Phát hoảng: Những thảm kịch đẫm máu xảy ra tại các vũ trường

08/01/2012 07:18
Thành Chung (tổng hợp)
(GDVN) - Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong lúc uống rượu, khiêu vũ trong vũ trường, nhiều đối tượng sẵn sàng sử dụng dao, mã tấu, thậm chí cả súng... để "xử" nhau.
Vụ hỗn chiến vào đêm ngày 5/1/2012, dẫn đến nổ súng tại bar Nextop - Cầu Giấy (Hà Nội) làm anh Trần Văn Nghiêm (SN 1984), bảo vệ tại đây bị bắn 1 phát vào bụng và hoàng loạt các vụ hỗn chiến dẫn thương vong xảy ra tại nhiều quán bar, vũ trường trên cả nước trong thời gian qua đã gây ra sự bức xúc trong dư luận xã hội, đồng thời gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình hình an ninh, an toàn tại các vũ trường, quán barHỗn chiến ở vũ trường, 5 người chết và bị thương Do mâu thuẫn cá nhân trong lúc khiêu vũ tại quán Mini X - Music, trên đường Lê Hồng Phong (thuộc khu vực lô Thanh Thanh, khu phố 2, thị trấn Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng), vào khoảng 22 giờ ngày 24/8/2010, nhóm của Quàng Văn Quynh (24 tuổi, biệt danh là Quynh “nước dừa”, trú tại 38 đường Lý Thường Kiệt, thị trấn Liên Nghĩa) và nhóm của Vũ Bá Mạnh (25 tuổi, biệt danh Mạnh “nhóc”, trú tại tổ 1, khu phố Ba Đình, thị trấn Nam Ban, Lâm Hà, Lâm Đồng) đã xảy ra hỗn chiến.
Đối tượng Vũ Bá Mạnh đang được điều trị tại Trung tâm Y tế Đức Trọng (Lâm Đồng) và được canh giữ nghiêm ngặt sau khi vụ hỗn chiến xảy ra (Ảnh: Tuổi trẻ).
Đối tượng Vũ Bá Mạnh đang được điều trị tại Trung tâm Y tế Đức Trọng (Lâm Đồng) và được canh giữ nghiêm ngặt sau khi vụ hỗn chiến xảy ra (Ảnh: Tuổi trẻ).

Khi biết Quynh “nước dừa” bước ra khỏi vũ trường để gọi điện điều động đàn em tới hỗ trợ hỗn chiến, Mạnh “nhóc” liền rút dao đâm Quynh nhiều nhát, khiến Quynh bị gục ngã tại chỗ. Theo kết quả khám nghiệm pháp y, Quynh bị tử vong do bị đâm thủng tim, gan và phổi. Tiếp đến, Mạnh liên tiếp đâm Đinh Khánh Hiệp (20 tuổi, ngụ tại xã Thanh Bình, Đức Trọng) và Lăng Trung Hiếu (21 tuổi, ngụ tại khu phố 1, thị trấn Liên Nghĩa) làm cả hai đều bị thương, trong đó Hiệp bị vết đâm sát phổi nên được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng, hiện đã qua cơn nguy kịch. Trong lúc này, Nguyễn Tiến Đức (19 tuổi, ngụ tại thị trấn Liên Nghĩa) vừa bước vào cũng liền bị đâm nhiều nhát vào người, làm Đức bị thủng bao tử, ruột và lá lách nhưng được cấp cứu kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch. Để trả đũa, đàn em của Quynh dùng dao, mã tấu xông vào đâm Mạnh “nhóc”, làm Mạnh bị thương phải nhập viện, tuy nhiên do vết thương nhẹ nên Mạnh được điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Đức Trọng. Trong quá trình điều trị vết thương tại đây, khi nhận được tin Quynh đã tử vong, Mạnh liền mang theo bình dịch đang truyền chạy qua bên kia sông Đa Nhim, trốn vào nhà người yêu. Khoảng 23 giờ đêm hôm đó, Công an Đức Trọng (Lâm Đồng) đã bắt được Mạnh.
Máu đẫm vũ trường Golf
Cần Thơ Rạng sáng 18. 3. 2011, do mâu thuẫn lúc uống rượu và khiêu vũ tại vũ trường Golf thuộc KS Golf Cần Thơ (phường Tân An, quận Ninh Kiều), hai nhóm thanh niên đã dùng dao, mã tấu nhằm xử lý nhau. Hậu quả làm Sơn Hoàng Hiền (ngụ quận Ninh Kiều) bị đâm chết. Sáu người bị thương gồm: Chiêm Nhật Thảo, Nguyễn Minh Sang, Đinh Thị Thùy Trang, Trần Minh Nhanh (cùng ngụ TP. Cần Thơ), Nguyễn Văn Linh và Trần Ngọc Long (cùng ngụ TP.HCM).

