Thảm hại kết cục những đám cưới hoành tráng

19/03/2012 08:49
Theo VN Media
Đám cưới hoành tráng lên tới vài chục tỷ với dàn xe hơi khủng ở Cần Thơ và Hà Tĩnh, sự phô trương thanh thế của hai bà mẹ mạnh tay đã làm dư luận chấn động.

Bạo tay vì đám cưới của con
Giàu có nổi trội, tiếng tăm lẫy lừng cả tỉnh, hai bà mẹ Diệu Hiền ở Cần Thơ và bà Liễu ở Hà Tĩnh đã làm cho thiên hạ được phen xây xẩm mặt mày vì sự xa xỉ mà hai bà vung tay quá trán để tổ chức siêu đám cưới cho con mình.

Mở đầu dư chấn của cái tên đám cưới triệu đô là màn rước dâu ấn tượng, hoành tráng của cô dâu hotgirl Quỳnh Chi lên xe hoa về nhà chồng Văn Chương - con trai của bà Phạm Thị Diệu Hiền - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Thủy sản Bình An (TP Cần Thơ). 
Dàn siêu xe gây trong đám cưới của hotgirl Quỳnh Chi
Dàn siêu xe gây trong đám cưới của hotgirl Quỳnh Chi
Không chỉ gây dư chấn vì dàn siêu xe nối đuôi nhau dọc Cần Thơ với những cái tên đáng mơ ước như Bentley Continental Flying Spur Speed, Phantom, Rolls-Royce Ghost, Ferrari F430… đám cưới của con dâu bà chủ Diệu Hiền còn gây sốt bởi sự khách mời đám cưới là một dàn sao khá đình đám với nhiều cái tên như Đàm Vĩnh Hưng, Tăng Thanh Hà, các người đẹp Trà Ngọc Hằng, Vũ Hoàng Điệp, vợ chồng Ốc Thanh Vân và rất nhiều hotgirl đình đám khác. Đám cưới này còn tốn giấy mực báo chí vì phát ngôn khá ngông của bà mẹ chú rể về việc đã từng manh nha ý định mượn máy bay để rước dâu.

Nếu đám cưới của hotgirl Quỳnh Chi, khách mời toàn sao đến bằng tình cảm thì đám cưới ở phố núi Hương Sơn, Hà Tĩnh lại gây choáng váng và phản cảm khi bà mẹ bạo tay chi tới cả trăm triệu để mời những tên tuổi ca sĩ hàng khủng trong và ngoài nước như Đàm Vĩnh Hưng, Quang Lê, Phi Nhung… hát trong đám cưới con mình. Trong đó, ca sĩ Quang Lê chia sẻ anh nhận cát xê cao gấp 5 lần khi hát ở bên Mỹ, còn riêng Phi Nhung, chị cũng chạm mốc 5.000 USD cho một lần xuất hiện tại đám cưới triệu đô này.

Chủ nhân của đám cưới được coi là xa xỉ bậc nhất tại Hà Tĩnh là bà Nguyễn Thị Liễu (sinh năm 1969) - mẹ ruột của chú rể là một nữ thương gia có tiếng trong việc buôn bán đa ngành liên quốc gia.

Được quảng bá chi phí cho đám cưới tới hơn 50 tỷ, màn khoe tiền của đại gia này còn phản cảm tới mức, trên cổ cô dâu - chú rể đeo tới hàng chục chiếc vòng vàng trị giá cả vài chục cây. Nếu tính cả số của hồi môn và tư trang thì nghe đâu, cặp đôi này sở hữu 60 cây vàng trong bữa cưới đình đám đó. Chi phí rượu ngoại cũng lên tới hơn 3 tỉ, phí lót tay cho các ca sĩ hơn 60.000 USD (khoảng 1,2 tỉ đồng), thuê riêng bộ phận rửa bát, đĩa cũng gần 30 triệu đồng. Để thể hiện sự chơi trội và dằm tiền, bà mẹ chú rể còn thuê toàn bộ cỗ bàn và mọi dịch vụ ăn uống từ một nhà hàng sang trọng tại Hà Nội mang vào.
Đám cưới xa xỉ tại Hà Tĩnh cũng không kém cạnh về sự chơi trội
Đám cưới xa xỉ tại Hà Tĩnh cũng không kém cạnh về sự chơi trội
Chơi trội về cả tiền chi phí cho cỗ bàn, cho việc thuê ca sĩ hạng A về phố nghèo ở Hương Sơn để làm lóa mắt thiên hạ, đám cưới của con bà Liễu cũng gây sốt vì dàn xe khủng gây thanh thế ở thị trấn như Ferrari, Rolls Royce Phantom, Bentley, Audi A5 Sportback, Lexus, Mercedes GLK, Mercedes C250 CGI, Porsche Cayenne, BMW...Chiếc xe rước dâu trị giá trên 10 tỉ đồng cũng thông tin đó là món quà cưới mà mẹ chú rể tặng cho con trai. Thậm chí, bà còn nói nhỏ với báo chí, tặng cho đôi tân lang – tân nương ngôi biệt thự trị giá 130 tỷ tại 79 Nguyễn Du - Hà Nội làm của hồi môn.

