Quân nổi dậy bình thản chơi đàn trong tiếng đạn chát chúa

12/10/2011 19:44
Nguyễn Hường (Theo Daily Mail, Telegraph, Xinhua)
(GDVN) - Những bức ảnh mới nhất được cập nhập từ các cuộc giao tranh gay cấn giữa lực lượng ủng hộ chính phủ chuyển tiếp và các tay súng trung thành với Đại tá Gaddafi tại thành phố Sirte.
Bao quanh bởi các tay súng đang cố gắng giành sự kiểm soát thành phố Sirte (Libya) từ lực lượng trung thành với Đại tá Gaddafi, một binh sĩ ủng hộ chính phủ chuyển tiếp vẫn bình thản chơi đàn.
Bao quanh bởi các tay súng đang cố gắng giành sự kiểm soát thành phố Sirte (Libya) từ lực lượng trung thành với Đại tá Gaddafi, một binh sĩ ủng hộ chính phủ chuyển tiếp vẫn bình thản chơi đàn.
Các tay súng ngả mỉnh sung sướng trên chiếc giường sang trọng tại dinh thự của gia đình Đại tá Gaddafi.
Các tay súng ngả mỉnh sung sướng trên chiếc giường sang trọng tại dinh thự của gia đình Đại tá Gaddafi.
Lực lượng nổi dậy kiểm tra phòng ngủ của Đại tá Gaddafi ở Sirte.
Lực lượng nổi dậy kiểm tra phòng ngủ của Đại tá Gaddafi ở Sirte.
Mustafa Abdel-Jalil, Chủ tịch NTC hôm 11/10 đã có chuyến thăm kéo dài 2 giờ tại Sirte, quê hương của Đại tá Gaddafi và là một trong những thành trì cuối cùng của lực lượng trung thành với ông.
Mustafa Abdel-Jalil, Chủ tịch NTC hôm 11/10 đã có chuyến thăm kéo dài 2 giờ tại Sirte, quê hương của Đại tá Gaddafi và là một trong những thành trì cuối cùng của lực lượng trung thành với ông.
Ông Mustafa tin rằng trong 2 ngày tới, NTC có thể giành quyền kiểm soát hoàn toàn thành phố này.
Ông Mustafa tin rằng trong 2 ngày tới, NTC có thể giành quyền kiểm soát hoàn toàn thành phố này.
Ông cũng cho rằng, con trai Đại tá Gaddafi là Mutassim hiện vẫn đang ẩn náu tại Sirte.
Ông cũng cho rằng, con trai Đại tá Gaddafi là Mutassim hiện vẫn đang ẩn náu tại Sirte.
Trong khi đó, những người thân khác của Đại tá Gaddafi đang tìm cách chạy trốn khỏi thành phố sắp thất thủ.
Trong khi đó, những người thân khác của Đại tá Gaddafi đang tìm cách chạy trốn khỏi thành phố sắp thất thủ.
Abdul Rahman Abdul Hamid, một cháu trai của Gaddafi kiêm chủ tịch Đại học Sirte, đã bị bắt hôm thứ bảy.
Abdul Rahman Abdul Hamid, một cháu trai của Gaddafi kiêm chủ tịch Đại học Sirte, đã bị bắt hôm thứ bảy.
Các quan chức cấp cao khác của chính quyền Gaddafi tại Sirte cũng đang tìm cách bỏ trốn khỏi thành phố.
Các quan chức cấp cao khác của chính quyền Gaddafi tại Sirte cũng đang tìm cách bỏ trốn khỏi thành phố.
Lực lượng ủng hộ chính phủ chuyển tiếp cũng đã tìm thấy một lượng lớn vũ khí được cất giấu trong các tòa nhà ở Sirte, nơi họ đã giành quyền kiểm soát.
Lực lượng ủng hộ chính phủ chuyển tiếp cũng đã tìm thấy một lượng lớn vũ khí được cất giấu trong các tòa nhà ở Sirte, nơi họ đã giành quyền kiểm soát.
NTC cũng đã chiếm giữ sở cảnh sát thành phố cùng một loạt các tụ điểm quan trọng khác.
NTC cũng đã chiếm giữ sở cảnh sát thành phố cùng một loạt các tụ điểm quan trọng khác.
Hiện tung tích của Đại tá Gaddafi vẫn chưa được xác định chính xác. Nhưng các quan chức của NTC tin rằng, nhà lãnh đạo bị lật đổ này hiện không có mặt tại Sirte.
Hiện tung tích của Đại tá Gaddafi vẫn chưa được xác định chính xác. Nhưng các quan chức của NTC tin rằng, nhà lãnh đạo bị lật đổ này hiện không có mặt tại Sirte.

Nguyễn Hường (Theo Daily Mail, Telegraph, Xinhua)