Đôi vợ chồng 80 tuổi đối mặt án tù… chung thân

19/03/2012 15:31
Theo Dân trí
Đôi vợ chồng già ở tuổi gần đất xa trời đang chuẩn bị hầu tòa về tội lạm dụng tín nhiệm tài sản, có khung hình phạt tù từ 12 đến 20 năm hoặc tù chung thân

Đôi vợ chồng già ở tuổi gần đất xa trời đang chuẩn bị hầu tòa về tội lạm dụng tín nhiệm tài sản, có khung hình phạt tù từ 12 đến 20 năm hoặc tù chung thân.
Theo cáo trạng, năm 2005, vợ chồng ông Nguyễn Dư (SN 1930) và bà Phan Thị Trưa (SN 1937) trú tại đường 2-4 Vạn Thắng, Nha Trang (Khánh Hòa) thỏa thuận bán cho vợ chồng ông Phan Đức Tấn và bà Nguyễn Thị Tố Mai một thửa đất diện tích 150,3m2 tại số 203/13 đường 2-4 Vạn Thắng, Nha Trang, với giá 40 lượng vàng và 300 triệu đồng. Theo thỏa thuận ông bà Mai đưa trước 37,9 lượng vàng, số tiền còn lại sẽ thanh toán sau khi ông Dư và bà Trưa làm xong thủ tục tách sổ phần diện tích đã bán. Trong thời gian này, ông Dư - bà Trưa không xúc tiến làm thủ tục tách sổ cho bà Mai - ông Tấn theo thỏa thuận mà yêu cầu bà Mai ông Tấn đưa đủ tiền mới làm.
Ngày 5/1/2006, bà Mai đưa tiếp 2,1 lượng vàng và yêu cầu ông Dư - bà Trưa nhanh chóng làm thủ tục tách sổ. Sau khi nhận vàng, bà Trưa hứa hẹn nhiều lần nhưng không làm mà tiếp tục yêu cầu bà Mai đưa thêm tiền mới làm. Ngày 18/5/2007 bà Mai đưa tiếp 200 triệu đồng cho ông Dư - bà Trưa và hai bên thỏa thuận đến ngày 18/10/2008 sẽ hoàn thành việc tách sổ; khi có sổ đỏ đứng tên vợ chồng ông Tấn, bà Mai thì bà Mai đưa đủ số tiền còn lại là 100 triệu đồng.
Tuy nhiên sau khi nhận 200 triệu đồng từ người mua đất, ông bà Dư - Trưa không tiến hành tách sổ cho người mua như cam kết. Ngày 21/5/2007, ông Dư - bà Trưa lại đem giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại khoảnh đất đã bán thế chấp tại ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng, bảo lãnh cho vợ chồng con trai lấy số tiền 1,6 tỷ đồng. Đến ngày 14/1/2008 vợ chồng ông Dư lại làm phụ lục hợp đồng bảo lãnh cho con trai vay tiếp số tiền 1,8 tỷ đồng.
Sau khi nhận được tiền vay, ngày 18/1/2008, ông Dư mua căn nhà tại hẻm 219 lô 20 khu Xí nghiệp cơ khí đường 2-4 Nha Trang với giá hơn 1,1 tỷ đồng. Ông Dư, bà Trưa tiếp tục hứa hẹn việc tách sổ cho bà Mai với điều kiện ông bà Mai phải trả nốt số tiền còn lại. Ngày 21/1/2010, ông Dư lại đem sổ đỏ căn nhà mới mua thế chấp bảo lãnh vay ngân hàng 1 tỷ đồng.
Đến hẹn mà không lấy được sổ đỏ, vợ chồng bà Mai đã đến cơ quan công an tố cáo hành vi “bất tín” của vợ chồng ông Dư, bà Trưa.
Theo Dân trí