Giám đốc cứa cổ nhà báo cướp tài sản?

26/03/2012 08:22
Theo PL TP HCM
Lợi rút tiếp con dao Thái Lan đâm hai nhát vào mặt, vào tay ông Thành. Lợi còn dùng dao cứa vào cổ ông Thành.

Ngày 25-3, Thượng tá Trà Văn Lào, Phó Trưởng Công an quận Gò Vấp, TP.HCM, cho biết đang truy bắt Nguyễn Hữu Lợi (giám đốc Công ty TNHH Nguyễn Lê, chuyên sản xuất nước uống đóng chai, trụ sở tại phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM). Qua điều tra ban đầu, Công an quận Gò Vấp xác định Lợi chính là nghi can gây thương tích cho ông Nguyễn Đức Thành, Phó Trưởng đại diện kiêm Thư ký tòa soạn của tạp chí Doanh Nghiệp và Trang Trại Việt Nam.
Gây án để cướp tài sản?
Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, ông Thành bị trọng thương ngay tại nhà riêng ở đường Lê Văn Thọ, phường 16, quận Gò Vấp vào đêm 20-3. Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM tại BV Nhân dân Gia Định, khi vừa qua cơn nguy kịch, ông Thành cho rằng có thể Lợi truy sát ông nhằm cướp tài sản.
Cách đây ba năm, ông Thành đảm nhiệm cương vị phó ban công tác xã hội của một tờ tin nông nghiệp và có quen biết Lợi. Lúc đó Lợi là giám đốc Công ty Nguyễn Lê thường phối hợp với tờ tin ông Thành đang công tác để tổ chức hoạt động từ thiện. Từ đó đến nay, ông và Lợi ít liên lạc với nhau, thỉnh thoảng chỉ tiếp xúc qua điện thoại, chủ yếu là Lợi gọi cho ông, ngược lại ông gọi cho Lợi không được.
 
Nhà báo Nguyễn Đức Thành đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh: HT
Nhà báo Nguyễn Đức Thành đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh: HT
Chiều 20-3, Lợi gọi điện thoại nói sẽ đến nhà ông chơi. Khoảng 20 giờ cùng ngày, Lợi đi bộ đến nhà ông Thành. Lợi bịa ra câu chuyện chuẩn bị mở một nhà máy tại huyện Củ Chi nên nhờ ông Thành thiết kế thiệp mời khách, túi chứa quà và phối hợp truyền thông làm quảng cáo trên tờ tạp chí Doanh Nghiệp và Trang Trại Việt Nam. Ngồi nói chuyện hơn 2 tiếng, thấy đã khuya, ông Thành nhắc khéo Lợi ra về để ông nghỉ ngơi. Lợi móc ĐTDĐ ra liên lạc với ai đó rồi trả lời: “Tài xế đang trên đường tới đây, khoản 10 phút nữa là đến nơi”.
Thoát chết trong gang tấc
Hơn 22 giờ, Lợi xin phép ông Thành đi vệ sinh. Khi ông Thành dẫn Lợi xuống khu vực bếp, bất ngờ Lợi xô ngã ông Thành rồi dùng tay bóp cổ. Ông Thành điếng hồn khi chứng kiến Lợi rút từ đâu ra một chiếc búa nhỏ giáng hàng chục nhát vào đầu ông làm chảy máu ướt áo. Ông Thành gắng gượng, dùng chân đạp ngã Lợi để thoát thân kêu cứu bên ngoài. Lợi rút tiếp con dao Thái Lan đâm hai nhát vào mặt, vào tay ông Thành. Lợi còn dùng dao cứa vào cổ ông Thành.
Lúc này nhiều người hàng xóm nghe tiếng kêu cứu của ông Thành đã kéo đến trước cửa nhà nhưng không vào được vì nhà khóa cửa bên trong. Đến khi Lợi mở cửa phóng ra ngoài chạy mất, mọi người vào nhà phát hiện ông Thành thương tích đầy người nên đưa đi cấp cứu và trình báo công an.
Được biết Lợi đã chuyển nhượng công ty của mình cho một người khác. Hiện Lợi không có nơi ở cố định và vay mượn tiền của nhiều người. Theo Thượng tá Lào, cơ quan công an xác định Lợi gây án một mình, không có đồng phạm. Riêng về động cơ gây án thì đang điều tra làm rõ.
Theo PL TP HCM