Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật 0917.84.9911

Nữ sinh bị bạn thân lừa bắt cóc qua biên giới

16/10/2012 13:42
Chơi thân với bạn từ nhỏ, nữ sinh lớp 8 không ngờ mình bị lừa bởi người bạn ấy.

Bị bạn cùng lớp lừa bắt cóc

Trở lại xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, chúng tôi vẫn nghe người dân bàn tán xôn xao về vụ bắt cóc tống tiền tháng 6 vừa rồi. Người bị hại là em Nguyễn Thị Ngọc Ánh (13 tuổi) hiện đang là học sinh lớp 8, Trường Trung học cơ sở Tân Lập. Theo thông tin ban đầu từ phía gia đình cung cấp cho chúng tôi, Ánh và cô bé Hoàng Minh Đức (16 tuổi, ngụ tổ 21A, ấp 9) là bạn chung lớp và chơi rất thân với nhau từ nhỏ. Nhưng nào ngờ, chính Đức lại tiếp tay cho những kẻ xấu bắt cóc Ánh. Chị Nguyễn Thị Sơn Thủy, mẹ của cháu Ánh cho biết thêm: “Con Đức đã có 1 lần bị bắt cóc. Không hiểu sao mà khi trở về thì nó lại nhiễm cái tính gian manh. Nó được mấy đứa đàn anh, đàn chị chỉ vẽ chiêu lừa mấy đứa con gái khác để đưa sang cho đồng bọn. Nó còn con nít chút xíu, ai ngờ đâu”.

Tiếp xúc với chúng tôi, Nguyễn Thị Ngọc Ánh kể lại, Đức vì muốn có tiền tiêu xài nên mấy lần xúi Ánh bỏ thuốc mê vào nước uống của em Trần Ngọc Xuân – bạn học cùng lớp với Ánh. Lúc đó, Ánh không hề biết Đức xúi bẩy mình làm thế là vì lý do gì, chỉ nghe Đức nói là làm vậy sẽ có tiền để tiêu xài. Mặc cho Đức thường xuyên dụ dỗ, Ngọc Ánh vẫn không chịu làm việc mà Đức đã gợi ý.

Nữ sinh bị bạn thân lừa bắt cóc qua biên giới, An ninh Xã hội, buon ban tre em, buon ban phu nu, lua ban ban than sang bien gioi, lua ban nguoi than sang trung quoc, ban nguoi sang trung quoc, bao, cong an, an ninh, vn

Nguyễn Thị Ngọc Ánh và mẹ.

Khoảng 8 giờ sáng 18/6/2012, như thường lệ, Ngọc Ánh sang xưởng hạt điều của hàng xóm, cách nhà khoảng 400m để tách vỏ hạt điều thuê kiếm tiền phụ giúp gia đình trong mấy tháng hè. Một lúc sau, Đức chở thêm một đứa bạn tên Bi đến rủ Ánh đi lên nhà của Bi ở xã Tân Tiến chơi. Ngọc Ánh chần chừ không muốn đi, nhưng vì rất nể Đức nên cuối cùng Ánh vẫn quyết định lên xe. Đức chở hai người cho xe hướng về phía xã Tân Tiến. Đến nhà của Bi, Đức bỏ Ánh ở ngoài cổng.

Một lát sau Đức mới quay ra rồi chở Ánh về. Nhưng khi đến đường về nhà Ánh, Đức lại không rẽ vào mà tiếp tục cho xe đi trên tỉnh lộ 741 hướng về TP.HCM. Thấy lạ, Ngọc Ánh hỏi, nhưng Đức không trả lời. Cô bé ngồi sau bắt đầu thấy sợ, vùng vẫy đòi về nhưng Đức vẫn lao xe hướng về Cổng Xanh tại Bình Dương để thực hiện kế hoạch của mình. Để trấn an Ánh, Đức nói: “Xuống Bình Dương thăm người bạn, chút xíu rồi về liền”. Nghe vậy, Ánh cũng an tâm một phần. Khi đến một nhà trọ tại Bình Dương, sợ gia đình lo nên Ánh đã gọi điện thoại về cho anh ruột là Nguyễn Thái Hùng. Thấy Ngọc Ánh đang bấm số, Đức nhanh tay giật điện thoại nói: "Khỏi lo đi, hai đứa mình ăn cơm xong rồi về".

Lúc sau, có 3 thanh niên tên Đông, Thuận và Khiêm đến gặp Đức. Đức cùng đồng bọn dùng đủ lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ Ánh lên taxi để chở Ánh đến cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh. Lúc ngồi trong taxi, Đức nói: “Chị em mình đi lấy tiền rồi về ngay". Trong lòng Ánh đã hơi hoảng, nhưng điện thoại đã bị Đức giật lấy, em không biết phải làm sao, cũng không thể ngờ rằng, đứa bạn thân từ lúc nhỏ đang rắp tâm đưa Ánh đến cửa khẩu để sang Campuchia. Qua tới cửa khẩu, bọn chúng thuê phòng trọ tại nhà nghỉ có tên là Miền Tây.

