Tùng Dương: Tôi sắp 'quái' trở lại đây!

08/01/2013 17:09
BBT Văn hóa
(GDVN) - Đó là lời tâm sự của Tùng Dương trước một câu hỏi bạn đọc tại buổi giao lưu trực tuyến với Báo Giáo dục Việt Nam, chiều 8/1/2013.

Từ 15h chiều nay, Tùng Dương đã có mặt tại Tòa soạn Báo điện tử Giáo dục Việt Nam để giao lưu trực tuyến với độc giả, chia sẻ niềm vui sau khi anh nhận giải thưởng cao nhất tại Bài hát yêu thích (BHYT) năm 2012 với giá trị giải thưởng 1 tỷ đồng. Dưới đây là nội dung chính buổi giao lưu:

Tổng biên tập Báo Giáo dục Việt Nam - ông Nguyễn Tiến Bình tặng hoa ca sỹ Tùng Dương trước buổi giao lưu với bạn đọc Giaoduc.net.vn
Tổng biên tập Báo Giáo dục Việt Nam - ông Nguyễn Tiến Bình tặng hoa ca sỹ Tùng Dương trước buổi giao lưu với bạn đọc Giaoduc.net.vn
Lương Triều Vỹ (vukhucmuadong@yahoo.com): Tùng Dương có biết ý nghĩa tên gọi của mình là gì và do ai đặt cho không? Liệu tên gọi Tùng Dương có liên quan đến đất nước Nga vì nhiều người tên Tùng Dương, Bạch Dương... đều có ít nhiều gắn với nước Nga khi có cha mẹ, người thân từng công tác học tập ở Liên Xô trước đây. Tùng Dương có sở thích gì đặc biệt như đi du lịch, sưu tầm tem, cắm hoa, đọc sách hoặc quái quái một chút như hét to khi tức giận, lao vào toilet nhảy múa... hay không?
Tùng Dương: Anh biết rồi còn hỏi! (cười) Tên của Dương đọc ngược lại là “Giường Tung” đấy! Mà đã “giường tung” lên thì không biết có được hạnh phúc không anh nhỉ? Hihi. Mới đầu Dương cũng hay thắc mắc về tên gọi của mình lắm! Cứ hỏi bố “tại sao con lại tên là Tùng Dương, bố trả lời: Ngày xưa bố có 1 người bạn tri kỷ tên là Tùng Dương, 2 người hứa sau này sinh con sẽ đặt tên của người kia cho con mình. Và giờ thì tên của bố Dương lại là tên của con chú ấy! Cũng thú vị đấy anh nhỉ!
Tunganh: Anh là một giọng ca có bản sắc riêng, giàu cá tính. Những người cá tính thường lắm kẻ “yêu” mà cũng chẳng ít người “ghét”. Anh nghĩ mình được “yêu” hay “ghét” nhiều hơn? Đến một ngày nào đó, khi giọng ca Tùng Dương bị “thất sủng”, anh sẽ chuyển qua làm nghề gì?
Tùng Dương: Trong cuộc sống, ai cũng muốn mình được yêu hơn chứ! Chẳng ai muốn bị ghét cả. Để đạt được điều đó thì chúng ta luôn phải khắt khe với chính mình. Hãy sống chân thành cởi mở và yêu đời, yêu người… Những ai chưa “cảm” được ta thì ta sẽ luôn cố gắng để đến khi nào họ sẽ thay đổi quan niệm về ta.

Chúng ta luôn luôn phải cố gắng, nỗ lực không ngừng. Nếu 1 ngày nào đó Dương bị “thất sủng” thì Dương lại về tự nhâm nhi tiếng hát của mình vậy! Những khoảng vắng cô đơn cũng rất thú vị để trải nghiệm. Nhưng chắc cũng còn lâu nữa em nhỉ!
-Lam Trần (Honglam12@gmail.com): Lần đầu tiên tôi biết đến ca khúc “Sen hồng hư không” của nhạc sĩ Trần Tiến là khi xem Tùng Dương biểu diễn trực tiếp trong chương trình “Khách của VTV3” và tôi thực sự bị ấn tượng với ca từ của bài hát cũng như cách trình bày của Tùng Dương. Với một ca khúc mang âm hưởng của Đạo Phật như vậy, Tùng Dương làm thế nào để truyền tải được âm hưởng đó đến với khán giả và Tùng Dương có phải là người sùng bái đạo Phật hay không?

