Xót lòng bữa cơm học trò Trường Đồng Lâm

11/03/2012 06:00
Theo Báo Quảng Ninh
Bữa cơm bán trú buổi chiều hôm ấy của các em đến giờ vẫn để lại trong chúng tôi đầy tâm tư…


Bữa cơm chiều của học sinh bán trú dân nuôi Trường THCS Đồng Lâm (Hoành Bồ, Quảng Ninh).
Trường THCS Đồng Lâm có 96 học sinh hưởng chế độ bán trú dân nuôi. Trong số đó, 33 em thực sự ăn ở tại trường do không thể về vì nhà ở những thôn, bản quá xa như Đồng Trà, Bằng Váng, Bằng Danh, Đèo Thông, Cửa Hố… Số còn lại, tuy nhà cách xa nhiều cây số nhưng các em có thể đi về bằng xe đạp hoặc ở trọ nhà họ hàng, người quen gần trường.
Không có khu ký túc xá nên bốn phòng học được “trưng dụng” làm phòng ở nội trú. “Hành trang” của các em khá sơ sài: Chỉ vài bộ quần áo, sách vở và chút đồ lặt vặt như bàn chải, kem đánh răng. Khu vệ sinh càng thảm hại hơn khi 33 học sinh mà chỉ có 2 nhà tắm bé xíu. Đã vậy, cả hai đều không có cửa. Nghĩ đến việc các em tắm giặt trong mùa đông lạnh giá này mà chúng tôi lại thấy rùng mình. Em Triệu Thị Hương (lớp 9A) tâm sự: Nhà tắm không có cửa nên chúng em không dám tắm ban ngày. Còn tắm buổi tối thì lại không có điện. Thế nên học sinh nữ chúng em thường tắm vào chập tối và phải nhờ bạn trông…
Điều kiện sinh hoạt khó khăn là thế nên đến bữa ăn cũng rất đạm bạc. Mỗi học sinh bán trú được nhà nước hỗ trợ 200 nghìn đồng/tháng. Gia đình các em phải tự nguyện đóng góp 12kg gạo/tháng. Tính trung bình, mỗi ngày các em chỉ có 9 nghìn đồng cho hai bữa cơm. Thầy Lê Văn Nguyên, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: “Nhà trường thường nhờ các thầy, cô nhà ở thị trấn Trới đi chợ từ sáng, mua thức ăn cho cả ngày và thuê một cô gần trường nấu ăn cho các em. Với giá cả đắt đỏ như hiện nay, bữa cơm của các em chỉ đảm bảo được no chứ chưa đủ dinh dưỡng”.

Chỉ với gần 300 nghìn đồng cho 33 em ăn hai bữa/ngày thì việc đi chợ quả thật không dễ dàng. Do đó, thực đơn của các em thường là rau xanh và thịt kho đậu hoặc rau xanh và cá kho dưa. Số tiền ít ỏi cho bữa ăn khiến các cô giáo cũng chẳng biết “cải tiến thực đơn” thế nào cho hợp lý. Cô Triệu Thị Lan, người nấu ăn cho các em cho biết: “Hôm nào ăn cá thì còn đỡ, chứ kho thịt với đậu là các em thiếu thức ăn. Vì cá thì có thể ăn cá lục, cá chim kho độn với dưa chua, còn thịt thì đắt quá…”.

Bữa cơm chiều hôm chúng tôi có mặt chỉ có hai món chính: Cá kho dưa và rau cải luộc. Học trò lớp 9 lên rừng kiếm được một rổ rau dớn - loại rau rừng hơi giống lá cây dương xỉ. Cô trò ngồi nhặt, rửa và mang xào. Vậy là bữa cơm có thêm món “cải thiện”. Thế nhưng, khi từng bát cơm được chia cho 33 em, vẫn thấy thức ăn lèo tèo, quá ít so với cơm. Nhìn các em nhỏ đang ở cái tuổi ăn, tuổi lớn với bát cơm đạm bạc ấy, chúng tôi thêm xót xa khi nhớ tới lời cô Triệu Thị Lan: “Các em toàn ăn rau luộc, có mấy khi được ăn rau xào đâu? Vì luộc rau thì có thêm được món nước canh…”.

Một bữa cơm của học sinh bán trú dân nuôi Trường THCS Đồng Lâm tính ra chỉ trị giá bằng hai cốc trà đá, thậm chí chưa bằng một phong kẹo cao su. Một bữa cơm mà cô giáo chưa bao giờ dám xào rau vì sợ không đủ rau, sợ không có nước canh cho các em chan. Một bữa cơm mà mỗi học sinh chỉ có một chiếc bát, một đôi đũa… Cuộc sống của học sinh bán trú dân nuôi Trường THCS Đồng Lâm là như thế đấy. Các em cần lắm sự chia sẻ, giúp đỡ của cộng đồng, xã hội.

Theo Báo Quảng Ninh