Trường Marie Curie trao hơn 1.000 phần quà hỗ trợ bà con chống dịch COVID-19

27/08/2021 07:00
Thùy Linh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Trong hai ngày 25-26/8, trường Marie Curie tiến hành trao hơn 1.000 phần quà hỗ trợ cho hơn 1.000 nhân khẩu trong địa bàn phường Mỹ Đình 1.

Dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Thành phố Hà Nội đang thực hiện phong toả theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Giãn cách xã hội để phòng, chống dịch là rất cần thiết, để bảo vệ sức khoẻ và tính mạng người dân. Cũng vì việc đó, rất nhiều người bị mất việc làm, thu nhập không có, tiềm lực cạn dần. Đặc biệt người dân ngoại tỉnh về Hà Nội làm ăn, sinh viên xa quê hương… bị mắc kẹt ở Hà Nội, cầm cự nhiều ngày, hết dự trữ, rơi vào tình trạng thiếu, đói!

Nhằm giúp đỡ bà con gặp khó khăn đang ở trọ trên địa bàn phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thông tin với Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, thầy Nguyễn Xuân Khang - Hiệu trưởng trường Marie Curie cho biết, Nhà trường chuẩn bị lương thực, thực phẩm gửi tặng người dân. Phần quà dành cho mỗi người gồm: 5kg gạo và 400.000 đồng (mua thực phẩm).

Việc phân luồng, vẽ kẻ vạch giãn cách, chuẩn bị khẩu trang, nước sát khuẩn… được Nhà trường thực hiện bài bản

Việc phân luồng, vẽ kẻ vạch giãn cách, chuẩn bị khẩu trang, nước sát khuẩn… được Nhà trường thực hiện bài bản

Để các phần quà đến được người cần giúp đỡ, nhà trường đã phối hợp với Ủy ban nhân dân và Công an phường Mỹ Đình 1 phát phiếu tặng quà đến từng nhân khẩu đang ở trọ trên địa bàn của phường.

Để các phần quà đến được người cần giúp đỡ, nhà trường đã phối hợp với Ủy ban nhân dân và Công an phường Mỹ Đình 1 phát phiếu tặng quà

Để các phần quà đến được người cần giúp đỡ, nhà trường đã phối hợp với Ủy ban nhân dân và Công an phường Mỹ Đình 1 phát phiếu tặng quà

Cưới nhau đã 6 năm nay, nhưng vợ chồng cô Nguyễn Huyền vẫn đang hiếm muộn. Từ một miền quê nghèo ở Nghệ An, hai người ra Hà Nội tìm công ăn việc làm với hy vọng vừa kiếm được nhiều tiền vừa có thể tiếp cận được các bệnh viện lớn để chữa trị bệnh. Tuy nhiên, dịch Covid - 19 bất ngờ trở lại với Hà Nội khiến công việc phục vụ hàng ăn của cô phải dừng lại. Thời gian gần đây, chồng cô cũng phải tạm nghỉ việc.

Trong khi đó, tiền thuốc chữa bệnh hàng tháng vẫn đều đặn mất hơn 5 triệu đồng. Tiền thuê nhà trọ, điện, nước vẫn phải trả. Khó khăn chồng chất khó khăn, do thiếu thốn lương thực nên cô chủ động lên mạng xã hội xem có nhà hảo tâm nào đang làm thiện nguyện thì “trình bày hoàn cảnh” để xin hỗ trợ bó rau, gói mì tôm để sống qua ngày đoạn tháng.

Cô Nguyễn Huyền nói: “Hôm kia có cán bộ phường đến ghi danh sách những người khó khăn để hỗ trợ. Ngồi xem phiếu hẹn đi nhận quà mà nước mắt tôi cứ tuôn rơi, thầm nghĩ mình may mắn gặp được quý nhân giúp đỡ. Hôm nay đến trường Marie Curie, tôi và những bà con khác được đón tiếp một cách thân thiện và rất tình cảm. Nhờ nhà trường mà chúng tôi có thêm những bữa ăn ấm lòng giữa đại dịch”.

Phần quà dành cho mỗi người gồm: 5kg gạo và 400.000 đồng (mua thực phẩm)

Phần quà dành cho mỗi người gồm: 5kg gạo và 400.000 đồng (mua thực phẩm)

Được biết, chương trình của trường Marie Curie triển khai trong 2 ngày 25, 26/8. Mọi người theo buổi hẹn trên phiếu đã đến trường Marie Curie để nhận quà. Nhà trường tổ chức rất chu đáo để đảm bảo trật tự, an toàn phòng dịch và thuận lợi.

Trong hai ngày, trường Marie Curie đã gửi biếu 1050 phần quà cho bà con gặp khó khăn. Ai cũng mừng và cảm động!

Trong hai ngày, trường Marie Curie đã gửi biếu 1050 phần quà cho bà con gặp khó khăn.

Trong hai ngày, trường Marie Curie đã gửi biếu 1050 phần quà cho bà con gặp khó khăn.

Tổ công tác cứu trợ của nhà trường, tuy vất vả nhưng ai cũng cảm thấy hạnh phúc!

Mỗi người một việc, tuỳ vào khả năng, chung tay góp sức cùng nhau dập tắt dịch bệnh Covid-19, Thủ đô Hà Nội sớm trở lại trạng thái bình thường mới, mọi người được đi làm, đi học.

Mọi người theo buổi hẹn trên phiếu đã đến trường Marie Curie để nhận quà

Mọi người theo buổi hẹn trên phiếu đã đến trường Marie Curie để nhận quà

Chia sẻ với Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, thầy Nguyễn Xuân Khang, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết chiều 25/8, nhiều sinh viên đến nhận quà của trường, ông có trò chuyện với một số em thì được biết còn có các bạn ở cùng khu trọ đang rất khó khăn, nhưng do không được phát phiếu nhận quà nên chỉ biết ở nhà chờ bạn về để được san sẻ phần nào.

Nghe vậy, thầy Khang đã lập tức nhờ các sinh viên về nói các bạn cùng hoàn cảnh ra nhận phiếu nhận quà. Do vậy, tổng kết 2 ngày trao quà, số người đến nhận là 1.050, chứ không phải 1.000 người như dự kiến ban đầu.

"Thầy biết nếu không có dịch bệnh, không bị giãn cách, các con có thể làm thêm nhiều việc như gia sư, chạy bàn các tiệm ăn… để kiếm tiền ăn học. Trong bối cảnh này, các thầy cô giúp các con chút chút cầm cự qua ngày. Ở phòng trọ học online, đừng đi đâu vướng vào bệnh thì khổ lắm", thầy Khang nhắn nhủ các sinh viên đang gặp khó khăn vì dịch Covid-19.

“Bài/Loạt bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ”.

Thùy Linh