Tại nhà nghỉ Miền Tây, Ánh và Đức ở chung phòng. Khi tôi hỏi bọn chúng có giam cầm em gì không? Ánh trả lời: “Mỗi bữa bọn chúng đem một tô cơm có thức ăn, em và chị Đức ăn chung”. Bị lừa bằng những lời dụ dỗ ngon ngọt, Ánh đã lọt vào sào huyệt của chúng ở Campuchia mà không hay biết gì. Chỉ khi Ánh nghe lời thủ thỉ bàn bạc giữa bọn chúng và Đức sẽ bán mình với giá 3.000 USD thì Ánh mới té ngửa ra mình đã bị người chị chí cốt lừa. Sau những lời ngã giá, chúng yêu cầu Ánh gọi điện về cho gia đình nói là em đã đánh bài thua 3.000 USD, và bảo gia đình thu xếp đem tiền sang chuộc Ánh về.

Tống tiền với giá... hữu nghị

Trong khi đó, gia đình Ánh thấy con gái đã đi đến 2 ngày không thấy trở về thì hết mực hoang mang lo sợ, đứng ngồi không yên. Chị Sơn Thủy mẹ Ánh khóc hết nước mắt, nhờ người thân họ hàng tìm kiếm khắp nơi. Đồng thời đến Công an xã Tân Lập trình báo là em Nguyễn Thị Ngọc Ánh đã mất tích 2 ngày qua. Anh Nguyễn Đức Thu, cha Ngọc Ánh kể lại: “Lúc ấy chúng tôi tưởng là Ánh đi theo mấy đứa bạn chơi lâu rồi không dám về nhà sợ bị đánh mắng nên ghé nhà bạn ở. Tôi liền chạy đi hỏi thăm hết tất cả những nhà bạn của nó mà tôi quen nhưng đều tuyệt vọng…”.

Trong lúc Ánh vẫn bặt vô âm tín thì tối 20/6 có một số điện thoại lạ gọi vào điện thoại của anh Nguyễn Thái Hùng, anh trai Ánh. Đầu dây bên kia cho biết: “Chúng tôi là bạn của Ánh, Ánh đã sang Campuchia cùng Đức đánh bài tại casino thua 3.000 USD, gia đình hãy mang tiền sang trả nợ rồi chuộc về”. Anh Thái Hùng kể: "Cả gia đình tôi như ngồi lên đống lửa, nghĩ từ đó giờ Ánh có bao giờ chơi đánh bài, đánh bạc gì đâu, chắc là có ẩn tình chi đó". Mặc khác, gia đình của Ánh cũng không phải khá giả gì. Mẹ Ánh thì bán rau ngoài chợ, ba thì đi làm mướn. Trước tình thế éo le đó, chị Thủy đành phải chạy đôn chạy đáo đi mượn hàng xóm người vài trăm, ít triệu và hẹn với bọn chúng vài ngày nữa mới gom đủ tiền.

Cú điện thoại thứ hai, bọn bắt cóc đe dọa, nếu không có tiền chuộc thì Ánh sẽ bị bán cho các động mại dâm. Trong lúc hai bên trả giá, bọn chúng bắt Ánh phải khóc lóc nói với mẹ vừa bị đánh đập vừa bị bỏ đói, khiến gia đình Ánh xót xa không biết đâu cho kể. Nhưng 3.000 USD tương đương 60 triệu đồng là số tiền quá lớn, nhà Ánh dùng mọi cách vẫn không thể nào gom đủ được. Cả nhà cùng bình tĩnh bàn bạc và nghi ngờ rằng đây là một vụ bắt cóc tống tiền, chứ bé Ánh trước giờ vẫn rất ngoan ngoãn làm gì biết đánh bạc mà thua đến 3.000 USD. Nghĩ như vậy, nên anh Thu đánh bạo trả giá xuống 50 triệu, bọn chúng không đồng ý.

Lúc này, cô bé tên Bi, bạn đi cùng với Đức hôm Ngọc Ánh bị bắt cóc mới ghé nhà. Bi cũng đã từng bị bắt cóc một lần. Bi thuật lại là: "Bọn chúng chỉ dọa vậy thôi, chứ không đánh đập gì, bọn chúng chỉ cần tiền thôi". Nghe Bi nói, gia đình Ánh cũng yên tâm được phần nào. Chị Sơn Thủy kể thêm: "Thời điểm đó, tôi cố gắng cứng rắn, mạnh mẽ trong việc thỏa thuận thương lượng giá cả nhưng cũng 10 phần lo sợ. Sợ bọn chúng hết kiên nhẫn làm gì bé Ánh thì chắc tôi chết theo con. Nhưng mà nhà nghèo quá, không thể xoay đâu ra số tiền lớn như vậy trong một sớm một chiều".

