Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật 0917.84.9911

Sát thủ cuồng bạo khóc nấc khi nhận án tử hình

25/10/2012 12:59
Tuệ Minh
(GDVN) - Đặng Trần Hoài kể với tôi rằng hàng đêm trong giấc mơ, Hoài vẫn thường nghe thấy tiếng nói vang vọng trong đầu: “Sao lại làm như thế?”.
Vụ án do Đặng Trần Hoài (SN 1986, ở phố Đoàn Kết, xã Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội) gây ra đã khiến cho dư luận bức xúc và căm phẫn. Trong vụ án này, Hoài bị truy tố về các tội Giết người, Hiếp dâm trẻ em và Cướp tài sản.
Ngay từ sáng sớm 25/10, nhiều người dân đã kéo đến cổng trụ sở TAND TP. Hà Nội để chuẩn bị vào dự phiên xét xử Hoài. Thời gian chờ đợi có vẻ “dài” hơn bình thường… Những tiếng còi ụ của xe chuyên dụng từ xa vọng lại và ngày một to hơn khiến ai cũng chú ý ra đường chờ được nhìn thấy Hoài. Và mỗi người có một tâm trạng chờ đợi khác nhau: căm tức có, tò mò có và cả xót thương cũng có.

Hoài cố tránh những ống kính của phóng viên đang chĩa về mình (Ảnh: Tuấn Nam)
Hoài cố tránh những ống kính của phóng viên đang chĩa về mình (Ảnh: Tuấn Nam)

Bước chân ra khỏi xe bịt bùng, Hoài bỗng cúi gằm mặt xuống khi bắt gặp các ống kính của các phóng viên chĩa vào. Được dìu bởi hai cảnh sát bảo vệ tư pháp, Hoài uể oải nhưng bước theo nhanh vào phòng xét xử. Có lẽ Hoài đã chuẩn bị sẵn tâm lý qua việc tiếp xúc với luật sư của mình và qua báo chí trong các phiên xét xử những tên sát nhân dã man trước đó.
Chia sẻ với chúng tôi, Luật sư Nguyễn Anh Thơm (người bào chữa cho Hoài thuộc Đoàn Luật sư TP. Hà Nội) cho biết: “Trong trại tạm giam, Hoài cho biết anh ta nhận thức được hậu quả của vụ việc do mình gây ra và sẵn sàng chấp nhận mức hình phạt nghiêm khắc từ pháp luật.

Anh ta muốn gửi lời xin lỗi tới gia đình bị hại và mong muốn có cơ hội được làm lại. Hoài nói Hoài rất ân hận và cũng không hiểu tại sao lúc đó lại có thể hành động như thế. Hoài kể với tôi rằng hàng đêm trong giấc mơ, Hoài vẫn thường nghe thấy tiếng nói vang vọng trong đầu: “Sao lại làm như thế?”.
Có mặt bên ngoài phiên tòa, một người cô của Hoài (xin được giấu tên) cho biết: “Từ khi xảy ra vụ việc, đại diện gia đình tôi cũng đã lên nhà bị hại 3 lần để thắp hương cho cháu bé xấu số đồng thời xin lỗi gia đình.

Cả hai họ Trần và họ Đặng đã họp họ và quyên góp được hơn 200 triệu cho gia đình nhà Hoài mang lên Sơn Tây bồi thường. Kinh tế của vợ chồng Hoài cũng khó khăn. Còn gia đình anh ấy (anh Khuất Văn Hiền – PV) cũng thông cảm cho gia đình của Hoài mà không tỏ ra quá gay gắt trước tội ác của Hoài. Gia đình chúng tôi cảm phục anh ấy lắm”.

Luật sư Thơm cho biết trong lần gặp vợ mới đây nhất Hoài nói rằng mình rất yêu vợ con và xin lỗi vợ con vì đã hành động dại dột như thế. (Ảnh: Tuấn Nam)
Luật sư Thơm cho biết trong lần gặp vợ mới đây nhất Hoài nói rằng mình rất yêu vợ con và xin lỗi vợ con vì đã hành động dại dột như thế. (Ảnh: Tuấn Nam)