Tùng Dương: Sùng bái thì không hẳn, nhưng Dương luôn tâm niệm những lời răn dạy của Phật. Dương luôn tin dù có theo đạo nào thì cũng có 1 đặc điểm chung giống nhau là đều giúp con người hướng thiện. Luôn làm những việc tốt và tránh làm tổn thương, reo rắc khổ đau cho người khác. Cuối tháng 9 vừa qua Dương đã có 1 chuyến đi Ấn Độ và Dương thật may mắn khi được diện kiến ngài Đạt Lai Lạt Ma dù khoảng thời gian rất ngắn nhưng Dương cảm thấy mình như được truyền rất nhiều năng lượng.

Dự các bài giảng của ngài Dương như hiểu và giác ngộ được rất nhiều điều dù chưa được tường tận, nhưng Dương luôn cố gắng để hoàn thiện mình. Dương cần thêm thời gian nữa. Dương luôn muốn từ giọng hát của mình sẽ nhận được nhiều đồng cảm của mọi người để đem những hạnh phúc tới với mọi người. Mong trong cuộc sống chúng ta sẽ bớt đi những nhỏ nhen, đố kỵ… vượt qua mọi thử thách khó khăn để sống tốt hơn, để bao dung và làm việc thiện, có ích cho đời sống.
Nguyenloan: Nói thật với a giờ đây e cảm thấy rất thoải mái khi nói e thích Tùng Dương, Thanh Lam...bởi vì bạn bè e hình như chỉ thích cái ngọt ngào chứ không thích quái quái , khó hiểu a ah...nên e ngại nói không phải vì e ko tin vào khả năng đánh giá của mình và vì sợ chê a chị 1 cách hời hợt lúc đấy thấy bùn lắm a ah ...hi vọng 1 ng nào đó họ cũng như e sẽ iu thích a...

Tùng Dương: Vậy thì anh cũng thấy rất thoải mái rồi. (cười) Em cứ yên tâm, mình còn thời gian mà. Chinh phục những người chưa yêu được anh cũng là việc anh đang muốn làm đấy! Anh luôn cố gắng hoàn thiện mình để “bắt” mọi người yêu anh hết đấy! Em tự tin lên nhé!

Vân Anh (vananh@yahoo.com): Tết Nguyên đán sắp tới, Tùng Dương sẽ dành thời gian  ở nhà đón Tết với gia đình hay có đi diễn ở đâu không? Kỷ niệm đáng nhớ nhất và khiến Tùng Dương ấn tượng về ngày Tết âm lịch là gì? Có thường thức đón giao thừa, đi lễ chùa đầu năm, hái lộc, đốt pháo, luộc bánh chưng hay có nhất nhất tin vào những kiêng kỵ của ngày đầu năm như không quét rác trong 3 ngày đầu năm mới, tránh không làm đổ vỡ bát đũa, không cãi cọ to tiếng, xuất hành theo hướng nào... hay không?  Tùng Dương thích người khác lì xì hay thích lì xì người khác? Lần đầu tiên Tùng Dương mừng tuổi/ lì xì người khác là ai, năm mấy tuổi và số tiền là bao nhiêu?

Tùng Dương:
Những điều bạn nói với Dương cũng là những điều mà Dương luôn thực hiện trong những ngày tết! Tại sao lại trùng hợp như thế nhỉ! Hihi. Dương luôn muốn dành trọn vẹn ngày tết của mình với gia đình và người thân. Đi diễn thì quanh năm rồi và không phải lúc nào cũng có thời gian để đi thăm họ hàng, bạn bè bởi vậy tết là dịp Dương ngồi lại với gia đình và tận hưởng những khoảnh khắc thiêng liêng nhất.

