Phẫn nộ: Chồng vô nhân tính đâm chết vợ ngay tại trụ sở UBND xã

16/07/2013 07:25
Phong Vũ
(GDVN) - Trong lúc đang giải quyết mâu thuẫn tại trụ sở UBND xã, Việt gọi N ra ngoài hành lang nói chuyện riêng rồi dùng dao kết liễu mạng sống của vợ mình. Nỗi đau tột cùng để lại cho gia đình nạn nhân khi trước đó 1 tháng, mẹ N cũng đã qua đời vì căn bệnh ung thư quái ác...

Giết, lôi xác vợ xềnh xệch ngay tại UBND xã

Những ngày này, ở xã Bình Dương, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh, người dân vẫn xôn xao về vụ án mạng đau lòng chồng nhẫn tâm giết vợ cũ. Nạn nhân là chị Trần Thị N. (SN 1992, thôn Phú Gia, xã Bình Dương), còn người chồng vô nhân tính tên là Lưu Xuân Việt (SN 1983, trú cùng thôn).

Sự việc xảy ra vào ngày 9/7, Công an xã Bình Dương mời Việt và N Lên để hòa giải mâu thuẫn trước đó. Tuy nhiên, khi sự việc chưa được giải quyết, Việt đã kết liễu mạng sống của người vợ cũ bằng một nhát dao oan nghiệt ngay tại hành lang UBND xã.

Hành lang UBNDX Bình Dương - nơi Nh. bị Việt ra tay sát hại.
Hành lang UBNDX Bình Dương - nơi Nh. bị Việt ra tay sát hại.

Ông Trần Văn Soạn (SN 1940) ông nội của nạn nhân, người tận mắt chứng kiến cái chết thương tâm của cháu mình và cũng là người bắt được hung thủ đã nhớ lại: "Khi chúng tôi đang làm việc tại trụ sở UBND xã thì Việt tới và gọi cháu N. ra nói chuyện. Chẳng biết hai đứa nói với nhau chuyện gì, nhưng khoảng 15 phút sau thì tôi nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh của cháu N.

Khi tôi chạy ra thì thấy Việt tay phải cầm dao, tay trái túm tóc kéo xềnh xệch N ở hành lang trụ sở ủy ban, máu vương vãi khắp nơi. Thấy vậy, tôi liền chạy ra vặn tay và tước được hung khí. Cùng lúc này anh Vũ Văn Dư (phó trưởng công an xã Bình Dương) và anh Phạm Văn Hà (công an viên) chạy ra góp sức nên đã bắt được Việt”.

Liên quan đến vụ việc đau lòng này, phóng viên chúng tôi đã tìm về xã Bình Dương để tìm hiểu rõ sự tình.

Ông nội nạn nhân đau lòng kể lại sự việc cho phóng viên.
Ông nội nạn nhân đau lòng kể lại sự việc cho phóng viên.

Tiếp chúng tôi trong căn nhà nhỏ nghi ngút khói hương, ông Trần Văn Phong, bố đẻ của nạn nhân bần thần cho biết, vợ chồng ông sinh được 5 người con, N là con thứ 2. Điều cay đắng hơn nữa là cách đây khoảng 1 tháng, người mẹ đẻ của N cũng đã sang “thế giới bên kia” vì căn bệnh ung thư phổi quái ác.

Được biết, từ khi người mẹ qua đời, N đã xin nghỉ việc ở một công ty điện tử ở Quế Võ (Bắc Ninh) về làm công nhân cho một công ty may mặc gần nhà để tiện chăm lo hương khói cho mẹ và chăm sóc các em còn đang tuổi ăn học.

“Từ khi ly dị, N về ở với vợ chồng chúng tôi đến lúc mẹ nó đổ bệnh, rồi qua đời cũng một tay nó chăm lo. Từ khi mẹ nó mất, tôi đã xin cho cháu về làm công nhân công ty may ở gần nhà để chăm lo cho các em. Vậy mà…” ông Phong nói.

Theo những người hàng xóm, N vốn hiền lành, chăm chỉ, hiếu thuận với bố mẹ đẻ và cả bố mẹ chồng, chưa bao giờ thấy hàng xóm, láng giềng chê trách một lời.

