Italia 2-0 Ireland: Cassano, Balotelli mang lại nguồn sống cho Azzurri

19/06/2012 05:00
Ban Thể thao GDVN
(GDVN) - Bàn thắng hiệp 1 của Cassano cùng cú ngả bàn đèn đỉnh cao của Balotelli đã đưa Italia lọt vào tứ kết bất chấp tình thế nguy hiểm trước giờ bóng lăn.
Highlight:

Bàn thắng mở tỷ số của Cassano



Pha tung người móc bóng ấn định tỷ số 2-0 của Balotelli
HẾT HIỆP 2: ITALIA 2-0 IRELAND
- Với kết quả này và chiến thắng 1-0 của Tây Ban Nha trước Croatia, người Italia đã thở phào và có thể ăn mừng! Ireland càng lúc càng ép sân trong khoảng 20 phút cuối trận, nhưng một tỷ số hòa đã kịp được ngăn chặn khi Balotelli với cú vô-lê tuyệt vời giúp Azurri cầm chắc 3 điểm. Tây Ban Nha đứng đầu bảng C, trong khi Italia chiếm vị trí nhì bảng và chính thức khép lại thời đại của Slaven Bilic với ĐTQG Croatia.
Đội hình xuất phát:

Italy (4-3-1-2): Buffon - Abate, Barzagli, Chiellini (Bonucci 57'), Balzaretti - Marchisio, Pirlo, De Rossi - Thiago Motta - Di Natale (Balotelli 75'), Cassano (Diamanti 63')

Dự bị: Sirigu, Maggio, Ogbonna Obienza, Balotelli, Giaccherni, Borini, Montolivo, Bonucci, Giovinco, Diamanti, Nocerino, De Sanctis.

HLV: Cesare Prandelli

Ireland (4-4-2): Given - O'Shea, Dunne, St. Ledger, Ward - McGeady (Long 65'), Whelan, Andrews, Duff - Keane (Cox 86'), Doyle (Walters 76')

Dự bị: Westwood, Kelly, McShane, Walters, Gibson, Hunt, O'Dea, Long, Cox, Green, McClean, Forde.

HLV: Giovanni Trapattoni

Trọng tài: Cüneyt Cakir (Thổ Nhĩ Kỳ)

Bàn thắng: Italia – Cassano (35’), Balotelli (90')

