân dân, chúng tôi làm cống rãnh, làm đường an sinh xã hội để sau này thuận lợi cho việc di dời các mồ mã”.

Ông Nguyễn Văn Trường, Phó GĐ Công ty cổ phần quốc tế CT Việt Nam khẳng định là không có ngôi mộ nào bị lấp. Nơi ông Trường chỉ là ngôi mộ của 9 đời trong dòng họ Phùng đã được di dời đến chỗ mới
Ông Nguyễn Văn Trường, Phó GĐ Công ty cổ phần quốc tế CT Việt Nam khẳng định là không có ngôi mộ nào bị lấp. Nơi ông Trường chỉ là ngôi mộ của 9 đời trong dòng họ Phùng đã được di dời đến chỗ mới

Ngoài ra, về việc CĐT đã san lấp một phần diện tích mà chưa được phép của các cấp có thẩm quyền, trong văn bản gửi UBND Thành phố Hà Nội, sau khi kiểm tra thực tế công tác lập hàng rào, chống tái lấn chiếm của CĐT tại khu đất trên, ông Trường cho rằng, trong việc này thì CĐT đã báo cáo “suông” và tiến hành xây dựng để phục vụ lợi ích cho nhân dân. Chưa xây dựng một cái gì trên công trường. Theo ông Trường, việc này không ảnh hưởng gì đến ai!?.

Trước việc UBND phường Hoàng Liệt ra văn bản đình chỉ thi công, ông Trường cho rằng, công ty chưa hề thi công nên không thể đình chỉ thi công. Việc san lấp vừa qua là để làm đường dân sinh thoát nước và đường ra bãi sình lầy để xác định các ngôi mộ của dân. Sau này khi đã có đường thì việc di chuyển các ngôi mộ ở đây cũng dễ dàng hơn. Tuy nhiên, do người dân chưa kê khai xong số mộ nên công ty này cũng chưa thể đền bù di chuyển.

"Chúng tôi chưa thi công và không hề có chuyện chúng tôi vùi lấp hàng trăm ngôi mộ như báo chí đã đưa", ông Trường khẳng định.

Khi nói về một ngôi mộ bị lấp, ông Trường phủ nhận: "Hoàn toàn không phải như báo chí và mọi người đã nói, trong quá trình chúng tôi san lấp, xây cống rãnh thì ông Phùng Văn Chuộng (bố đẻ anh Phùng Trung Hải - Chủ tịch phường Hoàng Liệt) có ra nói rằng, nếu khi nào san lấp đến gần tọa độ có một ngôi mộ khoảng 9 đời trong dòng họ của ông Chuộng thì báo với ông để di dời đến chỗ mới.

Sau Tết Nguyên đán 2012, đơn vị thi công đã làm tường rào khu vực thi công và tiến hành san lấp. Quá trình san lấp, Công ty cũng đã phối hợp với gia đình ông Phùng Văn Chuộng di dời ngôi mộ tổ (9 đời trong dòng họ) theo đúng  thủ tục tâm linh. Đối với những ngôi mộ vô chủ đều đã được xác định tọa độ, đánh dấu để cho người thân sau này đi tìm còn nhận được…".

Theo lãnh đạo của Công ty cổ phần quốc tế CT Việt Nam thì chủ đầu tư đã san lấp để xây dựng cống rãnh nhằm phục vụ lợi ích cho người dân ở đây!?
Theo lãnh đạo của Công ty cổ phần quốc tế CT Việt Nam thì chủ đầu tư đã san lấp để xây dựng cống rãnh nhằm phục vụ lợi ích cho người dân ở đây!?

Trái ngược với ông Trường, trao đổi với báo chí, ông Phùng Trung Hải, Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt khẳng định, đã có một ngôi mộ bị lấp. Ngoài ra tổ công tác của UBND phường Hoàng Liệt đã nhiều lần xuống gặp chủ đầu tư nhắc nhở, lập biên bản sau mỗi lần đơn vị thi công tiến hành các việc làm trên (lập hàng rào, san lấp ao…) cũng như tổ chức các cuộc họp đề nghị chủ đầu tư tạm dừng thi công các hạng mục cho đến khi được các cấp có thẩm quyền bàn giao mốc giới cụ thể chính thức ngoài thực địa (UBND phường đã 3 lần lập biên bản vào các ngày 13-2,  23-2, 29-2-2012) để tránh tình trạng san lấp làm mất nấm mộ khi các hộ gia đình chưa di chuyển mồ mả.

"Cứ mỗi lần lập biên bản, chủ đầu tư xây dựng đều cam kết chấp hành. Tuy nhiên, việc “cam kết” chỉ trên giấy tờ, thực tế chủ đầu tư vẫn cứ thi công các hạng mục như ở trên đã đề cập. Mới đây, ngày 8-3, UBND quận Hoàng Mai đã có công văn yêu cầu chủ đầu tư dừng thi công. Nhưng chủ đầu tư đã “xem nhẹ” chính quyền địa phương nên đêm 12-3 đã cho máy san lấp rất nhiều phần mộ của một số hộ dân…", ông Hải nói.

Nhiều người dân khẳng định, ngôi mộ của gia đình họ vẫn đang nằm dưới đất cát
Nhiều người dân khẳng định,  ngôi mộ của gia đình họ vẫn đang nằm dưới đất cát

Hiện người dân thôn Tứ Kỳ vẫn khẳng định còn nhiều ngôi mộ của gia đình, dòng họ vẫn còn nằm dưới lớp đất cát.

Điểm nóng:
Công ty của nữ đại gia tổ chức siêu đám cưới nợ bao nhiêu tiền?

Bản di chúc có chữ "Tuyệt đối bí mật" của Bác Hồ

Chủ tịch TP Hà Nội: Đổi giờ, vẫn tắc! Sự thật về chuyện "con đại gia" tổ chức lễ rước dâu bằng xe trâu

Cụ rùa hồ Gươm lại nổi gần 1 giờ

Bút tích "độc" bằng tranh của Bác Hồ (P1)
Nữ sinh trở dạ trong lớp học muốn trở thành sinh viên đại học Vượt ngục chấn động:Lấy bàn chải đục cửa, trám tường bằng giấy vệ sinh

Cao Nguyên