Xả súng kinh hoàng ở Pakistan, 18 người thiệt mạng

03/11/2012 07:11
Bảo Thành (Nguồn: RT)
(GDVN) - Hiện nhà chức trách đã nhận diện được 11/18 thi thể, tuy nhiên các nhân viên y tế nói rằng số thi thể còn lại bị biến dạng đến mức khó có thể nhận ra.
Báo RT của Nga ngày 02/11 đưa tin, những tay súng bịt mặt đã xả súng vào một chiếc xe chở khách ở tây nam Pakistan, sát hại ít nhất 18 người và làm bị thương nhiều người khác. Chiếc xe này đang đậu gần một trạm xăng đã bốc cháy và gây ra một cảnh tượng hãi hùng.

Vụ xả súng đã khiến ít nhất 18 người thiệt mạng.
Vụ xả súng đã khiến ít nhất 18 người thiệt mạng.

Trả lời phỏng vấn AFP, quan chức địa phương Abdul Mansoor Kakar cho hay 4 tay súng đã dùng súng trường tự động nã đạn vào chiếc xe.

Ông Kakar cho hay: “Ít nhất 18 người đã thiệt mạng trong vụ cháy. Trong số những người thiệt mạng có 7 phụ nữ và 4 trẻ em trên chiếc xe khách.”

Những tay súng này cũng bắn trúng những thùng phuy đựng xăng ở gần đó khiến cho ngọn lửa bùng phát dữ dội.

Hiện nhà chức trách đã nhận diện được 11/18 thi thể, tuy nhiên các nhân viên y tế nói rằng số thi thể còn lại bị biến dạng đến mức khó có thể nhận ra.

Vụ xả súng kinh hoàng này xảy ra ở ngoại ô Khuzdar, cách thủ phủ Quetta tỉnh Baluchistan khoảng 250 km.

Baluchistan là tỉnh nghèo đói và nguy hiểm nhất Pakistan, nơi thường xuyên diễn ra xung đột bạo lực bè phái và những vụ tấn công do Taliban và các phần tử ly khai gây ra.

Hiện vẫn chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công này.

Bảo Thành (Nguồn: RT)