- Italia đã lọt vào tứ kết!!! Quả đá phạt của Italia được Diamanti câu vào trong để Mario Balotelli bất ngờ băng vào tung một cú xe đạp chổng ngược tung lưới Shay Given!
Italia 2-0 Ireland: Cassano, Balotelli mang lại nguồn sống cho Azzurri ảnh 2Kiến tạo: Alessandro Diamanti
90' Italia 2-0 Ireland: Cassano, Balotelli mang lại nguồn sống cho Azzurri ảnh 3VÀO!!! ITALIA 2-0 IRELAND!!! BALOTELLI!!!
89' Italia 2-0 Ireland: Cassano, Balotelli mang lại nguồn sống cho Azzurri ảnh 4THẺ ĐỎ: KEITH ANDREWS vì cố ý đá bóng lên trong lúc Ý được hưởng một quả đá phạt.
86' Italia 2-0 Ireland: Cassano, Balotelli mang lại nguồn sống cho Azzurri ảnh 5THAY NGƯỜI (Ireland):
Substitution
Robbie Keane
Substitution
Simon Cox
85' Diamanti sút thẳng vào hàng rào. Balotelli giật ngược lại để Bonucci sút xa nhưng bóng vọt xà.
84' Italia 2-0 Ireland: Cassano, Balotelli mang lại nguồn sống cho Azzurri ảnh 8Thẻ vàng: St. Ledger
84' Một quả đá phạt của Italia ở giữa sân được chuyển thành một pha đột phá cá nhân của Balotelli tới sát vòng cấm Ireland trước khi bị St. Ledger phạm lỗi.
82' Tiếp tục là Ireland ép sân, Shane Long với cú đánh đầu và Keane tưởng như đã tận dụng được cơ hội dứt điểm nhưng bị trọng tài bắt việt vị.
78' Italia 2-0 Ireland: Cassano, Balotelli mang lại nguồn sống cho Azzurri ảnh 9KHÔNG VÀO!!! Ireland dược hưởng quả đá phạt với cự ly rất thuận lợi. Keith Andrews sút chìm vào góc xa nhưng Buffon đã hết sức cảnh giác và đổ người cản phá để cứu thua cho Italia.
76' Italia 2-0 Ireland: Cassano, Balotelli mang lại nguồn sống cho Azzurri ảnh 10THAY NGƯỜI (Ireland):
Substitution
Kevin Doyle
Substitution
Jonathan Walters
75' Italia 2-0 Ireland: Cassano, Balotelli mang lại nguồn sống cho Azzurri ảnh 14THAY NGƯỜI (Italia):
Substitution
Antonio Di Natale
Substitution
Mario Balotelli
73' Italia 2-0 Ireland: Cassano, Balotelli mang lại nguồn sống cho Azzurri ảnh 17Thẻ vàng: Gianluigi Buffon vì phản ứng với quyết định tạm dừng trận đấu của trọng tài.
72' De Rossi đánh đầu phá lên quả đá phạt, và ngã xuống vì bị đau. Trọng tài tạm dừng trận đấu trong lúc Italia đang phản công. Bất thình lình De Rossi bật dậy.
71' Italia 2-0 Ireland: Cassano, Balotelli mang lại nguồn sống cho Azzurri ảnh 18Thẻ vàng: Daniele De Rossi vì xoạc Kevin Doyle trong một pha phản công của Ireland.
68' Diamanti ngã ngay ở khu chữ D trước vòng cấm Ireland. Pirlo bước lên thực hiện cú sút phạt, lần này bóng vượt qua hàng rào nhưng đi vọt xà.
65' Italia 2-0 Ireland: Cassano, Balotelli mang lại nguồn sống cho Azzurri ảnh 19THAY NGƯỜI (Ireland):
Substitution
Aiden McGeady
Substitution
Shane Long
64' Pirlo làm mất bóng và Keith Andrews đột phá trung lộ trước khi tung cú sút xa. De Rossi với một pha trượt người xuất sắc đã chắn cú sút. Phạt góc cho Ireland.
63' Italia 2-0 Ireland: Cassano, Balotelli mang lại nguồn sống cho Azzurri ảnh 22THAY NGƯỜI (Italia):
Substitution
Antonio Cassano
Substitution
Alessandro Diamanti
59' Ý đoạt bóng bên cánh trái sau một pha lên bóng của Whelan, nhưng Keith Andrews đã lao vào cứu và chuyền ngược cho Kevin Doyle, người có pha bật tường đẹp để Andrews băng lên sút xa trúng vào vị trí của Buffon.
58' Tiếp tục là Italia. Di Natale cố giữ bóng ở ngoài vòng cấm trước khi thực hiện một nhịp chạm bóng giật ngược lại để Marchisio vô-lê từ khoảng cách 25m đi vọt xà ngang.
57' Italia 2-0 Ireland: Cassano, Balotelli mang lại nguồn sống cho Azzurri ảnh 26THAY NGƯỜI (Italia):
Substitution
Giorgio Chiellini
Substitution
Leonardo Bonucci. Chiellini phải rời sân sau một pha va chạm mạnh với Kevin Doyle.
54'
Suýt nữa là bàn thắng của EURO 2012! Pirlo thực hiện một đợt phối hợp tam giác ở giữa sân, dẫn bóng lên cho Motta, người đánh gót cho Cassano để số 10 giải phóng Di Natale ở phía cột xa. Thứ bóng đá một chạm tuyệt vời, và Given phải vất vả mới đấm được cú sút của Di Natale.
52' Ireland hưởng quả phạt góc sau khi một cú đánh đầu của Keane bị phá bởi Abate. Đường treo bóng vào trong được Dunne dùng đầu dứt điểm đập đất, nhưng đi không trúng đích.
49'
Suýt là 2-0 cho Italia. Balzaretti di chuyển bên cánh trái và vượt qua đối phương tới 2 lần trước khi nhồi bóng vào cho Cassano ở mép vòng cấm. Số 10 của Ý dứt điểm bằng má ngoài một cách vội vã nên bị Richard Dunne chắn bóng.
48' Pha chắn bóng tốt của St. Ledger sau khi Di Natale đón một quả tạt vào và dứt điểm ngay. Quả phạt góc sau đó bị phá lên nhưng Italia vẫn tiếp tục dồn tới.
47' Vài động tác có phần quá thoải mái đến mức bất cẩn của Italia. Đầu tiên, Pirlo dắt bóng một cách đủng đỉnh ngay gần vòng cấm đội nhà, suýt nữa bị đoạt bóng trước khi chuyền về cho Abate, người chỉ chừng 10 giây sau đã bị áp sát bởi Doyle nhưng đã kịp phá bóng với một cú ngả bàn đèn.
HIỆP 2 BẮT ĐẦU!

