Tình tiết mới trong vụ người đàn bà chết vì áp vong tìm mộ liệt sĩ

05/04/2012 06:25
Trung Kiên
(GDVN) - Khi chị Bính đã yếu, có người đề nghị đưa đi bệnh viện chữa trị nhưng chồng chị nghe theo lời Thắng giết chết 2 con lợn, 11 đôi chim bồ câu để cứu vợ.

Những ngày này, cái chết khó hiểu và thương tâm của chị Nguyễn Thị Bính (Hương Câu, Hương Lâm, Hiệp Hòa, Bắc Giang) đang trở thành nỗi kinh hoàng và là một điều bí ẩn đối với người dân nơi đây. Trên khắp những đường làng, ngõ xóm, người ta vẫn không ngớt bàn tán, kể cho nhau nghe những tình tiết kỳ lạ của vụ án. Và đại đa số mọi người vẫn cho rằng đã có một thế lực ma quỷ nào đó đã cướp đi mạng sống của người phụ nữ xấu số này.

Theo lời ông Nguyễn Văn Nhận (anh trai chị Nguyễn Thị Bính), gia đình ông có người chú ruột là liệt sỹ Nguyễn Đình Thi đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng hiện nay vẫn chưa tìm thấy mộ. Chiều 30/3/2012, chị Bính đến nhà ông và nói với người nhà rằng, thời gian gần đây liên tục nằm mơ thấy linh hồn ông Thi nâng đầu chị dậy, thúc giục đi tìm mộ ông về.

Nạn nhân Nguyễn Thị Bính đã chết sau khi đi áp vong tìm mộ liệt sĩ
Nạn nhân Nguyễn Thị Bính đã chết sau khi đi áp vong tìm mộ liệt sĩ

Do đó, sáng 31/3/2012, chị Bính cùng với mẹ đẻ là bà Nguyễn Thị Nhượng (72 tuổi) và Nguyễn Văn Thạo (28 tuổi) cùng một số người thân mua sắm hoa quả, tiền vàng đến nhà Nguyễn Văn Thạo (sinh năm 1980, trú tại thôn Giữa, Lương Phong, Hiệp Hòa, Bắc Giang) để áp vong tìm mộ chú.

Tại đây, ngay sau khi làm lễ, chị Lý có biểu hiện mắt lim dim, lòng bàn tay lạnh, đầu lắc lư và tự xưng mình là Nguyễn Đình Thi rồi nói chuyện với người thân. Mặc dù đã áp được “vong” ông Thi, nhưng chưa biết được phần mộ ông này ở đâu để đi tìm nên ngày 1/4/2012, gia đình chị Bính tiếp tục quay lại nhà Thạo. Lần này chị Bính tiếp tục bị “vong nhập”. Tuy nhiên, chị Bính kêu đau đầu, khó chịu nên người nhà yêu cầu “Thủ trưởng” Thạo làm phép cho vong tách khỏi người chị Bính.

Thạo làm phép bằng cách thổi khói hương vào mũi chị này, luôn miệng quát lớn “ra ngay”, đồng thời yêu cầu người nhà khấn vái liên tục. Sau một hồi, Thạo nói vong đã ra và cho mọi người về. Trên đường về, nhận thấy chị Bính có biểu hiện lạ, mọi người cho rằng, ma vẫn chưa ra khỏi người chị, nên đưa quay lại nhà Thạo.

Thạo tiếp tục làm phép, chị Bính yêu cầu gọi người nhà chồng lên ngay vì chị đang bị một vong nhà chồng nhập vào. Khi mọi người có mặt đông đủ, chị quát mắng rồi yêu cầu mọi người ở lại qua đêm tại đây vì nếu bước ra khỏi cổng là bị yêu tinh giết chết. Bước sang ngày hôm sau, chị Bính nói mình bị yêu tinh nhập vào.

Tiếp theo Nguyễn Văn Thắng (em trai chị Bính) cũng có biểu hiện lạ, nói rằng mình có thể trừ được tà ma, nhờ người bẻ cành dâu để đuổi yêu tinh ra khỏi người Bính.

Khi 4 đệ tử của Thạo giữ chặt chân tay, Thắng bắt đầu vụt liên tiếp vào người chị Bính. Không dừng lại ở đó, Thắng tiếp tục nhờ Thạo cùng đánh để đuổi yêu. Chưa hết, nhóm người này còn bành mắt chị Bính và múc từng ca nước đá đổ vào mắt để trừ yêu. Trong lúc đó, lạ là chị Bính không hề kêu đau mà luôn miệng nói “đánh đi, đánh từ chân đến đầu để yêu tinh ra qua mắt”, rồi bò toài từ trong nhà ra sân. Hai đứa con đẻ chị Bính cũng bị đánh tím tái, bầm dập khắp người với lý do: để con yêu tinh thương tình tha cho mẹ các cháu.

Trận đòn đuổi yêu cứ thế tiếp diễn từ sáng tới 2h chiều. Khi nhận thấy chị Bính đã yếu, Thạo làm phép và gọi xe cho người nhà đưa chị Bính về nhà và không quên an ủi: “Về tới nhà sẽ khỏi”. Vừa về tới, Thắng và Bính trong tình trạng bị “vong nhập” đã ra lệnh cho người nhà giết chết hết vật nuôi trong nhà thì mới cứu được chị Bính. Sợ vợ chết oan, chồng Bính thay vì đưa vợ đi bệnh viện chữa trị theo lời họ hàng, liền chọc tiết 2 con lợn trong chuồng và chỉ được chọc từ hàm trở lên, rồi kéo ra sông Cầu ném xác. Toàn bộ 11 đôi chim bồ câu trong nhà cũng bị anh này ra lệnh bắn chết.

Đến khoảng 16h30', chị Bính kêu đau bụng quằn quại nhưng người thân bên ngoại vẫn chưa “tỉnh giấc”, người chị gái còn ngồi lên bụng chị Bính quyết tâm “không cho nó thoát”. Chị Bính tử vong ngay sau đó.

Thượng tá Tống Ngọc Long – Trưởng Công an huyện Hiệp Hòa cho biết: “Nhận được tin báo, chúng tôi đã thông báo cho Công an tỉnh Bắc Giang, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hiệp Hòa và Phòng Pháp y – Bệnh viện Đa khoa huyện tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi nạn nhân Nguyễn Thị Bính.

Thượng tá Tống Ngọc Long, trưởng Công an huyện Hiệp Hòa
Thượng tá Tống Ngọc Long, trưởng Công an huyện Hiệp Hòa

Đồng thời, cơ quan chức năng đã  ra lệnh bắt và khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Thạo về hành vi hành nghề mê tín dị đoan, làm chết người được quy định tại Điều 247 – Bộ luật Hình sự. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục công tác điều tra làm rõ”.

Diễn biến vụ án sẽ được cập nhật trên báo điện tử Giáo dục Việt Nam.

Trung Kiên