Kết cục của cuộc hôn nhân không hạnh phúc?

Liên quan đến câu chuyện của vợ chồng N, ông Phong kể: "Đầu năm 2011 lễ cưới của N. và Việt được tổ chức. Biết Việt là một kẻ ngang tàng, cục súc nên gia đình chúng tôi có ngăn cấm nhưng khi thấy N quyết tâm nên cũng đành chiều ý.

Tưởng rằng có vợ rồi có con, tính khí của Việt sẽ thay đổi nào ngờ nó càng đổ đốn lao vào cờ bạc. Không chỉ có vậy, nó còn coi khinh những người bên vợ chẳng ra gì. Chẳng mấy khi nó sang đây chơi mặc dù từ nhà nó đến đây chỉ khoảng 500m. Nhà có công việc, không mời hẳn hoi nó cũng chẳng thèm sang".

Kể từ khi lấy nhau, những xích mích bắt đầu diễn ra và mâu thuẫn ngày càng lớn dần, cuối cùng, tháng 3/2013, vợ chồng N đã phải đệ đơn ra tòa li dị để kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Khi đó, hai người đã sinh được một đứa con chung.

Cô gái xấu số Trần Thị N.
Cô gái xấu số Trần Thị N.

Vào ngày 29/6, Việt có đến công ty may của chị N. đóng trên địa bàn huyện Lương Tài (tỉnh Bắc Ninh) để tìm gặp chị này với mong muốn được “nối lại tình xưa”. Thế nhưng thay vì nhận được sự đồng ý thì Việt chỉ nhận được sự cương quyết không tái hợp từ phía vợ cũ. Trước thái độ của chị N, Việt nhặt viên gạch ven đường đập liên tiếp vào đầu, mặt vợ khiến chị N. bị đa chấn thương. Rất may đúng lúc này có hai bảo vệ của công ty nhìn thấy nên đã chạy đến can ngăn, đồng thời đưa chị N. đi băng bó, lau rửa vết thương.

Quá bực bội trước hành vi của Việt, ngày 30/6, chị N. cùng ông nội Trần Văn Soạn lên trụ sở công an xã Bình Dương để trình báo, nhờ can thiệp để răn đe Việt không tái phạm. Tại đây công xã và công an huyện Gia Bình hướng dẫn chị N viết đơn gửi tới công huyện Lương Tài, nơi xảy ra vụ việc để giải quyết.

Nhằm giải quyết dứt điểm sự việc trên, ngày 8/7, ông Soạn và N. nhận được thông báo của Công an xã Bình Dương hẹn 8h ngày 9/7 lên trụ sở ủy ban xã để giải quyết vụ việc. Như đã biết, khi đang làm việc thì Lưu Xuân Việt đã cướp đi sinh mạng vợ cũ của mình.

Theo ông nội của N cho biết, cùng ngày 8/7, Việt đã 3 lần nhắn tin cho N, lúc đầu là nội dung khuyên quay về, sau đó không được là những lời lẽ đe dọa. Hiện chiếc điện thoại chứa những tin nhắn này gia đình đã bàn giao cho Công an huyện Gia Bình để phục vụ cho công tác điều tra.

Liên quan đến vụ việc này, ông Lưu Hồng Diễn (65 tuổi) bố đẻ của hung thủ Lưu Xuân Việt khẳng định việc chị N. "phải lòng trai" là nguyên nhân dẫn tới mâu thuẫn gay gắt giữa hai người...?

Được biết, vào sáng ngày mùng 2 Tết năm 2013 khi Việt thấy trong điện thoại của vợ có đoạn tin nhắn mùi mẫn, ân ái gái trai. Ngay lập tức, Việt nhốt vợ trong nhà và đánh đập tàn bạo. Việt chỉ chịu dừng tay sau khi anh Lưu Văn Bắc (anh trai Việt) đi chơi về, phát hiện ra và can. Đến mùng 3 Tết, Việt đưa N. về nhà ngoại “bàn giao” với lý do vợ "có quan hệ bất chính…"

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Phong Vũ