Có một điều thật bất ngờ với chúng tôi, đó là về người vợ của Hoài. Ngày Hoài gây án, vợ Hoài mới chỉ sinh con được có khoảng chục ngày. Vì lo sợ vợ Hoài bị sốc về chồng rồi khóc lóc ảnh hưởng đến con nên cả gia đình giấu nhẹm chuyện này đi và nói Hoài phải ở cơ quan công an do… “dính” đến pháp luật. Chỉ đến sát ngày xét xử, vợ Hoài mới biết chuyện về chồng mình. Luật sư Thơm cho biết, trong lần gặp vợ mới đây nhất Hoài nói rằng mình rất yêu vợ con và xin lỗi vợ con vì đã hành động dại dột như thế.
Có lẽ vì không thể đủ mạnh mẽ để theo dõi và nghe hết vụ việc do chồng mình gây ra nên vợ Hoài đã không đến dự phiên tòa xét xử chồng mình. Và không chỉ có vợ Hoài mà cả bị hại còn lại là cháu H của vụ án cũng không có mặt tại phiên tòa do gia đình sợ cháu ảnh hưởng về tâm lý.
Anh Khuất Văn Hiền, bố của 2 bị hại cho biết: “Những gì tên Hoài gây ra cho gia đình chúng tôi là không thể bù đắp được, chúng tôi chỉ mong tòa án sẽ có bản án đúng với tội ác tày trời mà hắn gây ra”.
Ngồi ở phòng xử, trong thời gian đợi HĐXX làm việc, Hoài ngồi trơ trọi một mình với những cảnh sát hỗ trợ tư pháp nghiêm nghị. Trong chiếc áo sọc kẻ xanh trắng, đi dép tổ ong, Hoài có vẻ gầy gò hơn thời điểm mới bị bắt. Hoài liên tục ngẩng đầu ra phía cửa chính như  ngóng đợi người thân.
Hoài nhìn ra cửa với hy vọng vợ mình sẽ đến nhưng chỉ thấy những ống máy ảnh và máy quay (Ảnh: Tuấn Nam)
Hoài nhìn ra cửa với hy vọng vợ mình sẽ đến nhưng chỉ thấy những ống máy ảnh và máy quay (Ảnh: Tuấn Nam)
Tuy nhiên khi thấy xung quanh là những ống kính chĩa vào mình, Hoài đành cúi đầu lặng nhìn những chắn song của vành móng ngựa. 
Khi phiên tòa bắt đầu, khuôn mặt của Hoài không bộc lộ nhiều cảm xúc, giữ một thái độ bình tĩnh. Tuy nhiên, sau khi nghe vị công tố viên đọc cáo trạng và nghe xét hỏi, Hoài dường như không còn giữ được bình tĩnh nữa và gục đầu xuống vành móng ngựa. Nước mắt đã lăn trên má kẻ sát nhân. Hoài bảo mình bị đau đầu nên không thể nói được gì nữa. Hoài vật vã đứng trước vành móng ngựa.

Trong lời nói sau cùng, Hoài xin lỗi gia đình bị hại và mong có cơ hội được làm lại cuộc đời (Ảnh: Tuấn Nam)
Trong lời nói sau cùng, Hoài xin lỗi gia đình bị hại và mong có cơ hội được làm lại cuộc đời (Ảnh: Tuấn Nam)
Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt Đặng Trần Hoài tử hình về tội giết người, tử hình về tội hiếp dâm trẻ em và 5 năm tù về tội cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt cho Hoài là tử hình.
Ngay sau khi chủ tọa tuyên bố kết thúc phiên tòa, Hoài nhanh chóng được dẫn ra xe bịt bùng trở về trại tạm giam để lại đằng sau cả những tiếng khóc và tiếng thở dài xen lẫn sự trách móc bày tỏ sự hài lòng với bản án cho một tên sát nhân dã man.
* Trích dẫn, đăng tải lại toàn bộ hoặc một phần thông tin từ bài viết này phải chịu trách nhiệm và ghi rõ "theo báo Giáo dục Việt Nam" hoặc "theo Giaoduc.net.vn". Box thảo luận ở phía dưới là diễn đàn để độc giả gửi comment, đánh giá, nhìn nhận và chia sẻ ý kiến. Báo Giáo Dục Việt Nam luôn đón nhận các ý kiến khách quan, có tính chất xây dựng, tôn trọng pháp luật, thuần phong mỹ tục... của tất cả bạn đọc gửi về. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để quá trình biên tập và đăng tải được thuận tiện. Chân thành cảm ơn độc giả!
Tuệ Minh