Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật 0917.84.9911

Những màn "tắm tiên" như Liêu Trai ở Hà Nội

16/11/2012 10:46
Không hiểu vì lý do gì mà họ thản nhiên trút bỏ quần áo giữa thanh thiên bạch nhật hay "tắm tiên" chỗ đông người qua lại.

Khỏa thân "tắm" hoàng hôn trên cầu Long Biên

Mới đây, chiều 29/10, trên cầu Long Biên, Hà Nội, một phụ nữ đứng lại ngắm mặt trời lặn rồi bất ngờ trút bỏ xiêm y, đứng ngắm hoàng hôn cả giờ đồng hồ.
Sự việc bắt đầu lúc 16h, khi dòng người đang lưu thông tất tả lên cầu Long Biên từ phía đường Trần Nhật Duật, quận Hoàn Kiếm, khi một người phụ nữ mặc váy kẻ dọc, vẻ thất thần, đi bộ lên trên cầu.
Đến giữa đường lên xuống cầu, người phụ nữ này dừng lại, trân trân nhìn về phía mặt trời. Đột nhiên, chị từ từ trút bỏ xiêm y. Ban đầu người phụ cởi váy ra để trút bỏ quần áo lót bên trong vứt xuống ngay dưới chân sau đó lại mặc váy vào như cũ.
Trước sự chứng kiến của rất nhiều người, sau khi mặc váy vào được khoảng 20 phút, chị ta lại thản nhiên cởi ra, đứng khỏa thân trên cầu hàng tiếng đồng hồ để nhìn mặt trời đang lặn dần.
Hành động bất thường trên làm dòng người lưu thông trên cầu dồn ứ, song không có ai tới để tìm hiểu, hỏi han người phụ nữ.
Trước khi cơ quan chức năng có mặt, cũng là lúc mặt trời đã lặn sau những dãy nhà cao tầng, người đàn bà khỏa thân bí ẩn trên cũng lặng lẽ đi xuống cầu hòa vào dòng người tất bật phía dưới…
Người phụ nữ thản nhiên cởi váy, trút bỏ đồ lót rồi mặc lại váy
Người phụ nữ thản nhiên cởi váy, trút bỏ đồ lót rồi mặc lại váy. Ảnh: HNM
Đồ lót vứt dưới chân người phụ nữ
Đồ lót vứt dưới chân người phụ nữ. Ảnh: HNM
Khỏa thân ngắm hoàng hôn mặc dòng người qua lại
Khỏa thân ngắm hoàng hôn mặc dòng người qua lại. Ảnh: HNM
Ngắm tới khi mặt trời dần lặn
Ngắm tới khi mặt trời dần lặn. Ảnh: HNM

Đa phần nhiều người qua cầu cho rằng đây là một hành động điên rồ và người phụ nữ này có vấn đề về tâm thần. Nhưng dưới góc nhìn của người nghệ sĩ thì đơn thuần đây chỉ là một hành động ngắm hoàng hôn, người phụ nữ thích nude để tận hưởng những khoảnh khắc khi mặt trời sắp lặn.

Thành viên MeMinhUyên trên Webtretho thì cho rằng: "Nếu 10 năm trước mà gặp cảnh này thì chắc chắn 99% bảo bà này bị điên, bây giờ thì lại là nghệ thuật hoặc thích nổi tiếng giống các sao". Thành viên Bachtuocxinh cũng đồng tình: "Nghệ thuật đấy, điên thì đã trèo lên hay đứng chỗ thoáng chứ không nửa kín nửa hở áp sát vào thành cầu thế kia đâu". Còn thành viên Mẹ Bảo Bảo trên web Lamchame thì lại tỏ ra thương cảm với người phụ nữ này: "Chắc cô ấy có vấn đề về thần kinh, cô ấy không biết việc mình đang làm đâu".

Trút bỏ xiêm y, "tắm tiên" ở Hồ Gươm?
Hồi tháng 10/2010, cư dân mạng truyền tay nhau đoạn clip khoảng một phút quay cảnh một phụ nữ lần lượt cởi áo ngoài và áo lót rồi lấy nước táp lên người. Mặc cho những người xung quanh bàn tán, cô gái vẫn thản nhiên. Clip này được cho là quay đêm hôm 8/10/2010. Những hình ảnh cho thấy phía xa là cầu Thê Húc sáng rực đèn và quang cảnh Hồ Gươm xung quanh.
Clip thu hút được hơn gần 100 nghìn lượt người xem sau khi được lan truyền trên YouTube. Nhiều ý kiến bình luận phía dưới đều tỏ ra bất bình trước hành động thiếu văn hóa của nhân vật trong đoạn phim. Họ phẫn nộ trước "sáng kiến tắm tiên" của cô gái này và cho rằng việc làm ấy thể hiện sự vô văn hóa và phản cảm, nhất lại xảy ra trong dịp Hà Nội tổ chức Đại lễ 1000 năm.
Cô gái trẻ “hồn nhiên” cởi áo và tắm ngay cạnh mép hồ Gươm - hành động phản cảm, thiếu văn hóa gây bất bình trong cộng đồng mạng. Ảnh: Dân Việt (hình ảnh cắt ra từ clip)
Cô gái trẻ “hồn nhiên” cởi áo và tắm ngay cạnh mép hồ Gươm - hành động phản cảm, thiếu văn hóa gây bất bình trong cộng đồng mạng. Ảnh: Dân Việt (hình ảnh cắt ra từ clip)

Một bạn trẻ có tên tài khoản nguyenhuu43 chia sẻ trên diễn đàn svbk (sinh viên bách khoa): “Một bộ phận bạn trẻ rất xấu xí, ý thức chưa tốt. Một con sâu làm rầu nồi canh, nhất là trong những ngày đại lễ này”. Bạn Nguyễn Hà Linh (sinh viên ĐH quốc tế RMIT) cho biết: “Tôi thật sự cảm thấy xấu hổ với hình ảnh đó. Quá phản cảm và trái với thuần phong mỹ tục người Việt Nam”.

Theo một đội viên đội tự quản, quản lý khi vực quanh hồ Hoàn Kiếm, thỉnh thoảng có một phụ nữ khoảng 30 tuổi thần kinh không ổn định xuống hồ tắm. Sau khi được nhắc nhở và bắt lên bờ, cô gái này bỏ đi đâu không rõ, một thời gian sau thấy quay lại. Trước dịp Đại lễ khoảng một tháng, cô gái đó cũng có xuất hiện nhưng sau đó lại biến mất.

Tuy nhiên, theo Vietnamnet (ngày 13/10/2010), ông Đào Xuân Thành – đội viên đội An ninh trật tự, thuộc Ban quản lý khu vực Hồ Hoàn Kiếm - cho biết: “Tôi khẳng định rằng việc có cô gái nào đó tắm ở Hồ Gươm được tung lên mạng là hoàn toàn không có thật. Chúng tôi luôn túc trực 24/24 giờ tại bờ Hồ trong 10 ngày Đại lễ nên chỉ cần một người nào đó lội xuống hồ sẽ bị phát hiện ngay và nhanh chóng được thông báo để xử lý. Tất cả các trường hợp vi phạm đến trật tự xung quanh khu vực hồ Gươm đều được ghi lại vào sổ, đó là chưa kể cảnh sát khu vực, bảo vệ… nên không thể nào có sự việc động trời trên”.

(Theo Kiến thức)