Niềm vui của những người con xa xứ khi đến với Kim Bon

03/01/2012 06:00
Kim Ngân
(GDVN) - Không quản đường xa, khó khăn, những người con xa xứ đã cùng báo GDVN đến với xã nghèo Kim Bon xa xôi để chia sẻ tấm lòng với các học sinh vùng cao.
Niềm vui của những người con xa xứ khi đến với Kim Bon ảnh 1
Đoàn Việt kiều cùng hướng tấm lòng muốn sẻ chia, giúp đỡ các học sinh nghèo vùng cao đến với xã Kim Bon, huyện Phù Yên, Sơn La vào ngày đông cuối năm. Mặc dù ở xa quê hương, nhưng tình cờ thấy được những hình ảnh thiếu thốn của trẻ vùng cao, họ đã trở về Việt Nam để đóng góp phần nhỏ bé mang niềm vui đến với những nơi địa đầu tổ quốc
Anh Phương (cạnh trái ô tô) là một doanh nhân ở Sài Gòn dành chút thời gian đi với đoàn Việt Kiều rất vui mừng vì đã đóng góp một chút để mang lại niềm vui, sự ấm áp cho trẻ em Kim Bon.
Anh Phương (cạnh trái ô tô) là một doanh nhân ở Sài Gòn dành chút thời gian đi với đoàn Việt Kiều rất vui mừng vì đã đóng góp một chút để mang lại niềm vui, sự ấm áp cho trẻ em Kim Bon.
Niềm vui của những người con xa xứ khi đến với Kim Bon ảnh 3
Khi xác định xe thường không qua được đoạn suối võng này, đoàn đã phải dỡ hàng chờ xe to ngược xuống đón
Ông Phước, một doanh nhân Việt kiều đang kinh doanh máy công cụ ở Nhật không nề hà cùng đoàn bốc dỡ hàng xuống xe
Ông Phước, một doanh nhân Việt kiều đang kinh doanh máy công cụ ở Nhật không nề hà cùng đoàn bốc dỡ hàng xuống xe
Niềm vui của những người con xa xứ khi đến với Kim Bon ảnh 5

Đặt chân đến bản Kim Bon, gặp những đứa trẻ không có quần áo ấm để mặc, không có dép để đi, mặt mũi nhem nhuốc... co ro trong cái rét, nhiều người trong đoàn không cầm được nước mắt.
Đặt chân đến bản Kim Bon, gặp những đứa trẻ không có quần áo ấm để mặc, không có dép để đi, mặt mũi nhem nhuốc... co ro trong cái rét, nhiều người trong đoàn không cầm được nước mắt.
Niềm vui của những người con xa xứ khi đến với Kim Bon ảnh 7
Bóng bơm không kịp nên ông Phong (hiện đang sinh sống ở Nhật) quyết định tự mình thổi cho nhanh
Bóng bơm không kịp nên ông Phong (hiện đang sinh sống ở Nhật) quyết định tự mình  thổi cho nhanh
Đoàn Việt kiều rất chu đáo khi chuẩn bị cả quà tặng các thầy cô ở bản Kim Bon
Đoàn Việt kiều rất chu đáo khi chuẩn bị cả quà tặng các thầy cô ở bản Kim Bon
Niềm vui của những người con xa xứ khi đến với Kim Bon ảnh 10
Niềm vui của những người con xa xứ khi đến với Kim Bon ảnh 11
Niềm vui của những người con xa xứ khi đến với Kim Bon ảnh 12
Bà Tường Vi (Việt kiều Nhật) luôn miệng xót xa khi nhìn thấy trẻ ở đây thiếu thốn quá nhiều thứ từ chiếc quần, đến đôi dép để đi. Làm sao trẻ có thể chịu được cái giá buốt 6 -7 độ như thế này?
Bà Tường Vi (Việt kiều Nhật) luôn miệng xót xa khi nhìn thấy trẻ ở đây thiếu thốn quá nhiều thứ từ chiếc quần, đến đôi dép để đi. Làm sao trẻ có thể chịu được cái giá buốt 6 -7 độ như thế này?
Kim Ngân