Vụ trả dâu vì “trinh tiết”: Hội phụ nữ vào cuộc

03/03/2012 21:24
Thùy nói em sẽ cố gắng học tốt để có việc làm ổn định, xem chuyện vừa xảy ra là một “tai nạn” quá khứ để làm lại từ đầu.

Vụ trả dâu vì “trinh tiết”: Hội phụ nữ vào cuộc ảnh 1

Thuỳ sẽ cố gắng học tập để làm lại từ đầu.

Bà Phan Thị Hồng Nhung - Chủ tịch Hội LHPN TP Cần Thơ cho biết - Hội đang tiếp cận vụ việc để kịp thời động viên, hỗ trợ Xuân Thùy, người vừa được minh oan sau khi bị nhà chồng trả lại cha mẹ đẻ với lý do liên quan đến clip sex.
Bà Nhung nhận xét: “Thông tin bị nghi là nhân vật trong clip sex là rất xúc phạm đối với nhân phẩm của con người, chúng tôi sẽ lên tiếng chính thức để bảo vệ quyền lợi phụ nữ”. Theo bà Nhung, lẽ ra khi clipsex xuất hiện thì người lớn (Cha mẹ chồng Thùy) phải bình tĩnh, điều tra kĩ lưỡng không nên hành động vội vàng để ảnh hưởng đến phúc của con trẻ.
Chiều 2/3 chúng tôi ghé trường THPT Nguyễn Việt Dũng, quận Cái Răng nơi Thùy theo học cấp 3 - ở đây nhiều thầy cô, bạn bè khen cô gái đẹp người, đẹp nết. Một cô giáo nói trong ngậm ngùi: “Tiếc cho em Thùy mới học lớp 10 đã làm đám hỏi, bắt đầu lớp 12 đã lên xe hoa, rồi tiếng xấu bắt đầu đổ lên đầu em nên học hành thêm sa sút. Thùy tuy học không giỏi, nhưng tư cách đạo đức rất tốt được thầy cô bạn bè đều quý mến”.

Còn với Thùy giờ đây khi biết đã được minh oan nên em tự tin hơn. Thùy nói em sẽ cố gắng học thất tốt để có một việc làm ổn định, xem chuyện buồn của gia đình chồng gây ra như là một “tai nạn” trong quá khứ để làm lại từ đầu.

Theo Thùy, điều làm Thùy buồn nhất hiện nay là nhà chồng cho rằng cô đã ôm theo hết vòng vàng mà cha mẹ chồng cho, trong khi, sau ngày cưới Thùy đã gửi lại vợ ông Năm.

Cô tâm sự, càng buồn hơn khi nghe tin ông Năm nói rằng gia đình cô quậy lúc Duy cưới vợ mới là để “kiếm thêm chút tiền”.

“Nghèo cho sạch, rách cho thơm nên gia đình em không bao giờ có ý định đó. Em kiện gia đình anh Duy vì muốn lấy lại sự trong sạch, danh dự và uy tín, chớ anh Duy không còn thương em thì em luyến tiếc làm gì” - Thùy chia sẻ.
Theo Dân Trí