Vụ thiếu nữ cho con: "Em không muốn đứa trẻ ra đời cũng giống như em"

09/03/2012 08:30
Nguyễn Tiến
(GDVN) - Lan ngậm ngùi cho biết: Em không muốn khi trào đời, con mình phải thiếu cha và chịu nhiều nỗi buồn giống như mình trước đây...
Trong cuộc trò chuyện với phóng viên người mẹ nuôi của Lan, bà Hoa cho biết: hoàn cảnh của gia đình Lan hết sức khó khăn. Người mẹ đẻ của Lan quê gốc ở Thanh Oai, Hà Nội. Sau một thời gian mẹ Lan làm dâu ở nhà một người đàn ông dân tộc Tày ở Lạng Sơn và sinh ra Lan là người con gái duy nhất rồi sau đó hai người đã nhanh chóng chia tay.

Sản phụ 20 tuổi phải sinh con 1 mình vì gặp phải gã "sở khanh"
Sản phụ 20 tuổi phải sinh con 1 mình vì gặp phải gã "sở khanh"
Sau khi vợ chồng chia tay, hai mẹ con Lan lại cùng nhau dắt díu về nhà bà ngoại (ở Thanh Oai - PV) để sinh sống. Thế nhưng cuộc sống tại vùng quê nông thôn nghèo này gặp phải vô vàn những khó khăn khiến cho cái nghèo cứ đeo bám mãi gia đình này.
Cuộc sống vất vả, mẹ Lan phải lên thành phố làm thuê cho một công ty với mức lương chẳng đáng bao nhiêu. Cũng vì cuộc sống khó khăn, công việc học hành của đượcLan cũng không kéo dài bao lâu rồi Lan lại bở quê lên thành phố làm thuê cho một cửa hàng bán xe máy.
Công việc bán xe máy trong thời gian này cũng không quá vất vả với Lan mà thu nhập cũng đủ để trang trải cuộc sống và còn để lại được một số tiền tiết kiệm là 10 triệu đồng.
Thế nhưng, khi biết mình có thai, Lan lại nhận được thông tin người bà yêu quý của mình đang lâm trọng bệnh. Mẹ Lan đã phải ứng trước nhiều tháng tiền lương của công ty nơi Lan làm thuê ở đó để về chạy chữa cho bà.



Đứa trẻ vừa mới sinh rất có thể sẽ rời vòng tay mẹ khi chưa kịp đặt tên
Đứa trẻ vừa mới sinh rất có thể sẽ rời vòng tay mẹ khi chưa kịp đặt tên
Còn về phần mình, khi có thai đến tháng thứ 5 vì lý do sức khỏe nên Lan đã nghỉ việc. Toàn bộ số tiền cô dành dụm được đành gửi cho mẹ nuôi để lo việc sinh đẻ sau này: “Nhiều người hàng xóm khi biết Lan có thai thì nói nọ nói kia, lời ra tiếng vào và bảo tôi là nên đuổi nó ra khỏi nhà vì con dâu nhà tôi cũng đang có thai. Họ nói rằng trong nhà mà có hai người phụ nữ có thai thì vía của ai mạnh sẽ lấy hết lộc của người còn lại. Thế nhưng tôi là người theo đạo phật nên bỏ ngoài tai những lời lẽ của hàng xóm. Nhìn cảnh nó đáng thương như thế ai nỡ lòng nào đuổi nó đi”, bà Hoa, mẹ nuôi Lan xúc động cho biết.
Sau khi hai mẹ con trở về quê ngoại sinh sống, Lan phải chịu nhiều lời bàn tán ra vào của những người xung quanh vì không có cha. Đặc biệt là khi đi học Lan phải chịu nhiều áp lực từ phía bạn bè. Chính Lan là người đã trải qua những năm tháng sống thiếu thốn tình cảm của người cha, nên Lan không muốn sau này con mình phải chịu đựng những nỗi buồn giống như của mình?.
Lúc đầu khi biết được thông tin Lan muốn cho con, mẹ đẻ của Lan hết sức phản đối nhưng sau khi nghe mọi người giải thích bà cũng yên lòng. Mẹ Lan chỉ yêu cầu là nếu đem con cho ai thì phải có địa chỉ rõ ràng để sau này, mỗi năm 1, 2 lần bà được đứng từ xa nhìn thấy cháu mình khỏe mạnh.
Trong thời gian Lan có thai, người mẹ nuôi cũng chính là chủ nhà (bà Hoa- PV) là người đã ở bên quan tâm, chăm sóc và động viên Lan. Không chỉ giúp đỡ Lan trong nhiều công việc khi sinh sống tại nhà mình: “Tôi chỉ mong bây giờ Lan tìm được một gia đình nào đó tử tế, có cha có mẹ để cho đứa bé cho nó đỡ tủi chứ một mình nó nuôi con mà không có cha thì sau này đứa bé khổ lắm. Với lại bây giờ nó cũng chẳng có kinh tế để chăm sóc tốt cho đứa trẻ. Cha của đứa bé từ khi cắt đứt liên hệ chẳng bao giờ hỏi thăm xem Lan nó thế nào và biệt tăm từ đó”, bà Hoa cho biết thêm.
Như báo điện tử Giáo dục Việt Nam đã thông tin, sau khi sinh con được 1 ngày, sản phụ Lan muốn cho đi đứa con của mình. Trước đó Lan đã có 1 mối tình nồng thắm với 1 gã “sở khanh” và có con người người này.
Sau khi biết tin Lan có thai, gã “sở khanh” này “quất ngựa truy phong" để lại một mình Lan phải chăm sóc đứa con trong bụng.
Báo điện tử Giáo dục Việt Nam tiếp tục thông tin về vụ việc này...

Nguyễn Tiến