Thị trưởng tung cú đấm vào đầu cảnh sát để bênh người nghèo

04/07/2011 23:53
(GDVN) - Một thị trưởng người Philippines đã đấm vào đầu viên cảnh sát trưởng để phản đối ông này phá hủy một khu ổ chuột tồi tàn.

(GDVN) - Một thị trưởng người Philippines đã đấm vào đầu viên cảnh sát trưởng để phản đối ông này phá  hủy một khu ổ chuột tồi tàn.

Sara Duterte-Carpio,thị trưởng thành phố Davao, đã rất nỗ lực ngăn cảnh sát di dời người dân và phá hủy khu ổ chuột trong thành phố, nơi 217 gia đình nghèo đang sinh sống.

Sara Duterte-Carpio,thị trưởng thành phố Davao
Sara Duterte-Carpio - thị trưởng thành phố Davao

Thậm chí, bà đã cầu xin cảnh sát trưởng Abe Andres hãy dừng lại công việc trên nhưng chỉ nhận lại được sự thất vọng ngày càng lớn.

alt
 

Sau khi cảnh sát trưởng nhất định từ chối đề nghị giữ lại khu ổ chuột, bà Carpio đề nghị ông Andres hoãn lại việc di dời người dân trong 2 giờ để các nhân viên xã hội có thể hoàn thành công tác cứu trợ cho các gia đình nghèo sống tại đây.

alt
 
 
Nhưng đề nghị của bà lại một lần nữa bị từ chối. Tức giận và nóng nảy, bà Carpio đã lao tới liên tục đánh vào đầu viên cảnh sát trưởng.

{iarelatednews articleid='4459,6348,6231,6239,6151,5999,5914,5865,5834,5593,5647,5423,5133,5094,4988,4976,4783,4740'}

Nguyễn Hường (Theo Daily Mail)