Phía sau những màn nhảy nhót, ánh sáng là không ít vụ hỗn chiến đẫm máu. (Ảnh minh họa - Ảnh: Thanh Niên).
Phía sau những màn nhảy nhót, ánh sáng là không ít vụ hỗn chiến đẫm máu. (Ảnh minh họa - Ảnh: Thanh Niên).
Theo điều tra ban đầu, tối 18-3, Hiền, Thảo, Sang, Trang, Nhanh và bốn người khác chưa rõ danh tính đến vũ trường Golf uống rượu, khiêu vũ. Tại đây, nhóm của Hiền gặp nhóm Nguyễn Văn Linh, Trần Ngọc Long, Đô, Hiền “trọc” đang uống rượu tại bàn kế bên. Hiền cầm ly rượu qua mời nhóm của Linh và xảy ra cự cãi dẫn đến ẩu đả. Trong lúc ẩu đả, Linh rút dao ra đâm vào ngực Hiền khiến Hiền gục chết tại chỗ. Linh và Long ngay sau đó bị bảo vệ vũ trường Golf bắt giữ giao cho công an.
Vệ sĩ vũ trường đụng độ bảo vệ karaoke, 1 người chết
Khoảng 1 giờ sáng 27-12 - 2011, sau khi hết giờ làm việc tại quán karaoke Ngọc Lan (đường Nguyễn Trường Tộ, TP Vũng Tàu) một nhóm thanh niên và bảo vệ quán này trong đó có Võ Văn Diệu (23 tuổi, quê Quảng Bình) rủ nhau đến ngã ba Thùy Vân - Hoàng Hoa Thám ăn nhậu. Cùng nhậu ở bàn gần đó có một nhóm thanh niên khác là bảo vệ vũ trường Bluemoon (đường Nguyễn Du, TP Vũng Tàu). Nhậu cao hứng, một người trong nhóm Diệu cầm ly bia đến bàn của nhóm bảo vệ vũ trường Bluemoon mời nâng ly nhưng không ai hưởng ứng, dẫn đến mâu thuẫn, xô xát. Cả 2 nhóm dùng bàn ghế, chai bia lao vào hỗn chiến. Hậu quả, một số người trong nhóm bảo vệ nhóm vũ trường Bluemoon phải đi cấp cứu. Sau đó, nhóm bảo vệ quán karaoke Ngọc Lan về đến quán, nghe tin “có người tìm đánh” nên cùng một số thanh niên khác cầm theo hung khí đi trên nhiều xe máy đến vũ trường Bluemoon tiếp tục gây chiến. Võ Văn Diệu cầm mã tấu đòi chém nhân viên vũ trường, nhóm nhân viên vũ trường dùng gạch, đá tấn công lại. Trong lúc hỗn chiến, Lê Phước Đông (31 tuổi, quê Tiền Giang, bảo vệ vũ trường) dùng dao đâm một nhát thấu tim Diệu, khiến Diệu tử vong. Còn rất nhiều vụ hỗn chiến giữa các đối tượng xảy ra tại khu vực bãi gửi xe vũ trường của khu giải trí Ánh Quang (Sóc Trăng) vào tháng 5.2011 làm nhiều người bị thương nặng hay hàng loạt những vụ hỗn chiến đẫm máu, chết người xảy ra tại vũ trường Xe Lôi Club trong khoảng từ tháng 10.2010 đến tháng 2.2011 gây kinh hoàng cho người dân TP. Cần Thơ... Từ những vụ hỗn chiến liên tiếp trong thời gian qua gây bức xúc trong dư luận đã đặt ra vấn đề cần phải nâng cao hơn nữa trách nhiệm của các cơ quan chức năng trong việc quản lý, giám sát về mọi mặt, đặc biệt cần thường xuyên phối hợp, kiểm tra, đảm bảo an ninh tại các khu vực vũ trường, quán bar để không xảy ra những vụ việc đáng tiếc.
Thành Chung (tổng hợp)