Dương thích lì xì lắm vì Dương thấy rằng dù có lớn và trưởng thành thế nào cũng vẫn mong được bố mẹ lì xì đầu năm. Con cái luôn nhỏ bé trước cha mẹ mà! Năm nào Dương cũng mua 1 cây đào thật đẹp để tặng bố mẹ và đào mà nở rực rỡ thì Tùng Dương chắc chắn cũng lại thành công. Và cả gói bánh chưng nữa chứ! Dương hay về quê để cùng quây quần với mọi người để gói bánh chưng đấy! Bạn có tin không, đến tuổi này mà Dương vẫn muốn gói cho mình những bánh chưng mini đấy! (cười)


Nguyễn Hải (hai1071987@yahoo.com):
Anh TD ơi anh có thể chuyển từ trang cá nhân sang dùng page trên facebook được không? Danh sách bạn bè của anh trên facebook bị Limited rồi nên em không thể kết bạn để viết bình luận cho anh được. Mong anh chú ý hơn sự tương tác cộng đồng giữa anh và người hâm mộ, để người hâm mộ khắp nơi có thể dễ dàng giao lưu trên internet.

Tùng Dương: Ok em luôn nhé! Anh và trợ lý đang có ý định để chuyển sang thành trang page trên Facebook. Hi vọng chúng ta sẽ sớm là hàng xóm của nhau em nhé!


Diemhang (diemhang.nguyen@gmail.com):
Chúc mừng thành Công rực rỡ trong sự nghiệp ca hát của Tùng Dương trong năm 2012 nói chung Và đặc biệt giải thưởng cao quý của năm trong chương trình bài hát yêu thích. Gia đình mình rất mong mỏi được thưởng thức trực tiếp giọng ca ngọt ngào mê hoặc lòng người của Tùng Dương, xin hỏi Tùng Dương đã có dự định nào, sẽ mang giọng hát của mình đến khán giả thủ đô Nhân dịp Xuân Quý Tỵ chưa?


Tùng Dương:
Cảm ơn chị nhé! Mỗi thành công là 1 áp lực cho Dương để vượt qua những khó khăn trong công việc, trong nghề nghiệp. Trong năm tới Dương sẽ hoàn tất những dự án âm nhạc còn dang dở của mình để không phụ sự chờ đợi của khán giả. Để thưởng thức live giọng ca của Tùng Dương thì rất dễ thôi chị ạ. Từ nay tới cuối năm, Dương cũng tham gia rất nhiều những chương trình ca nhạc lớn. Nếu được gặp anh chị ở đó Dương sẽ rất hạnh phúc.
Nguyễn Diệu Linh (ngdieulinh156@gmail.com): Chào anh Tùng Dương, em rất ngưỡng mộ tài năng nghệ thuật, khả năng sáng tạo cũng như sự nhiệt huyết, kiên định chọn cho mình một lối đi riêng trong thị trường âm nhạc Việt bão hòa như hiện nay của anh.Em nghĩ âm nhạc của những người nghệ sĩ chân chính như anh sẽ là công cụ định hướng rất tốt cho " tai nghe" của khán giả. Em muốn biết, suy nghĩ của anh về khái niệm " Nhạc thị trường". Và trách nhiệm của người nghệ sĩ khi muốn lèo lái con tàu âm nhạc Việt Nam ra thị trường âm nhạc thế giới, theo Tùng Dương, những người nghệ sĩ tài năng như anh, làm thế nào để dung hòa các yếu tố truyền thống của âm nhạc dân tộc mà vẫn hội nhập được với xu hướng âm nhạc quốc tế. Cám ơn anh !
Tùng Dương: Cảm ơn câu hỏi của bạn, 1 câu hỏi rất hay và thú vị! Khái niệm “nhạc thị trường” như bạn nói cũng chỉ là nhận định mang tính chủ quan thôi. Chúng ta nên phân định dòng nhạc mang tính giải trí và dòng nhạc mang tính nghệ thuật. Chúng luôn song hành và tồn tại cùng nhau. Trong quá trình phát triển có thể sẽ ồ ạt nhưng bao giờ cũng trải qua những giai đoạn xáo trộn đó để rồi lại tự điều chỉnh, gạn lọc theo gu và tai nghe của khán giả.