Highlight:
Bàn mở tỷ số của Antonio Cassano - phút 35
HẾT HIỆP 1: ITALIA 1-0 IRELAND

- Hiệp 1 với lợi thế dẫn trước mà Italia xứng đáng có được, đặc biệt là trong 15 phút cuối trận. Tuy nhiên Ireland cũng có không ít cơ hội ăn bàn mà nếu tận dụng tốt hơn, họ đã có thể cầm hòa ít nhất cho tới lúc này.
Đội hình xuất phát:

Italy (4-3-1-2): Buffon - Abate, Barzagli, Chiellini, Balzaretti - Marchisio, Pirlo, De Rossi - Thiago Motta - Di Natale, Cassano

Dự bị: Sirigu, Maggio, Ogbonna Obienza, Balotelli, Giaccherni, Borini, Montolivo, Bonucci, Giovinco, Diamanti, Nocerino, De Sanctis.

HLV: Cesare Prandelli

Ireland (4-4-2): Given - O'Shea, Dunne, St. Ledger, Ward - McGeady, Whelan, Andrews, Duff - Keane, Doyle

Dự bị: Westwood, Kelly, McShane, Walters, Gibson, Hunt, O'Dea, Long, Cox, Green, McClean, Forde.

HLV: Giovanni Trapattoni

Trọng tài: Cüneyt Cakir (Thổ Nhĩ Kỳ)

Bàn thắng: Italia – Cassano (35’)
44' Ireland giành quả đá phạt sau khi Chiellini ngáng chân Doyle để chặn một pha phản công. Chiellini đánh đầu phá lên và Cassano có cơ hội, nhưng anh lại chuyền thẳng vào Given trong lúc Pirlo và De Rossi đang băng lên.
40' Italia 2-0 Ireland: Cassano, Balotelli mang lại nguồn sống cho Azzurri ảnh 32Thẻ vàng: John O'Shea vì phạm lỗi trong pha không chiến với Balzaretti, người bị chảy máu ở môi.
38' ... Bóng đi vượt qua hàng rào, nhưng vọt xà.
38' Italia 2-0 Ireland: Cassano, Balotelli mang lại nguồn sống cho Azzurri ảnh 33Thẻ vàng: Keith Andrews, và Pirlo đứng trước quả đá phạt ở khoảng cách 30m.
- Từ quả phạt góc, Cassano đánh đầu đưa bóng đi trúng xà ngang, và bóng đã đi qua vạch vôi! Trọng tài đã công nhận bàn thắng!
Pha đánh đầu ngược mở tỷ số của Cassano
Pha đánh đầu ngược mở tỷ số của Cassano
Italia 2-0 Ireland: Cassano, Balotelli mang lại nguồn sống cho Azzurri ảnh 35Kiến tạo: Andrea Pirlo
35' Italia 2-0 Ireland: Cassano, Balotelli mang lại nguồn sống cho Azzurri ảnh 36VÀO!!! ITALIA 1-0 IRELAND! CASSANO!!!
34'
Di Natale vòng qua Given và, ở một góc tưởng như không thể, đã dứt điểm trúng đích nhưng St. Ledger đã phá bóng ngay trên vạch vôi! Và chỉ chưa đến 1 phút sau, Cassano sút xa ngoài vòng cấm và Given trong một khoảnh khắc mất tập trung đã bắt không dính. Rất may là chỉ một quả phạt góc cho Italia.
31'
Balzaretti thoát khỏi McGeady và chuyền ngược lại cho Di Natale, người có cú xoay 180 độ và dứt điểm từ khoảng cách 8m đập trúng vào vai của St. Ledger. Các cầu thủ Ý đòi penalty, nhưng họ không có cơ hội.
28' Italia 2-0 Ireland: Cassano, Balotelli mang lại nguồn sống cho Azzurri ảnh 39Thẻ vàng: Balzaretti vì kéo quần của McGeady sau một tình huống đeo bám không kịp và sắp trượt ngã.

