Thủ tướng TQ tâm sự trước khi rời ghế: Hãy quên tôi đi!

22/11/2012 13:02
Hồng Thủy (Nguồn WYI)
(GDVN) - "Vì sự trong sạch của chính mình thì dù có phải chết cũng chết cho đàng hoàng, thành thực. Tôi đã từng nói, tôi cống hiến cho đất nước hơn 40 năm qua. Tôi hy vọng mọi người hãy quên tôi,.."
Chỉ còn vài tháng nữa ông Ôn Gia Bảo sẽ chính thức rời ghế Thủ tướng Trung Quốc về nghỉ hưu và người kế nhiệm ông được cho là Lý Khắc Cường, nhân vật thứ 2 trong Thường vụ Bộ chính trị đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 18.

Ông Ôn Gia Bảo gặp gỡ Hoa kiều tại Thái Lan và nói lời chào trước khi rời ghế Thủ tướng Trung Quốc trong vài tháng nữa
Ông Ôn Gia Bảo gặp gỡ Hoa kiều tại Thái Lan và nói lời chào trước khi rời ghế Thủ tướng Trung Quốc trong vài tháng nữa

Ngày 20/11 trong chuyến thăm Thái Lan, ông Ôn Gia Bảo đã có buổi nói chuyện với Hoa kiều đang sinh sống và làm ăn tại Thái Lan. Tại đây, vị Thủ tướng sắp về hưu của Trung Quốc trải lòng với câu nói nổi tiếng: "Chỉ còn vài tháng nữa là tôi về hưu rồi, ... Tôi hy vọng mọi người hãy quên tôi đi."

Sau khi thăm hỏi, động viên và khích lệ những Hoa kiều đang sinh sống tại Thái Lan, ông Ôn Gia Bảo tranh thủ nói qua về thành công của đại hội 18 cùng những mục tiêu tăng trưởng kinh tế lớn lao trong những năm tới.

Cuối cùng, khi nói về mình, Thủ tướng Trung Quốc cho biết, đây là lần cuối cùng ông được gặp Hoa kiều với cương vị Thủ tướng, nhân tiện ông muốn nói lời cảm ơn đến Hoa kiều trên tất cả các quốc gia.

"Chỉ còn vài tháng nữa là tôi nghỉ hưu rồi, quy ẩn lâm tuyền. Tôi luôn cảm thấy còn rất nhiều việc mình chưa làm xong và chưa làm tốt", ông Bảo nói. Rồi vị Thủ tướng Trung Quốc sắp mãn nhiệm mượn 2 câu thơ trong tập "Ly tao" của Khuất Nguyên để nói rằng, để theo đuổi chân lý thì dù có 9 lần chết cũng không hối hận.

Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo nói ông cảm thấy trân trọng vô cùng cuộc gặp lần cuối với Thủ tướng Malaysia bởi chỉ vài tháng nữa thôi, ông sẽ về hưu, "quy ẩn lâm tuyền"
Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo nói ông cảm thấy trân trọng vô cùng cuộc gặp lần cuối với Thủ tướng Malaysia bởi chỉ vài tháng nữa thôi, ông sẽ về hưu, "quy ẩn lâm tuyền"

"Vì sự trong sạch của chính mình thì dù có phải chết cũng chết cho đàng hoàng, thành thực. Tôi đã từng nói, tôi cống hiến cho đất nước hơn 40 năm qua. Tôi hy vọng mọi người hãy quên tôi đi, bà con Hoa kiều hãy quên tôi. Nhưng tôi sẽ mãi mãi không bao giờ quên tổ quốc, nhân dân, không bao giờ quên bà con Hoa kiều."

Trước đó, bên lề Hội nghị thượng đỉnh Đông Á tổ chức tại Phnom Penh, Campuchia, ông Ôn Gia Bảo đã có đôi lời đầy cảm khái khi gặp gỡ Thủ tướng Malaysia:

"Mỗi lần gặp Ngài tôi đều cảm thấy rất vui và luôn gặt hái được nhiều thành quả. Đặc biệt lần này là lần gặp gỡ cuối cùng trong sự nghiệp chính trị của mình với Ngài Thủ tướng, tôi cảm thấy vô cùng trân trọng."
Hồng Thủy (Nguồn WYI)