Xuất hiện clip bài tập như phim sex của sinh viên Việt

10/03/2012 17:00
Clip có tên "Hai phòng ngủ - Two bedrooms" được cho là của sinh viên ĐH Sân khấu điện ảnh TP.HCM với nhiều cảnh gợi dục đang là đề tài nóng của cư dân mạng.

Clip dài hơn 9 phút, không lời thoại, mới xuất hiện trên YouTube nhưng đã "gây sốt" vì sự táo bạo và phản cảm của nó. Đoạn phim ngắn đầy những hình ảnh gợi dục này được cho là bài thi học kỳ của một sinh viên trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM.

Hình ảnh nữ nhân vật chính trong clip. Ảnh cắt từ clip
Hình ảnh nữ nhân vật chính trong clip. Ảnh cắt từ clip
 
Nhân vật chính của đoạn phim này là một đôi nam nữ, có 2 phòng ngủ cạnh nhau. Ban ngày đi làm nhưng khi đêm về, mỗi người lại quằn quại ở phòng mình vì nhu cầu sinh lý, cuối cùng họ đã dùng phương pháp "tự xử" và bộ phim kết thúc. Bộ phim khiến người xem liên tưởng đây là trailer của một phim khiêu dâm hơn là một clip phim hoàn chỉnh. Hầu hết mọi người đều không hiểu được ý đồ của những người làm phim, ngoài các cảnh “nóng bỏng mắt” trong clip.

Theo Kênh 14 đưa tin, cư dân mạng nhận xét: Phim có ý tưởng, nhưng cách thể hiện hơi dung tục, đi sâu vào cảnh nhạy cảm nên làm cho người xem không hiểu hết nội dung. Một số người có đánh giá dưới góc độ phim ảnh, nhưng thực sự thì ý tưởng câu chuyện chưa có gì nhiều: "Những cảnh "người lớn" thì không có gì đặc sắc, không cảm xúc, không có hồn, góc quay thường, mồ hôi của nhân vật bị nhiều một cách không hợp lý. Phần nhạc lồng ghép không hợp vấn đề vì có những phân đoạn với cảm xúc và tình huống khác nhau..." Ngoài ra, góc quay và cách thể hiện cảm xúc của diễn viên còn thiếu tinh tế nên clip cũng chưa tạo được cảm xúc gì cho người xem.
Theo phần giới thiệu thì đoạn phim này do các "đạo diễn tương lai" thực hiện và đây là bài thi học kỳ 2 môn Đạo diễn của một sinh viên ĐH Sân khấu điện ảnh TP.HCM, có sự hướng dẫn của giáo viên được ghi đẩy đủ tên tuổi. Đoạn phim nhạy cảm này hứa hẹn sẽ là đề tài được tranh cãi trong thời gian tới, đặc biệt là ở vấn đề nên hay không kiểm định những phim sản xuất trong khuôn khổ trường học trước khi cho lưu hành rộng rãi như thế này.

Trao đổi với VNE, Hiệu phó ĐH Sân khấu điện ảnh TP HCM Đinh Ngọc Tuấn cho biết, trường đã xác định đây đúng là bài thi học kỳ của một sinh viên lớp đạo diễn. Tuy nhiên, việc đăng tải trên mạng là do sinh viên tự ý, nằm ngoài sự kiểm soát của trường. Em này thừa nhận đã rút clip sau khi đăng tải trên mạng và bị cộng đồng "ném đá".

Hiện nhà trường yêu cầu sinh viên này tường trình cụ thể. "Sau khi xác minh lại nội dung, chúng tôi sẽ có biện pháp xử lý theo quy định của Bộ GD&ĐT", ông Tuấn nói.

Vị Phó hiệu trưởng cho biết thêm, trong trường hợp là bài thi học kỳ thì nội dung kịch bản cũng như phần dàn dựng sẽ do một nhóm giảng viên hướng dẫn kiểm duyệt cả về kịch bản lẫn dàn dựng.

"Nếu phim đã được các thầy hướng dẫn kiểm duyệt mà lại có nội dung phản cảm và bị xã hội lên án như vậy thì chúng tôi sẽ phải họp hội đồng nhà trường để làm rõ trách nhiệm của từng người cũng như rút kinh nghiệm trong vấn đề định hướng đào tạo", ông Tuấn nói.

Điểm nóng:
TP.HCM: Sắp thí điểm lệch giờ học TP HCM: Kho hàng 1.500m2 bị thiêu rụi, hàng chục tỷ đồng "bốc hơi"
Phú Yên: Con gái "báo hiếu" mẹ già bằng thuốc trừ sâu trộn chất thải Điều chỉnh vị trí sân bay Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh
Nữ sinh mất tích, gia đình bị "dội bom" tin sex Vụ đại gia “nước đá” trả dâu ở Cần Thơ: Sóng gió đã qua
Chồng Hàn Quốc bóp cổ chết cô dâu Việt vì bất đồng ngôn ngữ? Dư luận Hà Nội từng “ăn quả đắng” vì lời đồn “bệnh viện âm hồn” (kỳ 2)