Bà Phạm Thị Phương ở Ứng Hòa - Hà Nội bị bà Trần Thị Tuyết Minh trú tại Kim Mã - Ba Đình đánh đập nhiều lần và xối nước nóng lên khắp cơ thể... |
Nhìn thấy hình ảnh này mà không khỏi đau xót!!! |
Bạn đọc có thể cầm lòng được với hình ảnh dã man, tàn ác này của của bà Minh gây ra cho người giúp việc của mình? |
Những vết bầm tím trên mặt bà Phương |
Đau đớn tột cùng phận osin |
Bà Phương điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Vân Đình |
Bà Phương kể với PV về những ngày kinh hoàng giúp việc cho bà chủ Trần Thị Tuyết Minh |
Hình ảnh này bạn đọc xin gửi đến bà Trần Thị Tuyết Minh? |
Để có tiền phụng dưỡng mẹ già 95 tuổi bà Phương đi làm osin để báo hiếu mẹ nhưng... |
Quá man rợn!!! |
Vết thương này sẽ là nỗi ám ảnh suốt cuộc đời nạn nhân |
Suốt 4 tháng giúp việc cho nhà bà Minh là những ngày sống trong địa ngục trần gian đối với bà Phương... |
Bà Minh còn bắt bà Phương ăn 20 quả ớt tươi và cào, móc vào miệng |
Những vết thương bị xối nước nóng bị nhiễm trùng và nhiều vùng da bị hoại tử |
Bạn đọc hãy cùng chia sẻ với nỗi đau thấu sương thịt của nạn nhân và lên án hành động nhẫn tâm của bà Trần Thị Tuyết Minh |
Hải Sơn