Xuất phát từ lòng yêu quê hương đất nước nên Dương nghĩ dù có ra biển lớn Dương vẫn luôn mang 1 tâm thế của 1 người châu Á, mang dòng máu Việt. Và việc phải giữ bản sắc dân tộc được đặt lên hàng đầu. Thiết nghĩ nếu chúng ta không giữ được cá tính thì rất dễ bị hòa trộn với thế giới. Vì vậy, cách làm của Dương là luôn sử dụng công nghệ phát triển của thế giới để thực hiện làm phương tiện cho những dự án âm nhạc của mình. Dự án âm nhạc với nhạc sĩ Nguyên Lê sẽ theo hướng đi đó. Như vậy, Dương nghĩ mình sẽ tự tin nhất khi đứng trước bạn bè quốc tế.
choichoi@gmail.com: Anh nghĩ sao về bài hát 'Người hát tình ca' của Uyên Linh? Anh đánh giá Uyên Linh như thế nào?

Tùng Dương: Người hát tình ca là 1 bài hát hay, 1 cảm xúc rất thật của những người trẻ. Nên đã được các bạn trẻ đón nhận. Tôi hi vọng Người hát tình ca theo năm tháng cũng sẽ sống mãi với thời gian. Uyên Linh là 1 ca sĩ trẻ thông minh và có khát vọng.
Mai Lan (hoangmailan@gmail.com): Chào Dương, cô làm ở một công ty xây dựng ở Việt Trì, cơ quan cô mê cháu với cả Mỹ Linh lắm. Cô cũng theo dõi cháu hát Chiếc khăn piêu ở BHTY, sáng tạo lắm nghe khác hẳn anh Kiều Hưng, nhưng vẫn rất hay. Cháu thần tượng nhất ca sỹ nào, có phải là Whitney Houston không? Cơ quan cô nhiều người ao ước giá như mời được cháu về hát, nhưng lại nghĩ tiền mời cao lắm nên mãi chỉ là ao ước thôi. Chúc cháu sức khỏe nhé.
Tùng Dương: Cháu chào cô! Cháu rất vui vì công ty của cô đều yêu cháu! Nhiệm vụ và sứ mệnh của người nghệ sĩ là mang hạnh phúc đến cho mọi người. Chắc chắn trong tương lai gần cháu sẽ có dịp về Việt Trì và sẽ tới giao lưu cùng cơ quan của cô nhé! Thần tượng của cháu là Whitney đấy! Nhưng cháu cũng thần tượng nhiều nghệ sĩ khác nữa cô ạ. Cô tìm Facebook của cháu nhé để tiện liên lạc.


Tuyên ngôn nghệ thuật của Dương là: luôn cân bằng giữa bản năng và lý trí.
Tuyên ngôn nghệ thuật của Dương là: luôn cân bằng giữa bản năng và lý trí.


Cá sấu xanh (hanhttm1979@gmail.com):
Nhiệm vụ của người Nghệ sĩ là gì? Tuyên ngôn nghệ thuật của ca sĩ là gì?


Hãy nói về sứ mệnh của người nghệ sĩ nhé, thì sẽ chính xác hơn. Sứ mệnh của người nghệ sĩ là luôn  hướng tới sự nhân văn trong những tác phẩm của mình. Khán giả sẽ cảm nhận được tình yêu thương giữa con người với con người. Tuyên ngôn nghệ thuật của Dương là: luôn cân bằng giữa bản năng và lý trí. Nếu thực hiện được điều đó thì bạn sẽ tạo ra thật nhiều sản phẩm có ý nghĩa cho đời.

