Những điều chưa biết về "ông trùm" môtô đất Sài thành vừa bị khởi tố

15/09/2013 07:07
Đỗ Tuyết (tổng hợp)
(GDVN) -Nhắc đến ‘ông vua Motor’ Huỳnh Văn Xuân hay còn gọi là Công motor đối với những dân chơi sành motor chắc hẳn không ai là không biết đến tên tuổi nổi danh Sài thành này.
Công motor bên cạnh người đẹp Vũ Hoàng Điệp - mối tình tốn nhiều bút mực của giới báo chí văn nghệ một thời.
Công motor bên cạnh người đẹp Vũ Hoàng Điệp - mối tình tốn nhiều bút mực của giới báo chí văn nghệ một thời.

Công motor sinh năm 1975, tên thật là Huỳnh Văn Xuân. Xuân sống và lớn lên ở quê mẹ Cần Giuộc (Long An) với nghề bắt cá, soi cua để kiếm sống. 


Ngay từ khi sinh ra, Xuân đã không được sự ưu ái và yêu thương như những anh chị trên mình. Gia cảnh mỗi ngày một khó khăn. Hàng ngày lấm lem mò cua bắt cá quanh những kênh rạch của Cần Giuộc, Xuân chỉ có mơ ước là gia đình mình khá khẩm hơn một chút.

Đến năm 11 tuổi, Xuân lên Sài Gòn tìm mối mua bán tôm, rồi cậu bé 11 tuổi chân ướt chân ráo cũng có được vài mối quen.

Nhưng đến năm 12 tuổi, cậu bé Xuân bỏ đi bụi, cậu giận mẹ vì mẹ đi thêm nước nữa. Đến năm 15 tuổi, anh
Công motor, tên thật là Huỳnh Văn Xuân. Hiện anh là Tổng giám đốc điều hành công ty TNHH Dịch vụ thương mại Thành Công Sài Gòn, chuyên mua bán các loại xe motor phân khối lớn đủ chủng loại.

Đặc biệt là nhà phân phối chính thức CPR tại Việt Nam. Hiện nay, anh còn là Tổng giám đốc điều hành ấn phẩm Motor Việt Nam.

Hơn nữa, Công motor còn là người sáng lập và điều hành một công ty vệ sĩ với số lượng nhân sự lên tới hàng trắm nhân viên.
lao vào bốc bác và giao hàng cho dân buôn ở chơ Bình Tây. Ngoài những lúc đi làm, Công tham gia học võ  và đi học bổ túc văn hóa, chính vì có cuộc sống khó khăn mà anh biết quý trọng đồng tiền hơn, không bị lôi kéo, sa ngã…
Sau ba, bốn năm làm việc cho cô chủ Xuân mới hiểu ra một điều chỉ có kinh doanh thì mới có tiền. Còn nếu cứ làm miết nghề bốc vác hay làm thuê làm mướn thì không bao giờ khá được. 

Nhờ sự lanh lợi,, sau đó Xuân biết kiếm lời từ những chiếc xe máy cà tang, biết tận dụng thời cơ. Xuân có trong tay 3 triệu đồng đầu tiên nhờ bán xe máy.  

Liên tục mua bán trao đổi qua lại khiến Xuân Từ đã có trong tay được hai chiếc xe, rồi ba chiếc xe và cứ thế công việc bán xe đã mở ra chân trời mới nơi anh. Đến năm 23 tuổi, anh tự lập mà mua được căn nhà đầu tiên với diện tích 60 mét vuông.

Đến năm 2004, Xuân mở công ty kinh doanh môtô và công việc của anh bắt đầu mở rộng thành một ông chủ, với tất cả số vốn là 500 triệu đồng. 

Huỳnh Văn Xuân hay còn gọi là Công 'mô tô'
Huỳnh Văn Xuân hay còn gọi là Công 'mô tô'

Năm 2007, công ty đã đặt trụ sở chính tại 350 đường Trần Phú, Q.5, TP. HCM. Bắt đầu từ đây, mọi việc như suôn sẻ với anh hơn.Anh đã bắt đầu trở thành một ông chủ, hàng ngày điều hành một cửa hàng với hàng trăm chiếc motor đủ các loại, chủ yếu là dòng xe phân khối lớn và là hàng 'độc' không dễ gì mua được.

Hàng tháng, Công motor (Huỳnh Văn Xuân) vẫn tất bật với những chuyến đi công tác nước ngoài, tìm kiếm thị trường xe motor và  nhập khẩu xe từ các nước như: Mỹ, Thái Lan, Singapore, Ấn Độ… về Việt Nam. 

Bên cạnh đó anh còn tìm hiểu và nắm bắt các tính năng của tất cả các dòng xe motor như: MC 250 phân khối (pk), NC 400 pk, BC 600 pk, RC 750 pk, SC 1000-1800 pk.

Cũng từ đó, những chiếc xe tên tuổi đã gắn liền với cái tên Công motor, sự kiện nổi bất gắn liền với anh các đây 5 năm khi đại gia này cho cẩu chiếc xe phân khối lớn trên một chiếc trực thăng, bên dưới là đoàn xe motor với 300 chiếc đi theo cổ vũ, tạo thành một sự kiện chưa từng có trong giới xe motor bấy giờ. Sự kiện nằm trong khuôn khổ chương trình Sài Gòn motor show do chính công ty Thành Công của Công motor tổ chức. 

Riêng chiếc khung để cẩu “nhân vật chính” là chiếc xe Honda Valkyrie Rune 1832cc (nặng 500kg trị giá 70.000 USD) đã có giá 60 triệu. Tiền quay phim, chụp hình cũng ngót ngét cả trăm triệu đồng... đều do anh đạo diễn từ A đến Z.

Khi đã có tên tuổi rồi, Công motor vẫn không ngừng củng cố và phát triển thương hiệu của mình. Là người luôn nghĩ những cách làm “khác người” nên không ít lần, Công motor cũng bị dư luận phê phán nặng nề. Ngoài việc kinh doanh motor, công ty Thành Công của anh còn cung cấp các vệ sĩ.

Gần đây nhất vào 13/9 Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can về hành vi cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 3, Chi cục QLTT tỉnh Hải Dương và Phòng Tài chính - Kế hoạch H.Ninh Giang, Hải Dương. Trong số này có Huỳnh Văn Xuân (còn có biệt danh là Công “mô tô”), Giám đốc Công ty TNHH TM-DV Thành Công Sài Gòn.
Trước đó, ngày 22/8/2012, đoàn cơ quan chức năng gồm Công an thành phố, cán bộ Cục kiểm lâm TP. Hồ Chí Minh đã đến nhà Công motor và lập biên bản vi phạm hành chính với Công motor do “Nuôi nhốt động vật rừng trái quy định của nhà nước”.
Đỗ Tuyết (tổng hợp)