Nổi bật ngày 24/1: Bộ trưởng Đinh La Thăng đón Tết tại công trường

24/01/2012 21:00
Thành Chung (tổng hợp)
(GDVN) - Hồ Ngọc Hà gửi thiếp chúc mừng báo GDVN, Bộ trưởng Thăng đón Tết tại công trường, "bà hỏa" ghé thăm tiệm vàng... là những nội dung chính ngày 24/1.
Bộ trưởng Thăng đón Tết tại công trường Trên báo điện tử VTC đưa tin, Chiều 23/1/2012 (mồng Một Tết), Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng đã đến chúc Tết các cán bộ, kỹ sư, công nhân đang lao động tại gói thầu số 1, thuộc Dự án đường vành đai 3 Hà Nội.

Bộ trưởng Đinh La Thăng tặng quà cán bộ, công nhân tại công trường thi công.
Bộ trưởng Đinh La Thăng tặng quà cán bộ, công nhân tại công trường thi công.

Nhân dịp năm mới, Bộ trưởng Đinh La Thăng đã động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân phấn đấu công trình hoàn thành đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng cao, báo điện tử Chính phủ đưa tin. Trước đó, ngày vào chiều 29 Tết (22/1/2012), Bộ trưởng Đinh La Thăng cũng đi thị sát giao thông Hà Nội, công tác phục vụ người dân đi lại đón Tết tại bến xe phía Nam (Giáp Bát), gặp và chúc Tết lãnh đạo Công an thành phố và chỉ huy Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Hà Nội.Hồ Ngọc Hà gửi thiệp chúc năm mới Giáo dục Việt Nam Bằng tất cả sự yêu mến và trân trọng, Hồ Ngọc Hà đã viết thiệp với lời chúc đầu năm tốt lành gửi đến độc giả Giáo dục Việt Nam.

Phần nội dung chúc mừng mà ca sĩ Hồ Ngọc Hà mong muốn gửi tới độc giả báo Giáo dục Việt Nam.
Phần nội dung chúc mừng mà ca sĩ Hồ Ngọc Hà mong muốn gửi tới độc giả báo Giáo dục Việt Nam.
Hồ Ngọc Hà cho biết thời gian qua chính sự yêu mến của khán giả đã giúp mình vượt qua được rất nhiều khó khăn và thách thức để làm những dự án âm nhạc. Và phần thưởng chính là sự ghi nhận của khán giả ở các giải thưởng. Ngày cuối cùng của năm Tân Mão, dù vô cùng bận rộn nhưng Hồ Ngọc Hà vẫn dành thời gian viết thiệp. Không thể xếp lịch gặp phóng viên để gửi tận tay, cô đã cẩn thận chụp lại ảnh tấm thiệp này để gửi đi. Tuy ảnh không đẹp như một "tay máy chuyên nghiệp" nhưng thấy rõ tình cảm chân thành, trân trọng của Hà trong lời chúc.Hải Dương: "Bà hỏa" ghé thăm tiệm vàng ngày đầu năm
Theo Dân trí, khoảng 11 giờ ngày hôm qua, mồng 1 Tết Nhâm Thìn, người dân tại khu vực Phạm Ngũ Lão - TP Hải Dương tá hỏa khi thấy khói đen bốc lên nghi ngút tại Cửa hàng Vàng bạc Hoàng Thọ, số 97, Phạm Ngũ Lão. Một lúc sau, ngọn lửa lớn bất ngờ bùng lên cháy ngùn ngụt.

Tiệm vàng cháy thành than vào sáng mùng 1 Tết (Ảnh: Báo Hải Dương).
Tiệm vàng cháy thành than vào sáng mùng 1 Tết (Ảnh: Báo Hải Dương).

