PTT Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu điều tra làm rõ nguyên nhân vụ đâm tàu

17/09/2013 16:31
Ngọc Luân
(GDVN) - Đã tìm thấy thi thể 1 nạn nhân trong số 7 thuyền viên bị mất tích trong vụ chìm tàu TG 92189 TS. Triển khai 2 phương án tìm kiếm cứu nạn.
Vớt được thi thể 1 thuyền viên tử nạn Vào lúc 14h00 trưa nay, ngày 17/9/2013, thông tin chính thức từ Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu hộ cứu nạn Hàng hải Khu vực 3 (Vungtau MRCC) cho biết: Lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã vớt được thi thể một ngư dân trong vụ tai nạn chìm tàu cá TG 92189 TS, do va chạm với tàu container của Singapore.

Đội cứu hộ xác nhận, thi thể này là của ngư dân Chung Đức Hùng (45 tuổi, quê tỉnh Bình Dương), một trong 7 thuyền viên trên tàu cá TG 92189 TS bị mất tích khi tai nạn xảy ra vào rạng sáng hôm qua.  Hiện thi thể ông Hùng đang được bảo quản trên tàu tìm kiếm cứu nạn SAR 413, tàu đang chỉ huy công tác cứu hộ tại vùng biển hiện trường.

Nơi xảy ra vụ tai nạn thương tâm. Ảnh đồ họa từ VTV
Nơi xảy ra vụ tai nạn thương tâm. Ảnh đồ họa từ VTV

Đến chiều nay, tàu SAR 413sẽ đưa thi thể ông Chung Đức Hùng vào bờ biển TP. Vũng Tàu (cách hiện trường 55 hải lý, tương đương hơn 100km), sau đó sẽ bàn giao cho gia đình nạn nhân an táng.

Trước đó, như chúng tôi đã thông tin, những thuyền viên may mắn thoát chết kể rằng trước khi được tàu Sima Sapphire cứu lên, đã nhìn thấy ông 3 Chiến nằm úp trên mặt nước nên nghĩ rằng ông này đã chết. Tuy nhiên, đến thời điểm này vẫn chưa tìm thấy xác, nên vẫn chưa thể xác định đó có phải ông 3 Chiến hay không.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện chia buồn đến gia đình thân nhân của các nạn nhân, động viên công tác tìm kiếm cứu hộ, đồng thời chỉ đạo điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.
Theo Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Khu vực III, đơn vị trực tiếp chỉ huy tìm kiếm tại hiện trường, hiện nay áp thấp nhiệt đới trên biển Đông ngày một mạnh lên, gió cấp 7, giật cấp 8, sóng và dòng chảy ngầm khá lớn, khiến công tác tìm kiếm các nạn nhân tàu cá TG 92189 TS bị chìm trên biển ngày một khó khăn hơn

Vì vậy, dù có rất nhiều lực lượng như Biên phòng 2 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Tiền Giang, 2 tàu SAR 413 và SAR 272 của Vũng Tàu MRCC, 2 trực thăng của Bộ Quốc phòng, 4 tàu hàng nước ngoài cùng gần 10 tàu cá của các ngư dân cũng như tàu Sima Sapphire … tích cực tham gia phối hợp cứu hộ, nhưng đến thời điểm này, công tác tìm kiếm vẫn chưa mang lại  kết quả khả quan hơn.

Trước đó, tối 16/9, tàu Sima Sapphire đã nhận được lệnh từ cơ quan chức năng Việt Nam, yêu cầu vào phao số 0 - Vũng Tàu để cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra. Nhưng sau đó đã được phép ở lại để phối hợp cùng lực lượng cứu nạn tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích trên biển.

Theo thông tin từ hiện trường, hiện có gần 60 thuyền viên của 3 tàu cá trang bị thiết bị lặn đang cắt lưới quấn quanh tàu TG 92819 TS để tiếp cận con tàu này tìm người mất tích. Tuy nhiên, do sóng to gió lớn, và đặc biệt là dàn lưới quá lớn đang bủa vây khắp thân tàu,  nên gây ra không ít nguy hiểm và khó khăn cho những người cứu hộ.

Thuyền viên nhí Nguyễn Văn Bé gọi điện thoại về cho Mẹ từ bệnh viện Lê Lợi - TP. Vũng Tàu
Thuyền viên nhí Nguyễn Văn Bé gọi điện thoại về cho Mẹ từ bệnh viện Lê Lợi - TP. Vũng Tàu

Tuy vậy, lực lượng cứu nạn tại hiện trường vẫn đang nỗ lực với quyết tâm cao nhất, triển khai các biện pháp cứu nạn trên mặt biển và tìm kiếm nạn nhân có khả năng còn bị kẹt bên trong con tàu, hiện đã bị chìm. “Đối với công tác tìm kiếm cứu nạn sẽ triển khai cho đến khi tìm thấy nạn nhân cuối cùng.” – ông Phạm Hiển – Giám đốc Vungtau MRCC khẳng định

Hiện hai phương án tìm kiếm đang được triển khai thực hiện là phân vùng quan sát, huy động tìm kiếm trên vùng rộng và tìm các nạn nhân có khả năng bị mắc kẹt trong tàu bị nạn. Đồng thời, các tàu hàng hành trình qua khu vực tàu bị nạn và những tàu cá gần đó đều được thông báo cùng tìm kiếm.

Nguồn tin riêng của PV Giáo dục Việt Nam tại tỉnh Tiền Giang cho biết, vì quá đau đớn khi hay tin chồng mình tử nạn, bà Nguyễn Thị Bé (vợ ông Hùng) đang sống ở khu nhà trọ ngư dân tại TP Mỹ Tho đã quỵ ngã và được người thân đưa vào bệnh viện theo dõi sức khỏe.

Được biết, gần 2 ngày qua, bà Bé và những người cùng cảnh ngộ có thân nhân còn bị mất tích trong vụ tai nạn, không thiết ăn uống, thức trắng đêm để chờ tin người thân của mình. Nhiều người quẹt nước mắt tâm sự, biết là không còn hy vọng sống sót, họ chỉ mong sớm tìm được thi thể để đưa về chôn cất cho tử tế.

Nỗi đau uất nghẹn của bà Đỗ Thị Thương, người có chồng và em trai còn đang bị mất tích. Hôm qua, con trai bà là thuyền viên Đặng Thành Được đã may mắn thoát nạn.
Nỗi đau uất nghẹn của bà Đỗ Thị Thương, người có chồng và em trai còn đang bị mất tích. Hôm qua, con trai bà là thuyền viên Đặng Thành Được đã may mắn thoát nạn.

Mặt khác, ngành chức năng cũng đã xác định được danh tính của nạn nhân cuối cùng trong số ngư dân mất tích là Trần Thanh Hòa (sinh năm 1982, tạm trú tại số 103 Trịnh Hoài Đức, phường 2, TP. Mỹ Tho.

Trước thông tin vụ tai nạn đường thủy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng này, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện chia buồn đến gia đình thân nhân của các nạn nhân. Đồng thời Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung công tác tìm kiếm nạn nhân, khắc phục hậu quả và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Ngọc Luân