Vụ Vinashin: Các bị cáo không đồng tình với luận tội của Viện kiểm sát

30/03/2012 08:33
Sáng 29.3, TAND thành phố Hải Phòng tiếp tục phiên sơ thẩm vụ án cố ý làm trái các quy định của Nhà nước trong quản lý kinh tế tại Vinashin.

Các bị cáo trong phiên tòa
Các bị cáo trong phiên tòa
Theo quan điểm của đại diện Viện kiểm sát, bị cáo Phạm Thanh Bình, nguyên chủ tịch HĐQT, tổng giám đốc Vinashin, có vai trò chính trong sai phạm ở các dự án: đầu tư mua tàu cao tốc Hoa Sen, xây dựng nhà máy nhiệt điện Sông Hồng, dự án đầu tư nhà máy nhiệt điện Cái Lân. Thiệt hại do hành vi cố ý làm trái của Phạm Thanh Bình là 907 tỉ đồng. Dù có các tình tiết giảm nhẹ như chưa có tiền án, tiền sự, được tặng thưởng nhiều huân, huy chương... nhưng do phạm tội nhiều lần ở mức độ nghiêm trọng, bị cáo Phạm Thanh Bình bị đề nghị mức phạt 19 – 20 năm tù.
Viện kiểm sát cũng đề nghị tuyên phạt các bị cáo: Trần Văn Liêm, nguyên trưởng ban kiểm soát Vinashin, nguyên giám đốc công ty Viễn Dương; Tô Nghiêm, nguyên giám đốc công ty Công nghiệp tàu thuỷ (CNTT) Cái Lân; Nguyễn Văn Tuyên, nguyên giám đốc công ty cổ phần CNTT Hoàng Anh; Trịnh Thị Hậu, khi phạm tội là phó tổng giám đốc công ty tài chính Vinashin (VFC); Hoàng Gia Hiệp, nguyên phó tổng giám đốc VFC... mức án từ 3 – 18 năm tù, tuỳ từng bị cáo.
Luật sư Chu Đông bào chữa cho bị cáo Phạm Thanh Bình cho rằng, cần xem xét yếu tố “công – tội” của bị cáo này, vì bị cáo Bình có công lớn trong xây dựng Vinashin; bên cạnh đó, quan điểm của bị cáo Phạm Thanh Bình cho rằng, căn cứ để tính toán việc lỗ, lãi trong dự án nhà máy điện Cái Lân là chưa chính xác nên cần có hội đồng thẩm định thực hiện việc này. Với dự án nhà máy nhiệt điện Sông Hồng, bị cáo Bình cũng cho rằng giá trị đất tăng gấp ba lần cho đến nay, do vậy, việc quy kết về hậu quả như vậy chưa chính xác.
Luật sư Vũ Ngọc Quang bào chữa cho bị cáo Trần Văn Liêm cho rằng việc mua tàu Hoa Sen bị cáo Liêm không phạm tội cố ý làm trái. Lý do vì công ty cổ phần Viễn Dương Vinashin chỉ làm theo chỉ đạo của tập đoàn Vinashin, công ty này không phải chủ đầu tư, mà chỉ là công ty “con” của tập đoàn. Về phần mình, bị cáo Liêm ví mình chỉ “như một thằng lính”, phải chấp hành vô điều kiện mệnh lệnh của cấp trên!