Nóng chiều 23/3: Mỗi chuyến xe “rút ruột” 400 - 500 lít xăng dầu

23/03/2012 15:01
Hải Phong (Tổng hợp)
(GDVN) - Gian lận xăng dầu: Mỗi chuyến xe “rút ruột” 400 - 500 lít xăng dầu, Đồng Nai nợ thuế nhà nước ở mức cao... là những tin nóng chiều 23/3.
Gian lận xăng dầu: Mỗi chuyến xe “rút ruột” 400 - 500 lít xăng dầu
Báo Tuổi trẻ đưa tin, ngày 22/3, Phòng cảnh sát điều tra về tội phạm kinh tế và chức vụ (PC46) Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với tài xế Nguyễn Minh Thanh (34 tuổi, ngụ Q.7, TP.HCM) vì bị tình nghi tổ chức ăn trộm xăng dầu.

Thanh khai từ năm 2006 đến nay, cứ mỗi chuyến vận chuyển 16.000 lít dầu FO từ Tổng công ty Xăng dầu khu vực II xuất bán cho Công ty Pouchen VN và nhiều công ty đóng tại các tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận...

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Thanh trộm cắp được 400-500 lít dầu FO, sau đó bán lại cho các điểm thu mua ở quận Thủ Đức, huyện Nhà Bè (TP.HCM) với giá 6.000-9.000 đồng/lít.

Hiện PC46 đang làm rõ việc chế vách ngăn, đường ống, van trên xe bồn cũng như việc ăn trộm xăng dầu rất tinh vi trong nhiều năm có phải do một mình Thanh thực hiện hay không.
Đồng Nai nợ thuế nhà nước ở mức cao

Thông tin trên Tin tức, đoàn công tác của Ủy ban Tài chính – Ngân sách Quốc hội đã làm việc với tỉnh Đồng Nai về tình hình quyết toán ngân sách năm 2010. 

Theo báo cáo, năm 2010, tổng thu ngân sách tỉnh Đồng Nai đạt gần 25.000 tỷ đồng. Ảnh internet
Theo báo cáo, năm 2010, tổng thu ngân sách tỉnh Đồng Nai đạt gần 25.000 tỷ đồng. Ảnh internet

Các thành viên đoàn công tác đặc biệt quan tâm vấn đề nợ đọng ngân sách nhà nước ở tỉnh Đồng Nai vẫn ở mức cao, vấn đề chuyển giá của các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp FDI và những tồn tại trong dự, quyết toán. Năm 2010, tình hình nợ đọng thuế Nhà nước ở tỉnh Đồng Nai vẫn ở mức cao, lên tới 988 tỷ đồng. 
Vinh danh 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2011

Báo Giáo dục và Thời đại đưa tin, tối 22/3, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam tổ chức Lễ Tuyên dương 10 gương mặt trẻ tiêu biểu Việt Nam năm 2011. Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Đắc Vinh đã tới dự.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Bí thứ thứ nhất TW Đoàn Nguyễn Đắc Vinh trao thưởng cho 10 gương mặt trẻ VN tiêu biểu 2011
Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Bí thứ thứ nhất TW Đoàn Nguyễn Đắc Vinh trao thưởng cho 10 gương mặt trẻ VN tiêu biểu 2011

Giải thưởng “Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu” năm 2011 được trao cho các cán bộ, đoàn viên, thanh niên Việt Nam tiêu biểu trên 5 lĩnh vực hoạt động: học tập, nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất, kinh doanh, quản lý hành chính – nhà nước, quốc phòng, đảm bảo an ninh, trật tự ATXH, TDTT, văn hóa – nghệ thuật và trong lĩnh vực hoạt động xã hội.
Cần Thơ: Một học sinh giỏi tự tử vì bị mẹ mắng

Nguồn tin trên Dân trí cho hay, sáng 23/3, cơ quan Công an quận Ninh Kiều cho biết, một học sinh lớp 7 trường THCS Đoàn Thị Điểm đã tự vẫn vào ngày 22/3.

Theo cơ quan công an: Vào khoảng 8h30 phút ngày 22/3, bà Võ Thị Diễm (SN 1966, ngụ phường An Lạc, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) đi làm về, thấy con là em Dương Võ Q.T. (sinh năm 1999) còn ngủ nên đánh thức dậy và mắng em đêm chỉ lo chơi điện tử, sáng lại dậy muộn. Bị mẹ mắng, T. bỏ ra ngoài. Đến khoảng 9h30 không thấy con về, chị Diễm bèn đi tìm. Lên đến sân thượng, chị tá hỏa khi thấy T. đã treo cổ tự tử. Gia đình vội đưa em đến Bệnh viện Thanh Quang cấp cứu nhưng em đã tử vong.

