(GDVN) - Người giàu là người giữ được chính kiến của mình. Một người nếu không có chính kiến thì thường sẽ trở thành người luôn bám theo sau người khác.
(GDVN) - Để trở thành một người làm chủ thành công, bạn phải liên tục tiến bước về phía tương lai mà bạn khao khát. Đổ lỗi, cố gắng biện minh chỉ khiến bạn kẹt lại.
(GDVN) - Hãy tha thứ cho những người đã làm bạn tổn thương, thậm chí là trước khi họ cầu xin được tha thứ. Và một khi đã tha thứ, hãy chắc rằng bạn sẽ quên điều ấy mãi.
(GDVN) - Đơn nhiệm buộc chúng ta phải có trách nhiệm làm từng việc một mà không chịu tác động của những yêu cầu. Bạn có thể làm việc tiếp theo sau khi làm xong việc này
(GDVN) - Người đàn ông bạn yêu, trái tim có thể mộc mạc, nhưng cái đầu tốt nhất nên là toà cao ốc. Được một người đàn ông như thế yêu thương mới không uổng kiếp này.
(GDVN) - Để học cách thực sự nhìn nhận ai đó là người bạn chưa từng gặp là điều khó khăn. Đó không phải là một phản xạ tức thì, mà là một kỹ năng cần phải học.
(GDVN) - Lớp trẻ đâu muốn nghe những lời diễn giảng sáo rỗng mà rất dễ dàng tiếp thu một cách hứng thú khi nghe kể chuyện về những điều mà chúng chưa biết và muốn biết.
(GDVN) - Từ trường bước ra, thứ bạn thiếu thốn nhất là cái nhìn thực tế về nghề. Thời gian thực tập sinh hay một năm đầu đi làm là giai đoạn tốt nhất để bổ trợ tri thức
(GDVN) - Tôm càng đỏ dạng sống được xem là mối nguy hại lớn đối với đa dạng sinh học ở Việt Nam khi nó được xem là động vật ngoại lai phá hoại mùa màng, gây bệnh dịch.
(GDVN) - Chúng ta chẳng cần đi đâu xa để tìm kiếm hạnh phúc. Nó ngay ở đây. Nó nằm ở cuộc sống bên trong chúng ta. Nếu phải đi tìm nó, bạn hãy tìm ngay thời khắc này.
(GDVN) - Sống đơn giản là nhìn thấu được những điều quan trọng đối với mình. Chính bản thân mỗi người cần khám phá ra điều gì là quan trọng cả về vật chất lẫn tinh thần
(GDVN) - Tôi tin rằng một trong số những câu hỏi quan trọng nhất mà bạn cần hỏi chính bản thân là bạn sẽ trở thành cá mập mạnh mẽ hay một chú cá vàng yếu đuối?
(GDVN) - Cái đẹp, nói cách khác chính là hiện thân của sự phong phú và kiến thức. Vì vậy, đời sống thông thái là một cuộc đời không ngừng theo đuổi cái đẹp.
(GDVN) - Không thể sống hạnh phúc nếu không có cuộc sống đẹp đẽ, đúng đắn và trí tuệ, cũng như không thể có một cuộc đời đẹp đẽ, đúng đắn và trí tuệ mà không hạnh phúc.
(GDVN) - Hãy tự khai phóng mơ ước. Hãy khích lệ ước mơ của con cái bạn. Điều đó có nghĩa là, thỉnh thoảng cũng phải để cho chúng thức khuya hơn giờ đi ngủ của chúng.
(GDVN) - Kiến thức luôn luôn đổi mới, đi càng xa càng thấy mình nhỏ bé và không biết gì. Học nhiều một chút chẳng có gì là xấu, ai biết đám mây nào sẽ cho mưa?
(GDVN) - Qua các trang thơ tôi đọc thấy những tấm lòng tha thiết tưởng nhớ quê hương của những người vì những lý do khác nhau mà chưa có một lần trở lại quê nhà.
(GDVN) - Cách duy nhất để sống theo đam mê chính là sống cùng với những người bạn tốt, những người thân trong gia đình, những đồng minh tuyệt vời và xuất sắc khác.