Vuốt râu hùm, trở thành bạn thân của hổ

30/11/2012 13:46
Hồng Thủy (Nguồn: The Sun)
(GDVN) - Tờ The Sun ngày 29/11 đưa tin, một người đàn ông ở thành phố Malang phía đông Java, Indonesia đã nuôi một con hổ đực từ lúc nhỏ cho tới trưởng thành suốt 4 năm qua. Nhờ khả năng làm bạn với hổ, Abdullad được thuê về chăm sóc 1 con hổ cái 27 tuổi, tình cảm của người đàn ông và "nàng" hổ này đã trở nên thân thiết như hai người bạn.
Hàng ngày, không chỉ chăm sóc chú hổ mà Abdullah - tên người đàn ông còn thường xuyên nô đùa với chú hổ.
Hàng ngày, không chỉ chăm sóc chú hổ mà Abdullah - tên người đàn ông còn thường xuyên nô đùa với chú hổ.
Anh cho biết mình cảm thấy thực sự hạnh phúc khi được sống chung với chú hổ này, anh đang cố gắng để tìm hiểu về thế giới của loài hổ và ngôn ngữ của chúng.
Anh cho biết mình cảm thấy thực sự hạnh phúc khi được sống chung với chú hổ này, anh đang cố gắng để tìm hiểu về thế giới của loài hổ và ngôn ngữ của chúng.
Hiểu được cuộc sống thường ngày cũng như mỗi khoảnh khắc của hổ sẽ giúp Abdullah có thể tiếp tục sống chung với nó.
Hiểu được cuộc sống thường ngày cũng như mỗi khoảnh khắc của hổ sẽ giúp Abdullah có thể tiếp tục sống chung với nó.
Thậm chí đôi bạn này còn thân nhau đến mức Abdullah có thể huấn luyện cho nó ăn mỳ tôm cùng mình, và nàng hổ lại âu yếm liếm lên khuôn mặt người bạn thân ở bên cạnh nó bấy lâu nay.
Thậm chí đôi bạn này còn thân nhau đến mức Abdullah có thể huấn luyện cho nó ăn mỳ tôm cùng mình, và nàng hổ lại âu yếm liếm lên khuôn mặt người bạn thân ở bên cạnh nó bấy lâu nay.
Hổ ăn mì tôm, một điều kỳ lạ chưa từng thấy
Hổ ăn mì tôm, một điều kỳ lạ chưa từng thấy
Mỗi lúc "nàng hổ" này tìm tới, Abdullah đều tỏ ra đặc biệt quan tâm và săn sóc cho nó, ở bên nó cả ngày lẫn đêm. Và "nàng hổ" tỏ ra không vui mỗi khi Abdullah bỏ nó mà đi.
Mỗi lúc "nàng hổ" này tìm tới, Abdullah đều tỏ ra đặc biệt quan tâm và săn sóc cho nó, ở bên nó cả ngày lẫn đêm. Và "nàng hổ" tỏ ra không vui mỗi khi Abdullah bỏ nó mà đi. 
Trong quá trình sống và "chơi" với hổ, cũng đã có lúc suýt nữa thì Abdullah bị móng vuốt của nó móc mắt, rất may mắn là cuối cùng anh không sao.
Trong quá trình sống và "chơi" với hổ, cũng đã có lúc suýt nữa thì Abdullah bị móng vuốt của nó móc mắt, rất may mắn là cuối cùng anh không sao.
Có lẽ hiếm có người nào lại có thể dễ dàng vuốt râu hùm theo đúng nghĩa đen như Abdullah.
Có lẽ hiếm có người nào lại có thể dễ dàng vuốt râu hùm theo đúng nghĩa đen như Abdullah.
Con hổ cái 27 tuổi thích chơi đùa cùng anh, nhưng nó cũng kịp dừng đúng lúc
Con hổ cái 27 tuổi thích chơi đùa cùng anh, nhưng nó cũng kịp dừng đúng lúc
Và người đàn ông này cũng vui vẻ chấp nhận, nếu một tai họa nào đó có thể xảy ra thì đó không phải lỗi của con hổ.
Và người đàn ông này cũng vui vẻ chấp nhận, nếu một tai họa nào đó có thể xảy ra thì đó không phải lỗi của con hổ.
Hồng Thủy (Nguồn: The Sun)