Thị trưởng New York tự chi tiền để đến thăm Việt Nam

Công an nhân dân Online đưa tin, Bộ Ngoại giao Việt Nam ngày 22/3 cho biết, sau khi kết thúc chuyến thăm Singapore, 10h sáng 23/3, chuyên cơ chở Thị trưởng thành phố New York (Mỹ) đồng thời là ông chủ hãng tin Bloomberg, Michael R.Bloomberg cùng đoàn tùy tùng sẽ hạ cánh xuống sân bay Nội Bài (Hà Nội).

Toàn bộ chi phí liên quan đến chuyến đi sẽ do Thị trưởng cùng tổ chức từ thiện của ông chi trả. Ảnh: Internet
Toàn bộ chi phí liên quan đến chuyến đi sẽ do Thị trưởng cùng tổ chức từ thiện của ông chi trả. Ảnh: Internet

Trong lần đầu tiên đến thăm Việt Nam, ông Michael R.Bloomberg sẽ tới thăm Trường Tiểu học Nam Trung Yên, thăm văn phòng Qũy Bloomberg, chào xã giao Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và gặp gỡ Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh.

Theo kế hoạch, Thị trưởng New York cũng sẽ có bài phát biểu về vấn đề bền vững đô thị, đồng thời trao học bổng cho các quỹ từ thiện của mình. Ông sẽ trở về Mỹ vào ngày 24/3.
Bốn hoa hậu Thái Lan quyên góp từ thiện tại Việt Nam
Thanh niên Online đưa tin, bốn cô gái đẹp nhất của xứ sở Chùa Vàng đã đến Việt Nam, tổ chức buổi giao lưu gặp gỡ và quyên góp từ thiện tại Hard Rock Cafe (TP.HCM) tối 22.3.

Với mục gây quỹ giúp đỡ các em nhỏ tại những vùng quê nghèo xứ Thái, 4 cô gái đại diện cho nhan sắc Thái: Miss Koy(Hoa hậu Thái Lan 2007), Miss Meaw (Hoa hậu du lịch toàn cầu Thái Lan 2008), Miss Jaae (Hoa hậu Thế giới Thái Lan 2011), Miss Nice (Hoa hậu hữu nghị Châu Á 2011) đã đến thăm Việt Nam và tổ chức một buổi từ thiện, kêu gọi quyên góp từ các nhà hảo tâm.

Bốn người đẹp đến từ xứ Chùa Vàng
Bốn người đẹp đến từ xứ Chùa Vàng

Số tiền quyên góp được từ chương trình sẽ được dùng để mua xe đạp cho các trẻ em nghèo, dùng làm phương tiện đến trường, ở những vùng quê vẫn còn chịu ảnh hưởng nặng nề của trận lụt lịch sử tại Thái Lan năm 2011.
Kinh hãi gà bốn chân

Tiền phong Online dẫn lại tin, khi chuẩn bị bữa tối, một phụ nữ tên Tian thành phố Changsha hoảng hốt khi thấy con gà cô mua ở siêu thị có tới 4 chân.

Tuy nhiên, theo một giáo sư Đại học Lâm Nghiệp và Công Nghệ Nam Trung, con gà này ăn được và không hại cho sức khỏe. Nó chỉ làm cho người ta sợ vì thấy lạ.

Tian nói, đó là lần đầu tiên trong đời, cô nhìn thấy gà bốn chân và cô không do dự vứt nó đi.
Tian nói, đó là lần đầu tiên trong đời, cô nhìn thấy gà bốn chân và cô không do dự vứt nó đi.

Giáo sư trên giải thích, con gà này sở dĩ có tới bốn chân do biến dị phôi thai. Nguyên nhân có thể do nhiễm phóng xạ từ môi trường xung quanh hay do thức ăn chứa nồng độ kim loại quá cao. Biến dị này gây nên hiện tượng gà có thêm chân, nhưng nó sẽ bị teo lại. Sau khi nghe lời giải thích của giáo sư, cô Tian vẫn cảm thấy ghê sợ. Cô hi vọng các siêu thị có thể tìm ra nguồn gốc của con gà này.
Hải Phong (Tổng hợp)