Sau đó, chị Thủy gọi vào số di động của bọn bắt cóc ngã giá với số tiền chuộc 30 triệu đến 25 triệu. Chị than với bọn chúng bây giờ gom góp chỉ được 12 triệu, tức thì bọn chúng nổi cơn điên quát chị: “Nếu vậy thì chuẩn bị về làm đám tang cho con nhỏ đi”. Biết bọn chúng chỉ cần tiền nên chị Thủy bình tĩnh bảo: “Bây giờ 15 triệu được thì tôi chuộc, còn không thì chúng tôi cũng hết cách". Cuối cùng bọn bắt cóc đồng ý với giá "hữu nghị" là 15 triệu, rồi hẹn ngày giờ giao trả con tin.

Giải cứu con gái

15h ngày 22/6/2012, gia đình Ánh thuê chiếc xe 7 chỗ chở 5 người trong đó có ba mẹ Ánh, hai người bác và chú là Nguyễn Sơn Lâm. Tài xế cho xe chạy đến điểm hẹn là cửa khẩu Mộc Bài. Anh Nguyễn Sơn Lâm cho biết: “Khi đến cửa khẩu chúng tôi gọi điện nói đã tới điểm hẹn rồi. Lo sợ chúng tôi đi cùng Công an nên một người ở đầu dây bên kia hỏi chúng tôi đi xe màu gì? Biển số bao nhiêu? Và đi mấy người? Đợi khoảng 15 phút sau, thì có một người xe ôm ra tín hiệu chỉ có 1 người đi đưa tiền và nhận người. Ám hiệu bằng cách giơ một cánh tay lên". Trước tình thế đó, gia đình đã giao tiền cho anh Sơn Lâm tức tốc lên xe ôm qua biên giới. Anh Lâm kể lại: “Con đường từ cửa khẩu đến hang ổ của bọn chúng rất xa, phải đi trên con đường rất nhỏ, chỉ có cây cối, không thấy một bóng người".

Phải chạy qua mấy cánh đồng, mấy trạm gác nữa anh Lâm mới đến được chỗ hẹn. Anh Lâm nhìn thấy một người cao to khoảng 1m75 đang đứng chờ sẵn. Ngay lập tức cuộc trao đổi diễn ra suôn sẻ. Chị Thủy không kìm được xúc động: "Thấy anh Lâm và bé Ánh về tới cửa khẩu, tôi và gia đình chỉ biết ôm nhau mừng rỡ. Người xe ôm còn đòi chúng tôi trả tiền xe gần 4 trăm ngàn cả đi và về".

Khi tôi đến tiếp chuyện, chị Thủy bức xúc: “Không ngờ con bé Đức nó chơi thân với bé Ánh từ nhỏ, còn học chung một lớp. Ánh lúc nào cũng chị chị, em em rất nể trọng Đức, vậy mà ai biết nó lại là kẻ xấu. Mới tí tuổi đầu đã làm chuyện ghê gớm như vậy, nếu không sớm cải tạo nó, mai mốt nó hư thêm cho coi. Sau khi Ánh về, gia đình tôi đã ngay lập tức làm đơn tố cáo Đức. Mặc dù rất sợ bị bọn chúng trả thù, nhưng nếu không báo Công an, để bọn này hoành hành thì không biết bao nhiêu nhà phải khổ nữa".

Ông Đặng Văn Tiến Phó trưởng Công an huyện Đồng Phú cho biết: Hiện đang quản thúc đối tượng Hoàng Minh Đức tại địa phương, chờ thu thập đủ chứng cứ sẽ ra lệnh tạm giam với đối tượng này. Đồng thời ông Đặng Văn Tiến cũng cho chúng tôi biết thêm thông tin, vào ngày 20/8 vừa qua, PC 45 Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với công an tỉnh Tây ninh đã bắt giữ được 4 đối tượng trong đường dây dụ dỗ thiếu nữ qua Campuchia, gọi điện cho gia đình họ đem tiền qua chuộc. Ngay trong ngày, em Nguyễn Thị Ngọc Ánh và anh Nguyễn Sơn Lâm đã được mời lên cơ quan Công an để nhận diện. Tại đây, Ánh và anh Lâm đã nhận diện được 2 đối tượng là Tây và Thiên – hai tên nhận tiền chuộc của anh Lâm.

Hiện nay gia đình chị Thủy, anh Thu đang sống trong nỗi sợ bị trả thù vì đã báo Công an và người dân xung quanh cũng rất mong cơ quan chức năng sớm đưa vụ án ra ánh sáng, phá triệt để đường dây bắt cóc tống tiền để trả lại sự bình yên cho xóm làng.

Theo Đoàn Toàn (Công An Nhân Dân)