Những 'chợ tình' ở TP HCM

20/03/2012 15:31
Theo VNE
Kẻ mặc áo dây, người mặc áo yếm trễ nãi cố tình rướn người vào bắp tay đàn ông, khẽ khọt: "Quán em có dịch vụ 'xào khô' (kích dục bằng tay) 90.000 đồng.

Gần 4h chiều, hai thanh niên mặt đỏ gay vì hơi men dừng xe trước quán Hoa Mơ (quốc lộ 22, đoạn qua xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn, TP HCM). Chưa kịp để khách gạt chân chống xe, 2 cô gái mặc quần short đã chạy ùa ra kéo vào quán.
Một gái mại dâm đi xe tay ga bắt khách trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1. Ảnh: C.L
Một gái mại dâm đi xe tay ga bắt khách trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1. Ảnh: C.L

Kẻ mặc áo dây, người mặc áo yếm trễ nãi cố tình rướn người vào bắp tay đàn ông, khẽ khọt: "Quán em có dịch vụ 'xào khô' (kích dục bằng tay) 90.000 đồng, bao tiền nước. Anh xài không?". Ở bàn bên, cô gái còn lại đã tự kéo khóa quần và nhảy tót lên đùi người thanh niên. Tiếp đó chỉ còn tiếng rên rỉ, ỡm ờ...
Dọc quốc lộ 22, đoạn qua xã Tân Xuân này, chỉ trên đoạn đường ngắn nhưng có hàng chục quán cà phê nằm sát nhau. Đặc điểm chung của nhiều quán là bên ngoài được ngụy trang bởi những vách chắn bằng tre cùng những chậu cảnh xanh rì, người đi đường nhìn vào chỉ thấy một màu tối nhờ nhờ. Nhưng chỉ cần bước qua vách chắn là thấy những khoảnh vuông như chiếc chuồng được ngăn cách nhau bằng bức mành tre mỏng manh. Khi khách có nhu cầu, tiếp viên sẵn sàng phục vụ "tới bến".

Một người dân ở đây cho biết, các quán này hoạt động cả ngày, rầm rộ nhất là vào buổi chiều tối. Các cô gái môi son má phấn với trang phục mỏng manh cũn cỡn được "điều" ra phía trước ngồi để câu khách. Hễ thấy đàn ông chạy xe ngang qua là các cô này lại cười đùa, rú lên những câu mời mọc trần trụi. Cả đoạn đường bát nháo như "chợ tình" công khai. Khách vào đây chủ yếu là những công nhân, thợ thuyền. Thỉnh thoảng cũng có những cậu trai trẻ đầu xanh đầu đỏ.

3 chân dài đang bước theo các vị khách nước ngoài lên taxi trên đường Ngô Văn Năm (quận 1). Ảnh: C.L.
3 chân dài đang bước theo các vị khách nước ngoài lên taxi trên đường Ngô Văn Năm (quận 1). Ảnh: C.L.

Ngoài các quán cà phê kích dục ở vùng ven đang mọc lên như nấm, tệ nạn xã hội còn tập trung ở khu vực cầu Thị Nghè (quận Bình Thạnh). Việc chèo kéo khách diễn ra công khai, trắng trợn trong suốt thời gian dài. Ở hai đầu cầu và dọc tuyến Xô Viết Nghệ Tĩnh, tổ dân phố thường xuyên cắm chốt, túc trực để xua đuổi gái mại dâm nhưng chỉ như "bắt cóc bỏ dĩa". Bị đuổi đầu này, họ lại chạy đến chỗ khác hoặc xuống dưới chân cầu chờ lúc "êm" thì quay trở lại.
Tại TP HCM, còn có cả những "phố đèn đỏ" hoạt động cả ngày lẫn đêm, xô bồ nhất là đường Tân Sơn (quận Gò Vấp, khu vực giáp ranh quận Tân Bình). Trên đoạn đường gần 2 km nhưng có đến hàng chục quán "tươi mát" xen lẫn với nhà nghỉ, khách sạn bình dân. Thậm chí, gái mại dâm trang bị xe tay ga chạy quanh khu vực để gạ gẫm khách từ tối đến sáng.

