Torres đối đầu Man United: Từ ‘kẻ bắt quỷ’ đến kẻ bị ‘quỷ bắt vía’

05/02/2012 07:22
Anh Thy
(GDVN) - Ở Liverpool, Fernando Torres từng làm khiếp sợ Man United, xỏ mũi Vidic và làm lu mờ Ronaldo. Nhưng mọi thứ đã đảo lộn hoàn toàn kể từ ngày anh đặt chân đến Chelsea.
Hai bộ mặt khác nhau của Fernando Torres trong các trận gặp Man United: Từ “kẻ bắt quỷ” đến kẻ bị “quỷ” bắt vía.
Hai bộ mặt khác nhau của Fernando Torres trong các trận gặp Man United: Từ “kẻ bắt quỷ” đến kẻ bị “quỷ” bắt vía.
Thời đỉnh cao, Torres là nỗi khiếp sợ của Man United.
Thời đỉnh cao, Torres là nỗi khiếp sợ của Man United.
“El Nino” át vía cả Ronaldo.
“El Nino” át vía cả Ronaldo.
Vidic từng sợ Torres hơn sợ cọp.
Vidic từng sợ Torres hơn sợ cọp.
Torres ghi nhiều bàn thắng vào lưới Man United.
Torres ghi nhiều bàn thắng vào lưới Man United.
Bộ đôi sát thủ Torres - Gerrard.
Bộ đôi sát thủ Torres - Gerrard.
Torres trở thành ngôi sao số 1 giải ngoại hạng khi chơi cho Liverpool.
Torres trở thành ngôi sao số 1 giải ngoại hạng khi chơi cho Liverpool.
Van der Sar và Ferdinand cũng e sợ Torres.
Van der Sar và Ferdinand cũng e sợ Torres.
Torres - nỗi khiếp sợ của Man United.
Torres - nỗi khiếp sợ của Man United.
Vidic là nạn nhân của Torres.
Vidic là nạn nhân của Torres.
Torres - nỗi khiếp sợ của Man United.
Torres - nỗi khiếp sợ của Man United.
Torres - nỗi khiếp sợ của Man United.
Torres - nỗi khiếp sợ của Man United.
Bộ đôi sát thủ Torres - Gerrard.
Bộ đôi sát thủ Torres - Gerrard.
Torres - nỗi khiếp sợ của Man United.
Torres - nỗi khiếp sợ của Man United.
Torres - nỗi khiếp sợ của Man United.
Torres - nỗi khiếp sợ của Man United.
Torres - nỗi khiếp sợ của Man United.
Torres - nỗi khiếp sợ của Man United.
Mọi thứ thay đổi khi Torres chuyển sang khoác áo xanh. Vidic không còn e dè khi phải đối đầu tiền đạo người Tây Ban Nha.
Mọi thứ thay đổi khi Torres chuyển sang khoác áo xanh. Vidic không còn e dè khi phải đối đầu tiền đạo người Tây Ban Nha.
Torres không còn là nỗi khiếp sợ của Man United.
Torres không còn là nỗi khiếp sợ của Man United.
Torres không còn là nỗi khiếp sợ của Man United.
Torres không còn là nỗi khiếp sợ của Man United.
Torres không còn là nỗi khiếp sợ của Man United.
Torres không còn là nỗi khiếp sợ của Man United.
Torres không còn là nỗi khiếp sợ của Man United.
Torres không còn là nỗi khiếp sợ của Man United.
Torres không còn là nỗi khiếp sợ của Man United.
Torres không còn là nỗi khiếp sợ của Man United.
Torres không còn là nỗi khiếp sợ của Man United.
Torres không còn là nỗi khiếp sợ của Man United.
Torres không còn là nỗi khiếp sợ của Man United.
Torres không còn là nỗi khiếp sợ của Man United.
Nỗi hổ thẹn của Torres với pha bỏ lỡ thế kỷ sau khi đã vượt qua được De Gea.
Nỗi hổ thẹn của Torres với pha bỏ lỡ thế kỷ sau khi đã vượt qua được De Gea.
Nỗi hổ thẹn của Torres với pha bỏ lỡ thế kỷ sau khi đã vượt qua được De Gea.
Nỗi hổ thẹn của Torres với pha bỏ lỡ thế kỷ sau khi đã vượt qua được De Gea.
Đêm nay, Torres có tìm lại chính mình?
Đêm nay, Torres có tìm lại chính mình?
Anh Thy