UBND TP Hà Nội vào cuộc vụ hàng trăm ngôi mộ bị vùi lấp trong đêm

17/03/2012 13:18
Cao Nguyên
(GDVN) - UBND thành phố Hà Nội vừa có công văn yêu cầu quận Hoàng Mai buộc Công ty cổ phần Quốc tế CT Việt Nam phải chấm dứt ngay việc san mặt bằng tại nghĩa trang làng Tứ Kỳ.
Liên quan đến nhiều ngôi mộ của người dân làng làng Tứ Kỳ (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) bị san lấp  vào đêm 12, rạng sáng 13/3, UBND TP Hà Nội vừa có công văn yêu cầu UBND quận Hoàng Mai phải buộc Chủ đầu tư chấm dứt ngay việc san lấp mặt bằng tại đây.
Người dân ở thôn Tứ Kỳ vẫn cho rằng vẫn có rất nhiều ngôi mộ bị chôn vùi dưới cát
Người dân ở thôn Tứ Kỳ vẫn cho rằng vẫn có rất nhiều ngôi mộ bị chôn vùi dưới cát
Cụ thể, trong công văn, UBND TP Hà Nội yêu cầu Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai trực tiếp chỉ đạo, thực hiện các biện pháp quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật để buộc nhà đầu tư (Công ty cổ phần quốc tế CT Việt Nam ) chấm dứt ngay việc san lấp mặt bằng, kiểm tra, xác minh cụ thể từng nội dung như báo chí đã nêu và những nội dung khác có liên quan đến dự án này. 
Từ đó đề xuất, báo cáo UBND thành phố chỉ đạo những nội dung thuộc thẩm quyền trước ngày 25/3/2012.

Trước đó, đã có rất nhiều ý kiến trái chiều về số ngôi mộ bị lấp. Đại diện phía chủ đầu tư là ông Nguyễn Văn Trường, Phó GĐ Công ty cổ phần Quốc tế CT Việt Nam khẳng định không có ngôi mộ nào bị lấp. Tuy nhiên trao đổi với báo chí, ông Phùng Trung Hải, Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt thì lại cho rằng đã có một ngôi mộ bị lấp.

Những người dân ở thôn Tứ Kỳ khẳng định có rất nhiều ngôi mộ bị chôn vùi dưới cát và trong những ngày qua, họ vẫn đang vật lộn tìm kiếm những ngôi mộ đã bị san lấp.
Đơn vị thi công sẽ tìm những ngôi mộ bị lấp nếu có.
Đơn vị thi công sẽ tìm những ngôi mộ bị lấp nếu có.

Trong sáng ngày 16/3, khi trả lời người dân thôn Tứ Kỳ, ông Nguyễn Văn Trường, Phó GĐ Công ty cổ phần Quốc tế CT Việt Nam cho biết: “Chúng tôi sẽ cho máy xúc ra hiện trường, nếu người dân chỉ đúng tọa độ trong vùng có mộ, chúng tôi sẽ cho máy xúc những lớp đất đã đổ và tiến hành tìm kiếm. Nếu trường hợp có mộ, chúng tôi sẽ di dời và chân thành xin lỗi người dân”.
 

Điểm nóng:
Chùm ảnh: Chiêm ngưỡng những cổ vật... có tiền cũng không mua được

Hồi ức ghê rợn của “huyền thoại đua xe” Sài thành

Bộ trưởng Bộ Y tế: BHYT như hiện nay, đừng đòi hỏi chất lượng bác sĩ Giám đốc bị tố “đãi khách” bằng nữ nhân viên

Nhiều ngôi mộ bị lấp trong đêm: Chủ đầu tư phủ nhận không san lấp mộ

Vụ Thiếu úy bị ô tô húc: Lái xe bỏ chạy là con một nữ doanh nhân
Người thân cháu Bích: Ghê sợ khi cháu đối diện với Lê Văn Luyện Hình ảnh mới nhất về cuộc sống của người thân ông Đoàn Văn Vươn

Cao Nguyên