Nhìn ngọn lửa cháy, người dân bất lực do chủ nhà đóng cửa đi chúc tết. Tuy nhiên, nhiều người dân đã cố gắng phá cửa vào nhà dập lửa nhưng ngọn lửa quá lớn chỉ một thời gian ngắn đã thiêu rụi toàn bộ tầng 1 khiến nhiều tài sản bao gồm cả các tủ đựng vàng cũng cháy thành than. Nguyên nhân ban đầu được xác định do chủ nhà thắp loại hương lớn trên bàn thờ sau đó đi chúc tết. Tàn hương rơi xuống bắt lửa gây ra vụ hỏa hoạn. Hiện nguyên nhân sự việc đang được cơ quan chức năng vào cuộc điều tra làm rõ.Thuê xông đất... mất iPhone
Chuyện tìm người xông đất đầu năm mới trở thành một việc vô cùng quan trọng đối với nhiều gia đình Việt Nam, nhất là các gia đình kinh doanh. Theo quan niệm, người đầu tiên bước chân vào nhà mình sẽ đem đến điều may hoặc rủi trong suốt cả năm, tùy thuộc vào việc họ có “tốt vía”, có hợp tuổi, hợp mạng với gia chủ hay không.

Thuê người xông đất đang trở thành một dịch vụ hái ra tiền vào dịp tết. (Ảnh minh họa)
Thuê người xông đất đang trở thành một dịch vụ hái ra tiền vào dịp tết. (Ảnh minh họa)

Người hợp mệnh, hợp mạng có thể mang tài lộc, sức khỏe đến cho gia đình nhưng không may người không hợp mệnh đến xông nhà có thể mang vận hạn đen đủi trong năm mới. Chính những quan điểm này đã dẫn đến những chuyện dở khóc, dở cười trong việc tìm người xông đất lấy may. Gia đình anh Hoàng Văn Tiến (Lương Thế Vinh, Hà Nội) nhớ mãi bài học năm ngoái anh thuê người đến xông nhà. Anh đặt thuê một người mệnh thổ hợp với mệnh của anh để năm tới làm ăn phát đạt "thổ gặp thổ thành núi". Tuy nhiên, núi đâu chưa thấy đâu, ngay trong ngày mồng 1 Tết, anh đã bị xui xẻo khi vị khách xông nhà ra giá đòi thêm tiền lì xì và cuỗm luôn của anh chiếc iPhone khi anh không để ý.Hàng quán đua nhau chặt chém đẹp ngày Tết
Theo Vnexpress, mở hàng sớm, nhiều quán ăn trên phố Kim Liên, Phạm Ngọc Thạch, Tôn Thất Tùng… (Hà Nội) có giá cao gấp 2-3 lần ngày thường. Đi chúc Tết về muộn, đói bụng, anh Tuấn và bạn gái đành tìm quán vỉa hè ăn tạm. Lòng vòng từ Trần Nguyên Hãn- Ngô Quyền - Hàn Thuyên, về Phạm Ngọc Thạch, anh mới tìm được quán bún phở trên vỉa hè. Ăn xong hai bát bún ngan, anh giật mình khi chủ quán hét giá 100.000 đồng. “Tính ra mỗi bán bún lõng bõng nhiều nước, tý thịt nhưng lên tới 50.000 đồng. Tết nhất cái gì cũng đắt đỏ”, anh chia sẻ.
Mở hàng đầu năm, những hàng quán này đua nhau chặt chém.
Mở hàng đầu năm, những hàng quán này đua nhau chặt chém.

