Lá thư tuyệt mệnh của kẻ bắt cóc cháu tống tiền

21/03/2012 10:45
Theo VTC News
“Tôi chết sẽ không nhắm mắt đâu. Tôi sẽ quay về và ám ảnh, quấy rầy các ngươi suốt đời”, 

Lá thư tuyện mệnh dài 4 trang đầy lời lẽ cay nghiệt
Lá thư tuyện mệnh dài 4 trang đầy lời lẽ cay nghiệt
Đúng 17h chiều ngày 20/3, đối tượng Đặng Thế Hưng (28 tuổi ở xóm 15, xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc) đã được các chiến sỹ công an huyện Nghi Lộc (tỉnh Nghệ An) đã di lý về tại cơ quan điều tra. Tại đây, bức thư tuyệt mệnh của Hưng dài 4 trang được hé lộ với những lời lẽ cay nghiệt.
Như đã vào ngày 18/3, cháu Nguyễn Phúc Thọ (SN 2007) đã bị người cậu họ của mình là Đặng Thế Hưng bắt cóc và đòi 170 triệu đồng tiền chuộc. Sau khi bắt cóc cháu bé, Hưng đã ra Hà Nội rồi xuống Hưng Yên lẩn trốn. Hưng đã nhắn tin cho bà Đặng Thị Mùi (56 tuổi, bà ngoại cháu Thọ, Hưng gọi bằng o) phải đưa 170 triệu đồng tiền chuộc. Ngoài ra, Hưng nói có để lại một bức thư tuyệt mệnh.
Đến 1h ngày 20/3, Cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Bộ Công an phối hợp với Công an Nghệ An đã giải cứu thành công cháu Nguyễn Phúc Thọ và bắt giữ kẻ bắt cóc.
Khi bắt cóc cháu bé, ngoài việc đòi số tiền chuộc 170 triệu đồng, Hưng để lại một bức thư với nhan đề “Thư tuyệt mệnh xa lánh gia đình” với 4 trang.

Bức thư của Hưng có nhiều đoạn chua cay: “Tôi biết tôi sống cũng không được bao lâu nữa. Cuộc đời của tôi. Cả đời không biết đến ma túy là gì? Thế mà tôi đã mắc căn bệnh không thể sống qua hai năm nữa. Từ hôm đi xét nghiệm về đến bây giờ, tôi rất điên loạn và tôi cảm thấy hận tổ tiên và các ngươi. Nên tôi đã chuẩn bị một kế hoạch đòi lại tất cả những gì là của tôi. Dù tôi có thế nào đi chăng nữa, thì tôi vẫn được hưởng những gì tổ tiên để lại...”, những dòng chữ nguệch ngoạc Hưng viết vội trên trang giấy A4.

Trong thư, Hưng cũng ra điều kiện rằng nếu sau 24 tiếng kể từ khi cháu Thọ bị bắt mà gia đình không đưa 170 triệu đồng tiền chuộc thì sẽ "xử" bé. Số tiền này là để đối tượng sống hai năm còn lại. “Các ngươi đừng có làm gì qua mặt được. Coi các ngươi hãy vểnh tai mà nghe những gì điều kiện của tôi đặt ra. Nếu làm trái, tính mạng của thằng này (tức cháu Thọ-PV) cũng giống như tôi. Nhưng nó chết không được toàn thây đâu”, kẻ bắt cóc nhấn mạnh.
Theo thông tin từ gia đình cũng như cơ quan điều, nguyên nhân dẫn khiến Hưng bắt cóc cháu Thọ đòi tiền chuộc là do nợ nần. Tuy nhiên, trong “Lá thư tuyệt mệnh xa lánh gia đình”, kẻ bắt cóc đã có những dòng nói đến mâu thuẫn đất đai.

Khi bắt cóc được cháu Thọ, Hưng đã bắt xe ra Hà Nội và nhắn tin đòi tiền chuộc. Trong gần 2 ngày, Hưng đã nhắn cho người thân cháu Thọ hàng trăm tin nhắn đe dọa. “Tôi chết sẽ không nhắm mắt đâu. Tôi sẽ quay về và ám ảnh, quấy rầy các ngươi suốt đời”, những dòng cuối bức thư tuyệt mệnh viết.

Nguyễn Trọng Hưng đã có 9 năm phục vụ trong quân đội và xuất ngũ vào tháng 7/2010. Theo như những gì phản ánh trong thư thì Hưng đang mang trọng bệnh và không thể sống quá 2 năm nữa. Nhiều đoạn trong bức thư, Hưng đe dọa gia đình cháu Thọ nếu không làm đúng yêu cầu của Hưng thì cháu bé sẽ không được toàn thây vì “nội tạng trẻ con bây giờ rất đắt” hoặc “nếu bí quá tôi sẽ cho nó hưởng luôn căn bệnh của tôi”. Ngoài ra Hưng cũng hé lộ “đồng phạm” của mình. “Đúng 24h kể từ khi đưa thằng này đi, các người phải chuyển khoản sang tài khoản của tôi 170 triệu… Khi nào tiền các người chuyển vào tài khoản của tôi đủ và tin nhắn mạng báo về điện thoại của tôi đủ số tiền đó và khi thằng bạn của tôi ở ngân hàng rút hết số tiền đó ra khỏi tài khoản thì tôi lập tức trả thằng cháu của các người về cho các người an toàn”.

Mặc dù chuẩn bị kế hoạch hành động hết sức kỹ lường, đối tượng ma mãnh liên tục thay số điện thoại, thay đổi chỗ ở nhưng chỉ hơn 1 ngày sau khi bắt cóc cháu Nguyễn Phúc Thọ, Đặng Thế Hưng đã phải tra tay vào còng số 8.

Hiện tại, Công an tỉnh Nghệ An đang hoàn tất hồ sơ truy tố Hưng về hành vi bắt cóc trẻ em.
Theo VTC News