Thanh tra giao thông thu phí cắt cổ, chủ xe bất mãn uống thuốc trừ sâu

01/12/2013 08:12
Hồng Thủy (Nguồn: Sina)
(GDVN) - Nữ chủ xe này đã nhiều lần van xin "lực lượng chức năng" nhưng họ vẫn cứ giữ xe hàng nếu không chịu nộp đủ phí cầu đường "cắt cổ" hàng tháng đã cầm chai thuốc trừ sâu uống ngay trước mặt các nhân viên thanh tra giao thông Vĩnh Thành, nhưng một "quan giao thông" chỉ buông câu: "Chị uống thuốc sâu chẳng liên quan gì tới chúng tôi, có gì cứ đi gặp lãnh đạo của chúng tôi", nói rồi bỏ đi.
Nữ chủ xe tải uống thuốc sâu tự vẫn ngay trước mặt "cơ quan chức năng" vì quá bất mạn nạn tận thu phí cầu đường, vận tải.
Nữ chủ xe tải uống thuốc sâu tự vẫn ngay trước mặt "cơ quan chức năng" vì quá bất mạn nạn tận thu phí cầu đường, vận tải.
Đài truyền hình trung ương Trung Quốc ngày 30/11 đưa tin, hôm 14/11 vừa qua một nữ chủ xe tải đã phải uống thuốc trừ sâu tự vẫn vì xe hàng của chị bị các lực lượng thanh tra giao thông, thanh tra vận tải thành phố Vĩnh Thành tỉnh Hà Nam tìm mọi cách phạt tiền, thu phí vô lý mà chủ xe nhiều lần van xin không được. Các loại xe tải chở hàng khi đi qua địa phận Vĩnh Thành mỗi tháng phải nộp 3000 tệ (khoảng 492 USD) tiền phí cầu đường và môi năm phải nộp 3000 tệ tiền phí vận tải mới được lưu thông qua địa phương này. Nữ chủ xe này đã nhiều lần van xin "lực lượng chức năng" nhưng họ vẫn cứ giữ xe hàng nếu không chịu nộp đủ phí cầu đường "cắt cổ" hàng tháng đã cầm chai thuốc trừ sâu uống ngay trước mặt các nhân viên thanh tra giao thông Vĩnh Thành, nhưng một "quan giao thông" chỉ buông câu: "Chị uống thuốc sâu chẳng liên quan gì tới chúng tôi, có gì cứ đi gặp lãnh đạo của chúng tôi", nói rồi bỏ đi. Tại thành phố Vĩnh Thành tỉnh Hà Nam ngoài cảnh sát giao thông quản lý trật tự, an toàn giao thông còn có lực lượng thanh tra giao thông phụ trách quản lý kiểm tra xe khách, xe tải và thanh tra vận tải phụ trách kiểm tra trọng tải xe có vượt tiêu chuẩn hay không, quá trình chạy có làm hại đến đường xá hay không.
Hồng Thủy (Nguồn: Sina)