Vừa đi chùa cầu may về, tiện đường, vợ chồng chị Phương và hai con nhỏ gọi 4 bát phở trên khu phố cổ kèm theo một mấy cốc trà nóng. Ăn xong, chủ quán vui vẻ thông báo, mỗi bát phở 70.000 đồng, tính cả trà là vừa tròn 300.000 đồng. “Cái giá này đắt gấp 3 lần ngày thường. Nếu biết đắt đỏ thế này, chúng tôi đã đi cố về nhà ăn”, chị Phương than. Không chỉ riêng hàng quán, tại một số địa điểm gửi xe tự phát xung quanh các chùa lớn như chùa Hà, Phúc Khánh, Trấn Quốc… giá cả cũng tăng chóng mặt. Đầu xuân, du khách đổ đi lễ chùa cầu may cũng là dịp các bãi gửi xe hốt bạc. Theo đó, mỗi vé gửi xe máy lên đến 20.000 - 35.000 đồng tùy địa điểm. Khách phải chen chúc nhau tìm chỗ gửi xe.Đầu năm: Cư dân mạng "nóng bừng" cùng những lời chúc mừng năm mới
Trong đêm 29 và những ngày đầu năm mới này, trên các trang mạng xã hội, diễn đàn đang "nóng bừng" với những lời chúc mừng năm mới của cư dân mạng. Trên mạng xã hội Facebook, hàng vạn lời chúc mừng năm mới đã được các cư dân mạng chia sẻ trong hai ngày qua. Cùng với đó, những ảnh avata của cư dân được thay bằng những tấm thiếp chúc mừng năm mới 2012. Nhiều cư dân mạng còn làm những bài thơ để chúc Tết, nhiều người khác dành những câu chúc ý nghĩa nhất, với mong muốn mọi điều tốt lành dành cho mọi người. Cùng với đó không ít cư dân mạng cũng chia sẻ những câu chuyện, tự sự trong ngày Tết đầu năm.Người đương thời Đỗ Việt Khoa: GD phổ thông như cái áo thủng lỗ chỗ
Thầy giáo Đỗ Việt Khoa, giáo viên trường THPT Thường Tín (Hà Nội) nhận xét về giáo dục Phổ thông trong năm 2011: “ Dù muốn hay không thì giáo dục năm 2011 nói chung và giáo dục Phổ thông nói riêng vẫn tiếp tục phát triển theo đúng quy luật của nó. Tuy nhiên, nó không như  kỳ vọng của nhiều người. Giáo dục chậm đổi mới. Cái hay vẫn thế và cái dở thì nảy nở nhanh”.

Thầy giáo Đỗ Việt Khoa.
Thầy giáo Đỗ Việt Khoa.

Là một nhà giáo có thâm niên công tác trong ngành giáo dục, luôn theo sát từng sự kiện giáo dục và dành rất nhiều tâm huyết, mong muốn “cải tổ” đổi mới giáo dục, thầy giáo Đỗ Việt Khoa chia sẻ: “Giáo dục Phổ thông trong năm 2011, điểm nhấn hay là sự đột phá mới theo tôi là không có. Giáo dục Phổ thông trong năm qua có nhiều lung túng và “điểm đen”. Thầy Khoa dẫn ra rất nhiều những nguyên nhân dẫn đến sự yếu kém và bất cập đó trong nền giáo dục Phổ thông. Trong số rất nhiều những nguyên nhân, thầy Đỗ Việt Khoa nhấn mạnh một hiện trạng, đó là: “Trên không nghiêm dưới làm càn”. Dự đoán về giáo dục Phổ thông năm 2011, thầy giáo Đỗ Việt Khoa chia sẻ: “Theo tôi, giáo dục phổ thông năm 2012 sẽ vẫn thế thôi. Nó sẽ giống với năm 2011, tức là cái hay vẫn thế và cái dở thì sẽ nảy nở và phát tán nhanh hơn. Lí do cũng thật đơn giản khi các nhà quản lý giáo dục cấp cao của chúng ta chưa và không có được những quyết định mang tính đột phá và những tư duy mới, “cấp tiến” trong giáo dục”.Iran sẽ đóng cửa eo Hormuz và đương đầu với Mỹ
Reuters và AP dẫn nguồn tin từ giới truyền thông Iran ngày 23/1 đưa tin cho biết, hai nghị sĩ Iran đã tái khẳng định cảnh báo quân đội nước này sẽ đóng cửa eo biển Hormuz nếu phương Tây áp đặt lệnh cấm đối với ngành xuất khẩu dầu của Iran.
Eo biển Hormuz. Ảnh AFP
Eo biển Hormuz. Ảnh AFP