Quốc Khánh (Hà Nội):  Thời gian vừa qua, người ta ít được thấy độ " quái" của Tùng Dương. Anh có sợ rằng không còn cái sự " quái" đó anh sẽ không còn hấp dẫn nữa không?  Anh có cảm thấy buồn không nếu có ngươi nói rằng Tùng Dương hát khó nghe và dòng nhạc của anh cũng khó hiểu? Tôi muốn hỏi một chút hơi riêng tư, ở tuổi 30, anh có dự định sẽ " kết thúc cuộc đời độc thân của mình không? Nếu để nói tiêu chuẩn chọn bạn đời của anh bằng 3 từ, anh sẽ dùng 3 từ nào?

Tùng Dương:
Bạn yên tâm, Dương sắp “quái” trở lại đây! “Quái” luôn nằm trong bản tính của Tùng Dương, lúc nào cũng có thể phát tiết được. Dương không buồn vì mọi người Dương hát khó nghe và khó hiểu. Nếu ai đã từng đến với Tùng Dương hát tình ca thì sẽ không còn nghi ngờ gì về khả năng của Tùng Dương có thể lãng mạn, nhẹ nhàng.

Dương tự tin rằng đối tượng khán giả của mình ngày một nhiều. Bởi vậy Dương luôn cân bằng giữa bản năng và lý trí. Vẫn luôn có 2 dòng âm nhạc song song: những bản pop nhẹ nhàng và dòng âm nhạc đương đại đầy thể nghiệm. Luôn ủng hộ Dương nhé!
Vợ của Dương ư, có nên lấy tiêu chí “anh hùng, bất khuất” không nhỉ? (cười) như vậy thì tham lam quá! Dương nghĩ rằng người phụ nữ mà Dương Yêu là người lãng mạn giống Dương và tất nhiên là không “quái” đâu. Một người “quái” là đủ rồi nhỉ? (cười).
Bùi Việt Thành (buvita3091@yahoo.com.vn): Chào anh Dương! Em xin chúc mừng anh đã giành chiến thắng cùng Chiếc khăn Piêu tại ctr Bài hát yêu thích. Nhân đây em có một số câu hỏi dành cho anh nha. 1. Anh Dương hứa hẹn sẽ cho ra album "Hương xưa" cùng Thanh Lam dịp giáng sinh vừa rồi nhưng tới giờ vẫn chưa thấy sản phẩm đâu nhé. 2. DVD "Hát tình ca" thế nào rồi anh? Fan chờ dài cổ rồi anh ạ. 3. Anh bật mí một chút về sản phẩm mà anh sẽ hợp tác cùng ca sĩ Nguyên Lê trong thời gian tới nhé: Những ca khúc tiếng Việt hay tiếng Anh? Ca khúc hoàn toàn mới hay cũ? 4. Khi nào anh Dương họp fan tại Hn để khao tiền thưởng đây??? :"> Em chúc anh luôn thành công với những dự định của mình và sẽ có một cái Tết Nguyên Đán thật đầm ấm, vui vẻ cùng gia đình!!!

Tùng Dương: Chào...Bùi lười. Anh sẽ không lười đâu nhé, anh hứa! (cười) Album Hương xưa cũng đã thu thanh xong rồi và đang lo phần mix. Còn vào giữa tháng 1 tới đây anh và nghệ sĩ Thanh Phương sẽ bắt tay thực hiện CD Tùng Dương hát tình ca và cùng biên tập lại những công đoạn cuối cùng của DVD để cho ra mắt cả 2 sản phẩm cùng 1 lúc.

Em đừng nóng vội nhé! Phải làm kỹ thì mới hay được. Fan của Tùng Dương khó tính lắm! (cười) Sản phẩm với anh Nguyên Lê thì anh sẽ hát song ngữ. Cả mới cả cũ chứ! Kế hoạch họp Fanclub thì em liên lạc với anh Trần Kiên Trung để offline nhé!


Thaobui (buithao@gmail.com):
‘Chiếc khăn piêu’ là 1 ca khúc rất khó hát và khó "cảm". Nhưng anh đã thể hiện nó rất thành công. Trong quá trình tập luyện, anh có kỷ niệm nào đáng nhớ không?