Một "phố đèn đỏ khác" cũng luôn nhộn nhịp là khu vực quanh công viên Hòa Bình (quận 5). Trưa 18/3, trên đường Nguyễn Chí Thanh, vừa thấy người đàn ông tấp vào lề đường nghe điện thoại, một người đẹp chạy xe Attila đeo khẩu trang kín mít nhào tới: "Đi nghỉ trưa nha anh. 3 xị em bao tiền phòng". Không thấy khách trả lời, cô gái chẳng thèm chèo kéo mà vặn ga lao theo một người đi đường khác. Lần này là một thanh niên khoảng 30 tuổi, đi xe biển số ở Long An, trên xe vẫn còn chở một máy bơm. Sau một quãng ngắn trao đổi, cả hai tách khỏi đường Nguyễn Chí Thanh, chạy về hướng Lê Hồng Phong.

"Gái mại dâm ở đây hoạt động từ sáng đến tối, nhiều nhất là từ 3h chiều. Họ công khai bắt khách rồi dẫn nhau đi chỗ hành lạc. Thỉnh thoảng cũng có mấy anh dân phòng, công an đảo qua đảo lại ở đây nhưng cả chục năm nay tình trạng này vẫn vậy", ông Bảy, lái xe ôm ở khu vực này nói.

Tương tự, tại khu vực công viên Phú Lâm (quận 6), đường Kinh Dương Vương, Lê Tuấn Mậu... gái mại dâm hoạt động cũng nhộn nhịp không kém. Mới 7h sáng, hàng chục cô gái đã lấp ló bên những gốc cây chờ khách. Ngoài những khu vực này, gái còn tập trung ở công viên 23/9, ngã tư An Sương, công viên 30/4...

"Phố chân dài" nhộn nhịp sau 0h. Ảnh: C.L.
"Phố chân dài" nhộn nhịp sau 0h. Ảnh: C.L.

Một địa bàn hiện được mệnh danh là "thiên đường mại dâm" trá hình tại TP HCM là quận Bình Tân. Theo thống kê, quận có 2.300 cơ sở kinh doanh dịch vụ nhà hàng, hớt tóc có biểu hiện tệ nạn xã hội. Những con đường nổi tiếng ở quận ngoại thành này như Tên Lửa, Vành Đai Trong, Hương lộ 2, Nguyễn Thị Tú... là những nơi khách làng chơi thường tìm đến "thác loạn xuyên đêm". Nhiều lần đoàn thanh tra kiểm tra đột xuất đã bắt quả tang cảnh thác loạn tại các nhà hàng, tiệm massage…
Một cán bộ Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP HCM cho biết, dù không tấp nập như 6 tháng trước nhưng hiện nay, ở các quận trung tâm, dịch vụ mại dâm cao cấp trong các vũ trường, quán bar, nhà hàng giành cho khách nước ngoài và đại gia vẫn còn rất sôi động. Điển hình như một số nhà hàng trên đường Ngô Văn Năm (quận 1).

Con đường này được mệnh danh là "phố chân dài cao cấp" vì các người đẹp chỉ phục vụ khách nước ngoài, nhiều nhất là khách Nhật Bản và Hàn Quốc. Những cô gái ngoài ngoại hình chuẩn còn phải biết ngoại ngữ. Gần đến nửa đêm, con đường này đầy rẫy cảnh các chân dài và "đại gia" dập dìu đưa nhau lên taxi, tìm bến nghỉ...

Theo Phó chủ tịch UBND TP HCM Lê Minh Trí, thời gian qua hiện tượng mại dâm đồng tính, mại dâm nam và mại dâm có yếu tố nước ngoài hoặc xuất cảnh ra nước ngoài bán dâm dưới dạng đi du lịch gia tăng. Tuy nhiên, các quy định xử lý còn vướng nhiều bất cập, gây nhiều khó khăn cho các cơ quan chức năng.
Theo VNE