Khánh Hòa: Hiếp dâm cả bé gái bị bại liệt

04/04/2012 08:45
Hùng đi làm ruộng ngang nhà Trang thì thấy cửa nhà trước đóng, cửa hông mở và thấy Trang đang xem ti vi một mình trong phòng nên nảy sinh ý định làm bậy.

Bị cáo Võ Văn Hùng trước vành móng ngựa
Bị cáo Võ Văn Hùng trước vành móng ngựa
Sáng 19-9-2011, Hùng đến nhà chị Nguyễn Thị Hoa, trú ở thôn Xuân Vinh, xã Vạn Hưng, huyện Van Ninh để mua xà phòng. Lúc đến, Hùng thấy cửa nhà trước đóng, cửa hông mở nên Hùng đi vào. Thấy cháu Nguyễn Thị Thùy Trang (15 tuổi, con gái của chị Hoa) đang ăn sáng và xem ti vi một mình, Hùng nảy sinh ý định làm bậy nên đi vào nhà và khép hờ cửa lại. Hùng đi đến cầm tay Trang kéo xuống nhà dưới, Trang không chịu đi nhưng do bị bệnh xuất huyết màng não từ nhỏ, liệt nửa người (tay trái bị liệt, chân trái yếu) nên không kháng cự lại được. Khi kéo Trang đến gần khu vực trước cửa phòng tắm, Trang chống cự giãy giụa nhưng Hùng khống chế nạn nhân thực hiện hành vi đồi bại.
Lúc này chị Hoa vừa về đến nhà, thấy có đôi dép lạ để ở cửa và tiếng động ở khu vực nhà tắm, chị Hoa gọi “bé Trang” nhưng không thấy trả lời. Chị Hoa xuống nhà tắm thấy Trang trong tình trạng không mặc quần, ngồi dựa lưng vào tường, riêng Hùng vừa mặc quần xong và đi ra cửa hông nhà vệ sinh. Thấy vậy, chị Hoa nói “Hùng ơi mày giết tao rồi”. Hùng nói lại “Cô ơi cô đừng làm ầm lên, có gì cháu chịu trách nhiệm” rồi bỏ đi. Một lúc sau chị Hoa kêu chị Nguyễn Thị Tuyết (mẹ của Hùng) và Hùng đến nhà nói chuyện. Sau đó, chị Hoa viết đơn tố cáo hành vi của Hùng đến Công an.
Tại cơ quan Công an, Hùng còn khai nhận trước đó khoảng 3 tháng, Hùng cũng dùng vũ lực để hiếp dâm Trang. Hôm đó, Hùng đi làm ruộng ngang nhà Trang thì thấy cửa nhà trước đóng, cửa hông mở và thấy Trang đang xem ti vi một mình trong phòng nên nảy sinh ý định làm bậy. Sau khi thực hiện xong, Hùng dọa Trang không được nói cho ai biết.