Từ vụ ôsin bị tra tấn: Giúp việc đã thành "nghề nguy hiểm"

09/01/2012 07:05
Võ Lê/VNN
(GDVN) - Đã có không ít osin từng bị ông chủ và các “thiếu gia” quấy rối, và cũng có không ít người giúp việc bị gia chủ hành hạ, thậm chí là sát hại...
Khi osin không được coi là con người Dù sự việc xảy ra cách nay đã 4 năm, nhưng hẳn nhiều người vẫn chưa quên chuyện Nguyễn Thị Bình bị vợ chồng quán phở Chu Minh Đức - Trịnh Hạnh Phương (quận Thanh Xuân, Hà Nội) hành hạ suốt 13 năm khi Bình buộc phải làm giúp việc cho đôi vợ chồng tàn ác này từ khi cô mới lên 7.

HÌNH ẢNH KINH HOÀNG NHẤT VỀ VẾT THƯƠNG CỦA BÀ PHƯƠNG


Hàng trăm vết sẹo trên lưng cô bé Nguyễn Thị Bình (Ảnh: Tiền Phong).
Hàng trăm vết sẹo trên lưng cô bé Nguyễn Thị Bình (Ảnh: Tiền Phong).
Bắt người giúp việc làm quần quật từ sáng sớm tới khuya, bất kể ốm đau, Bình còn bị cặp vợ chồng Đức- Phương hành hạ dã man. Những trận đòn đã để lại trên cơ thể Bình 424 vết sẹo. Chu Minh Đức thừa nhận đã dùng dây điện vụt vào người Bình, dùng gậy gỗ chọc vào ngón chân, đặc biệt, người đàn ông này còn dùng kìm kẹp vào mạng sườn người giúp việc để hành hạ. Còn bà Phương thừa nhận dùng muôi múc nước phở hắt vào Bình, dùng gậy đánh, dùng chân đá vào âm hộ, bắt cô cởi quần áo quỳ gối nhiều giờ trong trời rét. Hằng ngày, Bình phải dậy từ 4h sáng dọn hàng, phục vụ việc bán phở, đến 14h chiều dọn hàng về, sau đó tiếp tục dọn dẹp nhà cửa, giặt quần áo... Ngoài ra, Bình không được tiếp xúc nhiều với xã hội, không được học hành, mỗi khi mắc lỗi đều bị chửi mắng, đánh đập. Gần đây nhất, tại Hà Nội lại xôn xao vụ việc một người giúp việc bị bà chủ tra tấn bằng những “đòn” cực kỳ tàn độc. Gia đình khó khăn, bà Phạm Thị Phương (59 tuổi, Đại Cường, Ứng Hòa, Hà Nội) đã phải đến làm giúp việc cho bà Trần Thị Tuyết Minh (SN 1964, tạm trú ở ngõ 95 phố Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội). Trong thời gian làm việc cho nhà bà Minh, bà Phương đã không được gia chủ đối xử như với một con người.


HÌNH ẢNH KINH HOÀNG NHẤT VỀ VẾT THƯƠNG CỦA BÀ PHƯƠNG


Bà "osin" Phạm Thị Phương đang nằm điều trị tại BV đa khoa Vân Đình trong tình trạng bỏng nặng ở nhiều nơi, đặc biệt ở vùng kín
Bà "osin" Phạm Thị Phương đang nằm điều trị tại BV đa khoa Vân Đình trong tình trạng bỏng nặng ở nhiều nơi, đặc biệt ở vùng kín
Người đàn bà độc ác đã đánh đập, chửi bởi, thậm chí bắt ô sin phải uống nước sôi, ăn ớt… đỉnh điểm là bắt ăn phân trên bỉm, dội nước sôi vào người, khiến người giúp việc bị bỏng nặng. Dù đã gây ra những vết thương kinh hoàng cho người giúp việc nhưng bà Minh không đưa ô sin đi bệnh viện mà chỉ mua thuốc về bôi cho nạn nhân. Không thấy bà Phương đỡ hơn, bà Minh đã cho ô sin về quê kèm lời đe dọa. Sự việc chỉ được phát hiện khi người nhà bà Phương thấy trên cơ thể của bà những vết thương kinh hãi nên đã gặng hỏi. Em của bà Phương đã phải thốt lên rằng: “Tôi không hiểu sao con người với nhau mà người ta lại đối xử với chị tôi như vậy...”Sát hại cả osin Không chỉ bị đối xử tàn tệ, đã có người giúp việc phải bỏ mạng vì gia chủ “nổi cơn tam bành”. Sự việc xảy ra tại căn hộ 1203 – CT1 Linh Đàm, thuộc phường Đại Kim, quận Hoàng Mai vào chiều ngày 15/11/2011. Người ta đã phát hiện thấy xác bà Nguyễn Thị Thủy là ô sin của căn hộ trên bị sát hại. Tiến hành điều tra vụ án, cơ quan công an xác định kẻ thủ ác chính là mẹ của nữ gia chủ, bà Trần Thị Nga (SN 1952, có HKTT ở phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội). Theo lời khai ban đầu của bà Nga, vào sáng 15/11, khi đi ra ngoài về thì bà phát hiện người giúp việc là bà Nguyễn Thị Thủy đang dùng chày sắt (loại dùng để giã tỏi) và dao để cậy két sắt trong phòng ngủ của con gái.


HÌNH ẢNH KINH HOÀNG NHẤT VỀ VẾT THƯƠNG CỦA BÀ PHƯƠNG

Thấy vậy, bà Nga xông vào giằng chiếc chày, dẫn đến việc hai người xảy ra xô xát. Trong lúc giằng co, bị người giúp việc đánh, bà Nga đã dùng chày sắt tấn công lại rồi dùng tay bóp cổ nạn nhân, sau đó vớ chiếc dây điện gần đó xiết cổ bà Thủy. Khi phát hiện nạn nhân đã chết, bà Nga hoảng sợ bỏ về nhà mình. Vậy nhưng, khi được triệu tập đến cơ quan công an, lúc đầu bà Nga một mực chối tội. Cho đến khi thấy mình không thể quanh co được trước những bằng chứng xác thực, bà Nga mới chịu thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Những thông tin hấp dẫn:

Cô gái bị xăm rết

Quan chức chơi cờ tiền tỷ

Những con đường đầy bao cao su

Bạo hành dã man ở Vĩnh Phúc

Vụ bắt cóc trẻ sơ sinh ở bệnh viện Phụ sản TƯ

Lạc vào thế giới đêm Hà Thành

Điều kỳ diệu về cụ rùa Hồ Gươm

Những câu chuyện ở Trường bắn

Chọc gậy bánh xe

Bộ trưởng Đinh La Thăng

Võ Lê/VNN