Tùng Dương: Chiếc khăn piêu đã xuất hiện lần đầu với giọng hát Tùng Dương trong liveshow Những chuyến đi năm 2011. Sau đó là rất nhiều những chương trình khác, Dương đã hát Chiếc khăn piêu. Có rất nhiều kỷ niệm với Chiếc khăn piêu. Khi hát Chiếc khăn piêu tại Paris cho các bạn sinh viên du học Dương phải hát lại 3 lần vì được yêu cầu quá nhiều.

Lần nào cũng được vỗ tay rất lớn, mọi người đều đứng dậy nhún nhẩy theo bài hát 1 cách rất tự nhiên. Đặc biệt, đoạn “tăng-ca-tin cái khe…” là Dương đã hát bằng tiếng Thái. Dương nghĩ rằng Chiếc khăn piêu là 1 bài hát mang đến 1 cảm xúc tươi mới, hân hoan và không gian âm nhạc không gian âm nhạc của anh Nguyên Lê mang tính mở. Dương hi vọng rằng trong cuộc đời của mình sẽ còn được hát nhiều ca khúc sống mãi với thời gian như vậy nữa.
Thu Hiền (Hà Nội) : Bỏ qua những lùm xùm quanh chuyện Tùng Dương được giải, vượt Uyên Linh vào phút cuối về số lượng tin nhắn bình chọn, nhiều người cho rằng bài hát Chiếc khăn Piêu của Tùng Dương đoạt giải chứng tỏ gu thưởng nhạc của giới trẻ Việt đã thay đổi. Những bài hát thị trường mà lời và nhạc  cứ đánh nhau tưng tưng không còn đất để đình đám? Tùng Dương có đồng tình với ý kiến này ko? Đạt giải thưởng tiền tỷ, qua nhiều nguồn thông tin trên cả báo chính thống và không chính thống, Tùng Dương rất đắt show mà cát - xê cũng gần cả trăm triệu/show, năm 2012 là năm đại cát đại lợi của Tùng Dương? Bạn cảm thấy còn nhiều điều gì mong muốn mà chưa làm được? Xin chúc Tùng Dương có thêm nhiều bài hát khiến hàng triệu khán thính giả thổn thức.
Tùng Dương: Cảm ơn Thu Hiền rất nhiều. Mỗi dòng nhạc sẽ luôn có những đối tượng khán giả phù hợp với nó. Như thế mới là 1 vườn hoa nhiều màu sắc. Dương hạnh phúc vì Chiếc khăn piêu giờ đây đã được đông đảo mọi người đồng cảm. Điều đó lại càng làm Dương phải gánh 1 trách nhiệm rất lớn trong việc sáng tạo nghệ thuật. Không chỉ hát những ca khúc mới mà còn phải có ý thức gìn giữ những ca khúc cũ mà sống mãi với thời gian để 2 giá trị luôn song hành với nhau.

Dương xin được trích 1 nửa số tiền mặt của giải thưởng Bài hát yêu thích để gây quỹ từ thiện cho các gia đình trẻ em ở vùng dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt. Vùng đất mà nhạc sĩ Doãn Nho đã lấy cảm hứng từ chất liệu dân gian của dân tộc Khơ-mú để làm nên 1 chiếc khăn piêu.

Ngoài ra Dương sẽ còn kêu gọi và kết hợp với nhóm bạn của mình để thực hiện việc từ thiện đó. Sau Tết nguyên đán Dương sẽ cùng các bạn của mình tới tận nơi để trao những phần quà và số tiền thưởng cho các gia đình. Dương có thói quen là luôn nhìn vào những điều mình chưa làm được để cố gắng thực hiện.

Hoàng Oanh (oanhhoang2711@gmail.com): Chào Tùng Dương. Xin chúc mừng bạn đã giành giải nhất trong chương trình Bài hát yêu thích 2012. Tôi thấy đấy là một kết quả rất xứng đáng cho những gì mà bạn cống hiến cho âm nhạc. Bản thân tôi cũng rất yêu thích giọng hát của bạn, một giọng hát rất tình cảm nhưng cũng vô cùng mạnh mẽ. Có bao giờ bạn nghĩ mở rộng biên độ khán giả của mình chưa, không chỉ trong nước mà còn cả quốc tê. Tôi thấy bạn có đủ tố chất và năng lực để làm được điều đó. Những thành công của bạn rất đáng được ngưỡng mộ nhưng cũng mới chỉ là bước đầu. Tôi tin có ngày khán giả sẽ biết đến bạn không chỉ trên đất nước Việt Nam mà còn cả bạn bè quốc tế. Chúc bạn có đủ niềm tin và quyết tâm để làm được điều đó!