"Trong trường hợp hoạt động xuất khẩu dầu của Iran bị gián đoạn, eo biển Hormuz chắc chắn sẽ phải đóng cửa" - Reuters dẫn lời Phó Chủ tịch Ủy ban đối ngoại và an ninh quốc gia Iran Mohammad Kossari cho biết.  Trong khi đó, một đồng nghiệp của ông Kossari là Heshmatollah Falahapisheh khẳng định với AP rằng, Iran có quyền đóng cửa eo biển Hormuz để đáp lại lệnh cấm xuất khẩu dầu mỏ đối với Iran của Mỹ và đồng minh châu Âu nhằm buộc Tehran phải từ bỏ chương trình hạt nhân của mình.  Tuyên bố trên của hai nghị sĩ cấp cao Iran được đưa ra sau khi EU thông qua gói xử phạt mới đối với Iran mà theo đó EU sẽ áp đặt lệnh cấm nhập khẩu dầu thô từ Iran, dự kiến sẽ được thực thi đầy đủ trước ngày 1/7 tới.  Ngoài ra, Brussels cũng đã quyết định đóng băng tài khoản của Ngân hàng trung ương châu Âu Iran, tài khoản mà Iran thường dùng để nhận tiền bán dầu mỏ. Đáp lại động thái trên của EU, chính trị gia hàng đầu Ali Fallahian, một cựu Bộ trưởng Tình báo và hiện là ủy viên Hội đồng Chuyên gia có ảnh hưởng lớn tại Iran,  ngày 23/1 tuyên bố Tehran sẽ lập tức ngừng mọi giao dịch bán dầu mỏ cho Liên minh châu Âu (EU) để đẩy giá dầu lên cao nhằm phá vỡ các kế hoạch của EU áp đặt lệnh cấm vận dầu mỏ đối với nước này trong thời gian sáu tháng.Nghệ An:  Đầu năm, nở gà 4 chân, 2 hậu môn
Theo Vietnamnet, Ngày 23/1, (tức là ngày mồng 1 Tết, Nhâm Thìn), thông tin nhà anh Nam, chị Nghi, trú tại xóm Liên Sơn 2, xã Kim Liên có sở hữu con gà 4 chân và 2 hậu môn, khiến rất nhiều người dân hiếu kỳ kéo đến xem và chúc mừng năm mới.

Con gà 4 chân, hai hậu môn
Con gà 4 chân, hai hậu môn

Ai cũng bảo, từ khi sinh ra lớn lên ở vùng quê này, chưa thấy con gà nào lạ như thế. Chuyện một quả trứng, nở ra một con gà có 4 chân với 2 cái hậu môn, được người dân xóm Ngọc Đình không khỏi xôn xao bàn tán. Họ coi đó là điềm may mắn, tài lộc trong ngày đầu tiên Nhâm Thìn sẽ đến với miền quê nghèo nơi đây. Và, không ít người cho rằng đó là một điềm báo cho một ẩn hoạ sắp xảy ra,… Chị Nghi vợ anh Nam cho biết: “Con gà mẹ ấp 18 quả trứng, nở được 18 con gà, nhưng lạ nhất là có một con gà 4 chân và 2 hậu môn. Vẫn ăn gạo tấm, chạy nhanh như các con gà bình thường”. Được biết, đàn gà mới nở nhà anh Nam mới gần được 10 ngày tuổi. Con gà lạ màu vàng 4 chân chỉ chạy bằng 2 chân trước, 2 chân sau treo lơ lửng khi di chuyển. Hơn nữa, con gà lạ có 2 cái hậu môn. Sự kỳ lạ đó, khiến nhiều người lý giải quả trứng gà có 2 lòng đỏ trước khi nở ra dính vào một con gà.
Thành Chung (tổng hợp)