Những trận chiến quyết liệt ở hội chọi trâu Vĩnh Phúc

26/02/2013 06:40
Quốc Huy
(GDVN) - Sáng nay 25/2(tức 17/1 Âm lịch) tại xã Hải Lựu huyện Sông Lô tỉnh Phú Thọ lại tiếp tục diễn ra Lễ họi chọi trâu.
Năm nay chất lượng lễ hội được nâng cao khiến có rất đông người về với lễ hội. Năm nay chỉ có 28 cặp đấu, ít hơn so với năm ngoái là 36 cặp. Chú trâu to nhất cũng phải nặng gần 800kg. Không chỉ có trâu trong xã mà có nhiều người dân từ khắp nơi cả nước mang trâu đến chọi. Chú trâu xa nhất là đến từ Gia Lai. Trong ngày hôm nay có 9 cặp đấu được diễn ra.

Sau đây là một số hình ảnh trong lễ hội: 

Trong sân vận động, một vòng tròn được bao quanh bởi 2 lớp hàng rào được thiết kế kiên cố. tránh tình trạng trau húc quá mạnh lao ra ngoài gay ảnh hưởng đến khán giả.
Trong sân vận động, một vòng tròn được bao quanh bởi 2 lớp hàng rào được thiết kế kiên cố. tránh tình trạng trau húc quá mạnh lao ra ngoài gay ảnh hưởng đến khán giả.
Mới được thả ra, 2 chú trâu đã hăng máu lao vào nhau.
 Mới được thả ra, 2 chú trâu đã hăng máu lao vào nhau.
Sau 1 hồi quyết chiến, một chú trâu đã phải bỏ chạy vì không chịu được đòn.
Sau 1 hồi quyết chiến, một chú trâu đã phải bỏ chạy vì không chịu được đòn.
Mặc dù có 2 hàng rào kiên cố nhưng người dân vẫn cố gắng chui đầu qua để có thể quan sát rõ hơn.
Mặc dù có 2 hàng rào kiên cố nhưng người dân vẫn cố gắng chui đầu qua để có thể quan sát rõ hơn.
Những người dân ngồi trên khan đài đông không còn chỗ chen.
Những người dân ngồi trên khan đài đông không còn chỗ chen.
Khi trâu của mình cho đối thủ vào thế, chủ trâu nhảy lên vui sướng.
 Khi trâu của mình cho đối thủ vào thế, chủ trâu nhảy lên vui sướng.
Trận chiến vẫn diễn ra quyết liệt.
 Trận chiến vẫn diễn ra quyết liệt.
Đối thủ đã bị ghì xuống, khó lòng có thể thoát được.
 Đối thủ đã bị ghì xuống, khó lòng có thể thoát được.
Và cuộc chiến đã đến hồi kết thúc khi sừng của 1 chú trâu đã móc vào mắt đối thủ, nhấc bổng đối thủ lên.
 Và cuộc chiến đã đến hồi kết thúc khi sừng của 1 chú trâu đã móc vào mắt đối thủ, nhấc bổng đối thủ lên.

Quốc Huy