26' Duff đá phạt, nhưng trọng tài thổi phạt St. Ledger vì đẩy ngã Chiellini.
25' Damien Duff với một pha dắt bóng đơn độc, đối đầu với 3 cầu thủ Italia, nhưng anh đã giành được quả đá phạt sau khi bị phạm lỗi. Góc sút là chính diện cầu môn.
23' Pirlo để mất bóng có lẽ là lần thứ 3 từ đầu trận, và suýt nữa Ireland đã có thể phản công. Sau khi O'Shea cướp được bóng, 4 bóng áo trắng thâm nhập vòng cấm Italia, và nếu không có pha chắn bóng chịu phạt góc của Balzaretti thì có lẽ Ireland đã mở tỷ số.
21' Một quả tạt cực tốt của McGeady từ cánh phải, và tưởng như Doyle sẽ chạm đầu vào bóng. Một cách kỳ lạ, bóng đi sượt qua đầu tiền đạo này, người bị Barzagli khôn khéo ép người và hóa giải pha tấn công đó.
17' Một quả phạt góc cho Italia được thực hiện ngắn. Balzaretti tung cú sút xa từ khoảng cách 25m đi vọt xà ngang, và cú đá trượt đó được chào đón bằng một tràng... vỗ tay từ các CĐV Ireland.
14' Cassano với một quả tạt khác, lần này đưa bóng vào cho Pirlo nhưng Kevin Doyle đã chắn cú sút của tiền vệ Juve. Pirlo nằm sân và buộc Ireland phải đưa bóng ra ngoài sân.
10' Italia đã lấy được bình tĩnh sau những sóng gió ban đầu. Antonio Cassano đe dọa Ireland từ cánh phải với một quả tạt vào bị Dunne phá ra, vấn đề là ai sẽ đón những đường chuyền đó để dứt điểm.

9' Cassano với đường chuyền đẹp mắt để giải phóng De Rossi, nhưng quả tạt vào bị phá ra ngoài. Quả phạt góc sau đó bị phá dễ dàng.
8' Pirlo với một quả phạt góc đưa bóng vào cho Motta, người chỉ cách một bước chân nữa là có thể dứt điểm, nhưng cái chân trái của Motta đã phản bội anh.
7' Kevin Doyle với một pha phản công tốt vào vòng cấm nhưng bị mất bóng sau một pha tì đè của Barzagli. Số 9 của Ireland đòi quả phạt góc nhưng trọng tài lờ đi.
4' Duff giành quả đá phạt cho Pháp ở cánh phải sau khi bị Balzaretti phạm lỗi. Hàng thủ Ý một lần nữa náo loạn trong pha phá bóng lên. Một khởi đầu tệ cho Ý.
2'
Pirlo biến một đường chuyền phát bóng thành một mớ hỗn độn cho hàng thủ Italia khi Robbie Keane xộc thẳng vào vòng cấm Italia. May mắn là các hậu vệ Ý đã kịp phản ứng và Buffon kết thúc cơn sợ hãi cho Azzurri.
HIỆP 1 BẮT ĐẦU!