Y phục sao cho xứng kỳ đức

Đám cưới siêu sang tốn hàng triệu đô sẽ là tiếng thơm để đời cho những người trong cuộc. "Mạnh vì gạo, bạo vì tiền" tổ chức đám cưới xa xỉ cho con… hai đại gia Diệu Hiền và Nguyễn Thị Liễu bỗng dưng trở thành người nổi tiếng trên cả nước. Cái danh ấy, có những kẻ nhiều tiền hơn… cũng chưa chắc đã dám mạnh tay như hai nữ đại gia này.

Thôi thì, người ta lắm của, muốn phô trương thanh thế, tổ chức rình rang cho đứa con trai duy nhất cũng là cái lẽ riêng của cá nhân họ. Dù họ có đi ngược với cuộc vận động cưới theo nếp sống mới, dù họ cũng xác định sẽ có ngày bị dư luận lên án về sự xa xỉ trong cách chơi trội đẳng cấp thế kia. Phải làm thế, mới xứng với danh vị, tiền bạc mà họ sở hữu, để gây thanh thế với các đối tác.

Sau những rình rang, tên của hai nữ đại gia lần lượt được mổ xẻ về khả năng tài chính và lối làm ăn kiếm bộn tiền.
Ngày vui của con trai là ngày bà Diệu Hiền bị người dân bao vây quanh nhà, treo băng rôn đòi nợ
 Ngày vui của con trai là ngày bà Diệu Hiền bị người dân bao vây quanh nhà, treo băng rôn đòi nợ
Đại gia Diệu Hiền thì ít nhiều ai cũng biết. Bà sở hữu một thương hiệu có tên tuổi ở Cần Thơ và làm ăn lâu năm với nghề… buôn cá. Nhưng ngay trong đám cưới siêu xa xỉ của con giai, bà Diệu Hiền đã phải đối mặt với cuộc đòi nợ ráo riết của người dân Cần Thơ, mà điển hình là màn treo băng rôn, đứng biểu tình trước cửa nhà bà đòi nợ… khi dư chấn đám cưới của con trai bà chưa vãn hồi.

Bà Diệu Hiền cũng bỗng nhiên bị đột quỵ và tái phát căn bệnh hiểm nghèo phải ra nước ngoài ngay sau khi đón hotgirl Quỳnh Chi về dinh khi số nợ của bà bị phanh phui lên tới hàng nghìn tỷ đồng, một số ngân hàng đối tác lâu năm từ chối cho vay, hơn 1.000 công nhân phải tạm nghỉ việc…, một số tài sản và cả chiếc xe siêu sang đón dâu cũng phải đối mặt với chuyện bán đi trả nợ.

Chỉ sau đám cưới siêu sang, bà chủ Công ty Thủy sản Bình An bỗng phải đối mặt với án phá sản. Trong tình thế khó lùi này, thương hiệu Bianfishco có khả năng sẽ rơi về tay một đối tác Đan Mạch khi họ đang nhòm ngó.

Còn đại gia phố núi Hương Sơn dù trước đó cũng được người dân nơi đây biết tiếng đàn chị Liễu “hàng con” cũng bỗng chốc trở nên nổi danh và bị săm soi mọi bề về đời tư và sự giàu có đáng ngờ. Câu chuyện buôn gì mà giàu của bà Liễu nhanh chóng bị phanh phui đáng ngạc nhiên, trong đó, lĩnh vực được coi là mang lại tiền bạc cho đại gia này là ngà voi, gỗ và động vật sống…

Nghe đâu, sau đám cưới, nữ đại gia này bị dư luận và công an khu vực theo khá sát, khiến cho nữ đại gia rơi vào tâm lý khủng hoảng.

Nổi danh cực nhanh chỉ sau siêu đám cưới, hai nữ đại gia chắc không đủ thời gian để hỉ hả với việc chơi trội, gây thanh thế với thiên hạ khi phải đối mặt với sự xuống dốc (hoặc) của gia đình (hoặc) tinh thần. 
Tổ chức đám cưới triệu đô khi kinh tế gia đình đối mặt với phá sản như bà Diệu Hiền hay lộ sự giàu có "đáng ngờ" của bà Liễu là một cách phản tác dụng với việc mua tầm ảnh hưởng của họ. Y phục chưa xứng với kỳ đức, có lẽ là ở đây.
Theo VN Media