Ca sỹ Tùng Dương: Tùng Dương gửi lời chào các độc giả của báo GDVN. Dương rất vui và hạnh phúc vì nhận được sự quan tâm của khán giả trong cả nước. Không chỉ với giải thưởng của Chiếc khăn piêu mà còn là cả 1 quãng đường dài khi bước chân vào nghệ thuật. Chính vì vậy Dương cảm thấy rất tự tin và luôn nỗ lực hết mình để xứng đáng với những tình cảm đó. Dương nghĩ mình trưởng thành qua những chuyến đi. Dương hi vọng 1 ngày nào đó những sản phẩm âm nhạc của mình cũng sẽ được các bạn bè quốc tế quan tâm. Luôn cổ vũ Dương nhé!

Nam ca sỹ hào hứng trước câu hỏi của độc giả.
Nam ca sỹ hào hứng trước câu hỏi của độc giả.


(Một người bạn của Tùng Dương – giấu tên): Anh tự chấm mình mấy điểm khi hát nhạc trẻ, nhạc xưa và dân gian đương đại? Nếu phải nói đến hai giọng ca hàng đầu đã thể hiện bài Chiếc khăn piêu trước anh là Kiều Hưng và Trọng Tấn, anh sẽ nói gì?  Nghe một người bạn trong giới showbiz nói rằng: cát xê của Tùng Dương bây giờ là 70.000.000đ/ show, điều này đúng hay sai?

Tùng Dương: Nếu tự chấm điểm mình thì khó nhỉ! Ai cũng muốn thang điểm 10 nhưng như thế thì không khách quan cho lắm (Cười) Dương nghĩ mình luôn cố gắng để làm tốt những tác phẩm của các thể loại. Mỗi lần hát là 1 lần sống với tác phẩm.

Chú Kiều Hưng và Trọng Tấn đều là những nghệ sĩ gạo cội của dòng nhạc đỏ. Họ đã rất thành công và đã có những khán giả của riêng họ. Khi Dương nghe chú Kiều Hưng hát Dương cũng rất xúc động, có điều gì đó thôi thúc Dương phải hát Chiếc khăn piêu vì Dương cũng rất yêu giọng hát của chú, anh Trọng Tấn cũng vậy. Nhưng ở Dương sẽ luôn là cách xử lý tác phẩm khác với những đàn anh đi trước. Cát xê của Dương cũng có thể là như bạn nói đấy, nhưng chỉ ở những show diễn event lớn. Còn hát cho sinh viên hay từ thiện thì Dương tự nguyện không nhận cát xê đâu.

Tùng Chi (TP. HCM): Nếu chỉ được chọn 2 nữ ca sĩ để song ca anh sẽ chọn ai? Chọn 2 ca sĩ song ca anh sẽ chọn ai và vì sao? Thần tượng ca nhạc và trong cuộc sống của Tùng Dương là ai?  Quá trình thai nghén để có đột phá trong việc biểu diễn 1 ca khúc rất cũ như Chiếc khăn piêu có gì đặc biệt?

Tùng Dương: Nếu được chọn 2 nữ ca sĩ để song ca thì Dương sẽ muốn song ca với Whitney Houston và Bjork (nhưng chỉ là mơ thôi). Đó là 2 thần tượng mà Dương chịu ảnh hưởng nhiều từ họ. Nhưng có 1 người nghệ sĩ là thần tượng của Dương mà Dương đã được đứng chung sân khấu đó là nghệ sĩ guitar Nguyên Lê. Anh chính là người hòa âm cho ca khúc Chiếc khăn piêu. Giải thưởng này Dương nghĩ đó là công lao rất lớn của anh. Dương luôn coi anh như 1 người bạn tri giao trong âm nhạc.

