Bí ẩn quanh cái chết của chàng trai đi kích lươn đêm

04/04/2012 14:34
Theo Dân trí
Không tìm thấy con ở trụ sở công an xã, gia đình ông tá hỏa đi tìm và thắt lòng phát hiện Binh đã tử nạn dưới đáy sông.

Theo người nhà nạn nhân, tư thế của Ngô Văn Bình không giống với người chết vì ngạt nước (Ảnh chụp qua clip)
Theo người nhà nạn nhân, tư thế của Ngô Văn Bình không giống với người chết vì ngạt nước (Ảnh chụp qua clip)

Cái chết của Ngô Văn Binh (SN 1987, trú tại xóm 9, Nghi Thuận, Nghi Lộc, Nghệ An) xảy ra được hơn 1 tháng nhưng thân nhân của Binh và những người hàng xóm vẫn chưa hết bức xúc. Bởi theo họ, cái chết của Binh có nhiều nghi vấn cần làm sáng tỏ.

Ông Ngô Văn Khôi - bố của Binh - cho biết: “Tối 25/2/2012, Binh và Nguyễn Văn Nhàn - bạn cùng xóm - rủ nhau đi kích lươn. Đến khoảng 9h, Nhàn chạy đến nhà tui hỏi Binh đã về chưa. Nó bảo hai đứa đi kích thì bị một nhóm người đuổi đánh, mỗi đứa chạy một đường. Lúc nhảy xuống sông, thằng Nhàn nghe tiếng thằng Binh kêu cứu. Nghe nói thế, tui ra đồng tìm, gọi tên con mãi không được. Nghĩ chắc thằng Binh bị công an bắt đưa lên xã vì tội dùng kích điện nên tôi lên đó tìm nhưng cũng không thấy”.
Nguyễn Văn Nhàn - người đi cùng với Binh tối ngày 25/2 - kể lại: “Khoảng 8h hai đứa em mang kích ra cánh đồng Kim Khánh (xóm 5, xóm 6, xã Nghi Thuận) để kích lươn. Vì có 2 ánh đèn phía xóm 6 đi ra nên hai đứa chưa xuống ruộng mà ngồi trên bờ hút thuốc. Hút chưa hết điếu thuốc thì 3 bờ ruộng phía trước có 3 nhóm người chạy tới. Hai đứa em đứng dậy bỏ chạy ra hướng bờ sông. Em nhảy được xuống nước, chiếc kích trên lưng nhiễm điện nên em phải cởi ra rồi bơi ra giữa sông, lấy bèo úp lên đầu. Em nghe tiếng Binh kêu lên “Cứu với, cứu với” rất to. Rồi nghe tiếng một người đàn ông chửi: “Cứu chi mà cứu, cho hắn chết cha hắn đi” rồi không nghe thấy gì nữa. Trời tối với lại lo chạy thoát thân nên em không nhìn rõ mặt được ai nhưng có đến 6-7 người đuổi theo 2 đứa em”.

Sau một đêm tìm kiếm không có tung tích, đến sáng ngày 26/2, gia đình ông Khôi quyết định giăng lưới truy quét lòng sông Cấm để tìm con. Sau một hồi tìm kiếm, mọi người đã vớt được thi thể của Binh từ đáy sông lên. Sự việc được báo cáo lên Công an huyện Nghi Lộc. Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Nghệ An cũng đã có mặt tại hiện trường để tiến hành khám nghiệm hiện trường và giám định pháp y. Kết luận của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Nghệ An khẳng định: nguyên nhân chết của Ngô Văn Binh là do ngạt nước. Tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện một mũ cối màu xanh, trên ruộng lúa có một số dấu vết in lõm dọc theo chiều hướng ra bờ sông.

“Thằng Binh là đứa bơi rất giỏi nên không thể có chuyện hắn chết đuối được. Mà người chết đuối thì phải nằm sấp, tay thọc xuống bùn chứ đằng này hai tay nó vẫn giơ lên trước ngực như đang phòng thủ, đầu nghẹo về một bên ngước lên phía trên. Con tui chết oan quá... Chắc chắn nó bị người ta hại rồi vứt xác xuống sông. Cái mũ cối phát hiện ở hiện trường là của ai, có liên quan đến cái chết của con tôi hay không cũng chưa thấy cơ quan điều tra kết luận”, ông Khôi cho biết. Cho rằng có nhiều khuất tất trong cái chết của Ngô Văn Bình nên gia đình ông Khôi đã viết đơn gửi Công an huyện Nghi Lộc đề nghị điều tra nguyên nhân vụ việc.

Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Trần Sỹ Phàng - Trưởng CA huyện Nghi Lộc cho biết: “Nguyên nhân cái chết của Ngô Văn Binh không có gì phải bàn cãi. Giám định pháp y cho thấy nạn nhân chết là do ngạt nước. Tuy nhiên, chúng tôi cũng đã nhận được đơn của gia đình nạn nhân và đã tiến hành điều tra xác minh các thông tin liên quan. Qua xác minh cho thấy vào tối hôm 25/2, Công an xã, dân quân tự vệ xã Nghi Thuận và công an viên xóm 6 không tổ chức truy đuổi Ngô Văn Binh.
Tuy nhiên, theo gia đình nạn nhân và anh Nguyễn Văn Nhàn thì Ngô Văn Binh đã bị một nhóm người đuổi đánh. Bởi vậy hiện tại chúng tôi đang cử lực lượng điều tra xác minh có đối tượng đuổi đánh nạn nhân hay không. Nếu có đuổi, khi nạn nhân rơi xuống nước mà không cứu trong khả năng có thể thì cũng sẽ bị xử lý. Riêng cái mũ cối hiện tại chúng tôi vẫn chưa xác định được là của ai, có liên quan đến cái chết của Ngô Văn Binh hay không. Vụ việc đang được Công an huyện Nghi Lộc điều tra”.

Do bức xúc bởi cái chết của Ngô Văn Binh mà người dân Nhân Hòa (gồm các xóm 7, 8, 9) và người dân Kim Khánh (xóm 5, 6) đã xảy ra mâu thuẫn. Trong các ngày 27/2 và 1/3, một số thanh niên Nhân Hòa đã kéo đến Kim Khánh để “ăn thua”, tuy nhiên lực lượng công an xã đã can thiệp kịp thời. Nhiều người dân tỏ ra lo ngại, chưa có kết luận cuối cùng của cơ quan điều tra và những uẩn khúc liên quan đến cái chết của Ngô Văn Binh chưa được làm sáng tỏ thì mâu thuẫn giữa 2 làng không chỉ dừng lại ở đây.
Theo Dân trí