- Tình thế của Italia trong ngày hôm nay là họ vừa phải chiến thắng lại phải vừa trông đợi Tây Ban Nha và Croatia không hòa 2-2 (hoặc 3-3 hay cao hơn). Nếu không, bi kịch năm 2004 sẽ lại tái diễn với Azzurri.
CĐV Tây Ban Nha: "2-2, chào Italia"
CĐV Tây Ban Nha: "2-2, chào Italia"
- Ngày hôm nay Ireland sẽ đeo băng tay đen để kỷ niệm 18 năm vụ thảm sát Loughinisland. 6 tín đồ Cơ Đốc đã bị thiệt mạng trong một vụ xung đột ở làng Loughinisland, Ireland trong thời gian diễn ra Nội chiến Bắc Ireland. 6 người thiệt mạng này trước khi chết đang theo dõi một trận đấu giữa chính Italia và Ireland tại World Cup 1994.
- Hai đội đã công bố đội hình xuất phát:
•    Antonio Di Natale đã nhận lệnh dẫn đầu hàng công Italia trong trận hôm nay để thay thế cho Mario Balotelli bị chấn thương. Sơ đồ 3-5-2 được chuyển sang 4-3-1-2 với sự trở lại của Barzagli, do đó De Rossi sẽ được trả về vị trí tiền vệ, trong khi Motta là người hỗ trợ cho cặp Cassano – Di Natale.
•    Ireland chỉ có một sự thay đổi đó là Kevin Doyle trở lại với vị trí tiền đạo đá cặp cùng Robbie Keane, thay thế cho một Simon Cox không hiệu quả.
Đội hình xuất phát:

Italy (4-3-1-2): Buffon - Abate, Barzagli, Chiellini, Balzaretti - Marchisio, Pirlo, De Rossi - Thiago Motta - Di Natale, Cassano

Dự bị: Sirigu, Maggio, Ogbonna Obienza, Balotelli, Giaccherni, Borini, Montolivo, Bonucci, Giovinco, Diamanti, Nocerino, De Sanctis.

HLV: Cesare Prandelli

Ireland (4-4-2): Given - O'Shea, Dunne, St. Ledger, Ward - McGeady, Whelan, Andrews, Duff - Keane, Doyle

Dự bị: Westwood, Kelly, McShane, Walters, Gibson, Hunt, O'Dea, Long, Cox, Green, McClean, Forde.

HLV: Giovanni Trapattoni

Trọng tài: Cüneyt Cakir (Thổ Nhĩ Kỳ)
BẤM XEM ẢNH ĐẸP THỂ THAO
BẤM XEM CLIP HOT THỂ THAO
Điểm nóng
Cuộc chiến bản quyền VPF - VFF - AVG
Những hoạt náo viên quyến rũ
Thế giới các nàng WAGs
Những cái nhất của Thể thao VN 2011
Cuộc chiến Luis Suarez - Patrice Evra
Cầu thủ xuất sắc nhất Việt Nam Thảm họa sân cỏ kinh hoàng ở Ai Cập
Biếm họa sao bóng đá Video clip hot - Thể thao
Falko Goetz, Trần Quốc Tuấn mất chức Fabio Capello từ chức HLV đội tuyển Anh
Trụ sở VFF biến thành sàn nhảy Cầu thủ Thái Học chấn thương kinh hoàng
Có thể bạn yêu thích, hâm mộ
Tin tức FC Barcelona
Tin tức Manchester City
Tin tức Manchester United Tin tức Real Madrid
Tin tức Arsenal FC
Tin tức Chelsea FC
Chuyển nhượng châu Âu 2012
Tin tức Liverpool FC
Công Vinh - Thủy Tiên
Sir Alex Ferguson
Phạm Văn Mách & Cặp đôi hoàn hảo
Tin tức Sông Lam Nghệ An
'Siêu kinh điển' Real Madrid - Barcelona Thị trường chuyển nhượng hè 2011
Ban Thể thao GDVN