Dù bận rộn với những lịch diễn đầu năm 2013, nhưng Tùng Dương vẫn dành thời gian giao lưu với bạn đọc báo GDVN.
Dù bận rộn với những lịch diễn đầu năm 2013, nhưng Tùng Dương vẫn dành thời gian giao lưu với bạn đọc báo GDVN.


Dương yêu và hiểu nội dung bài hát chiếc khăn piêu, mùa xuân, những trai gái làng bản trên vùng Tây Bắc trao nhau chiếc khăn piêu với tình yêu đơm hoa kết trái. Chính vì vậy khi hát bài hát, Dương như hóa thân thành 1 chàng trai vùng cao để đứng trên đỉnh núi và hát vang lời ca của tự do, của tình yêu giữa con người và thiên nhiên. Chiếc khăn piêu giờ đây không còn là của miền núi nữa mà đã được yêu thích rộng rãi ở đồng bằng, trong và ngoài nước nữa. (cười)

Một số thông tin tham khảo trước giờ giao lưu
Mặc dù Chiếc khăn Piêu của nhạc sĩ Doãn Nho qua sự thể hiện của Tùng Dương mới chỉ tham gia BHYT hồi tháng 11/2012, nhưng ngay lập tức ca khúc đã soán ngôi vị trí quán quân trong nhiều tuần liền của Người hát tình ca - sáng tác Lưu Thiên Hương, Uyên Linh thể hiện.

Lên sân khấu nhận giải, Tùng Dương rơi nước mắt xúc động, đồng thời anh gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ đã dành tình cảm ủng hộ, bình chọn cho mình. Ca sĩ từng "đóng đinh" trong tâm hồn khán giả với ca khúc Ôi quê tôi cũng gửi lời tri ân đến nhạc sĩ Doãn Nho - người đã sáng tác ra ca khúc Chiếc khăn Piêu có sức sống bền bỉ đến như vậy. Tùng Dương cũng không quên gửi lời cảm ơn đến Nguyên Lê cho phần phối khí tuyệt vời và khoác chiếc áo mới cho ca khúc ra đời từ năm 1956 này.

Chia sẻ với Giaoduc.net.vn ngay sau khi đoạt giải, Tùng Dương nói: "Tùng Dương cảm thấy hạnh phúc và xúc động. Tôi muốn chia sẻ niềm vui này tới nhạc sỹ Doãn Nho, người đã cống hiến rất nhiều cho nền âm nhạc nước nhà. Bác năm nay 80 tuổi và việc ‘Chiếc khăn piêu’ đoạt giải cao là một phần thưởng ý nghĩa".

Theo lời anh, điều được hơn cả, chính là việc ‘Chiếc khăn piêu’ không chỉ còn là 1 tác phẩm trong quá khứ nữa, mà nó rất hiện đại, lôi cuốn khán giả không kể tuổi tác, đối tượng. Rất nhiều khán giả 9x viết vào facebook Tùng Dương rằng, trước kia, em không hề biết ‘Chiếc khăn piêu’ như thế nào, nhưng nghe anh hát, thực sự rất thích, nghe đi nghe lại.

"Cả nhà em đều phê khăn piêu. Từ bà em, mẹ em và cả gia đình đều nhắn tin bình chọn cho anh. Cảm ơn anh và bác Doãn Nho đã có một ca khúc ý nghĩa”, đây là lời chúc mà Dương rất thích của một fan hâm mộ qua facebook.

Độc giả có thể ĐẶT CÂU HỎI cho nam ca sĩ Tùng Dương về mọi vấn đề mình quan tâm TẠI ĐÂY, hoặc BẤM GỬI EMAIL tự động.

Mời độc giả theo dõi nội dung buổi giao lưu trực tuyến từ lúc 15h chiều mai, 8/1/2013. Trân trọng!

Cùng lắng nghe lại ca khúc Chiếc Khăn Piêu của nhạc sĩ Doãn Nho qua sự thể hiện của ca sĩ Tùng Dương

BBT Văn hóa