Tự hào là công dân thành phố anh hùng

Tự hào là công dân thành phố anh hùng
GDVN- Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1 vừa tổ chức ngày hội trải nghiệm cho học sinh khối 3 với chủ đề “Tự hào là công dân thành phố anh hùng”.

Mẹ lượm ve chai, con thành gương sáng

Mẹ lượm ve chai, con thành gương sáng
(GDVN) - “Ngày đi vào sân trường, thấy hình con trai mình được để giữa sân trường, kèm theo chữ gương sáng học đường mà tôi vừa thấy run, tự hào lẫn hạnh phúc về con”.

Là người Việt, mẹ sẽ không dạy con…

Là người Việt, mẹ sẽ không dạy con…
(GDVN) - Hình ảnh về “người Việt hiện đại xấu xí” quá thật, quá đắng qua góc nhìn của một sinh viên Nhật và du học sinh Việt Nam đang khiến cộng đồng rung động.

Minh Chánh nói gì về lời tố cáo "bán giải thưởng"

Minh Chánh nói gì về lời tố cáo "bán giải thưởng"
(GDVN) - Người tổ chức cuộc thi Hoa hậu Phu nhân Người Việt Thế giới 2012, Phan Minh Chánh phản ứng trước lời tố cáo của một thí sinh về chuyện "bán giải thưởng". Phát ngôn này được Minh Chánh chủ động gửi qua email đến "các cơ quan báo chí trong nước", viết không dấu.

Mẹ ơi! Đứa con gái "chấy rận" này xin lỗi mẹ nhiều lắm

Mẹ ơi! Đứa con gái "chấy rận" này xin lỗi mẹ nhiều lắm
(GDVN) - "Con gái chỉ muốn mẹ biết một điều là, con gái luôn luôn yêu mẹ. Với con gái, không ai có thể thay thế mẹ hết, và nếu sau này, khi con gái có con, con gái cũng sẽ đối xử với nó như cách mẹ đối xử với con gái, mẹ ạ...", độc giả Thu Hằng chia sẻ

"Giọng hát Việt chỉ toàn thích khen, không thích chê"

"Giọng hát Việt chỉ toàn thích khen, không thích chê"
"Điệp khúc khen, khóc, 'chị (anh) tự hào về em' cứ lặp đi lặp làm nhờn cảm xúc khán giả khi theo dõi đêm liveshow. Phải chăng, The Voice Việt không có những thí sinh thường thường bậc trung, mà chỉ có những cá nhân xuất chúng, những tài năng âm nhạc thực thụ?

Sinh viên Ngoại thương có dám vượt khó đi bưng bia, bơm xe, đánh giầy?

Sinh viên Ngoại thương có dám vượt khó đi bưng bia, bơm xe, đánh giầy?
(GDVN) - "Không ít bạn sinh viên từ những miền quê nghèo lên thành phố học, đã vận động, đi làm thêm từ năm thứ nhất để kiếm tiền và chăm chỉ học hành, đạt tấm bằng đỏ rồi khi ra trường được các công ty nước ngoài nhận vào chứ đâu riêng gì sinh viên Ngoại thương. Thực tế, sinh viên Ngoại thương tuy giỏi nhưng đa phần là con nhà giàu, chỉ ăn và học, ít vận động... so với sinh viên trường khác thì không có gì tự hào cả", độc giả Lê Trung Hiếu bày tỏ.

"Cả xã hội xôn xao như vậy thì chắc hẳn ĐH Ngoại thương cũng có giá?"

"Cả xã hội xôn xao như vậy thì chắc hẳn ĐH Ngoại thương cũng có giá?"
(GDVN) - "Hàng loạt các vụ việc gây xôn xao nhưng xét thực tế, Ngoại thương không chỉ có sinh viên năng động, đầu vào cao, tham gia các hoạt động xã hội và thực tế không ít công ty rất muốn nhận sinh viên tốt nghiệp từ đây vào làm việc...Như vậy, sinh viên Ngoại thương có quyền kiêu hãnh về mình?", độc giả Đỗ Huy Bắc (Hoàn Kiếm, Hà Nội) chia sẻ.

"Ai nghĩ sinh viên ĐH Ngoại Thương 'chảnh', hãy đọc những dòng này!"

"Ai nghĩ sinh viên ĐH Ngoại Thương 'chảnh', hãy đọc những dòng này!"
(GDVN) - "Chúng tôi được "nhồi nhét" phải cố gắng, rèn luyện các kĩ năng mềm, tìm công việc đúng với khả năng,.., về chuyên môn chúng tôi không bằng các trường ĐH Kinh tế, Ngân hàng...tư duy tính toán ko bằng ĐH Bách Khoa,... ngoại ngữ không bằng Hà Nội, nhưng chúng tôi được học cách làm nổi bật mình trước nhà tuyển dụng. Vậy có được xem là chảnh hay không? chúng tôi có đáng tuyển dụng hay không?..", độc giả Nguyễn Đình Chương bày tỏ.

"Sinh viên ĐH Ngoại thương có 'chảnh' một chút cũng là bình thường"

"Sinh viên ĐH Ngoại thương có 'chảnh' một chút cũng là bình thường"
(GDVN) - "Từ điểm số rất cao ở đầu vào, những hoạt động tập thể, sự năng động, phong cách đến chất lượng giảng viên, cơ sở vật chất, tỷ lệ sinh viên có việc làm... tôi thấy, sinh viên ĐH Ngoại thương được quyền tự hào về điều đó và nếu có "chảnh" một chút cũng là chuyện bình thường thôi...", độc giả Trần Thị Tuyết Mai bày tỏ.

Đi từ thiện vùng cao để thấy tâm bình an

Đi từ thiện vùng cao để thấy tâm bình an
(GDVN) -“Thương lắm các em bé vùng cao vượt qua bao nhiêu nhọc nhằn để đuổi theo con chữ. Yêu lắm những em thơ, buổi sớm mưa hôm đó vẫn còn như in trong tâm trí mình...”

Quá đẹp Miss Teen 2010 Ngọc Anh

Quá đẹp Miss Teen 2010 Ngọc Anh
(GDVN) - Cùng ngắm cô sinh viên báo chí Ngọc Anh - Miss Teen 2010 biến hóa trong hình ảnh thiếu nữ e ấp với áo dài, nghịch ngợm với kiểu người bay.